Yêu con theo cách của riêng mình

01/04/2026 - 18:30

PNO - Có lẽ không cần phải dạy các bà mẹ yêu con như thế nào bởi đó là chuyện của trái tim.

Tôi hay bị chồng phê bình là bất công với các con. Đó là khi anh thấy tôi có vẻ hợp tính với bé em và ít ngọt ngào với bé chị. Chồng luôn bảo rằng tôi phải yêu con gái lớn nhiều hơn, “bởi tình thương của em bị lệch rồi” - anh luôn cảnh báo tôi như vậy.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Thế nhưng, những góp ý, định hướng của chồng càng khiến tình hình tệ thêm. Cảm giác bị soi xét, giám sát và ép buộc phải yêu một thứ gì đó theo khuôn mẫu cứng nhắc vốn dĩ không thoải mái, huống chi đây lại là một con người. Lý do lớn hơn khiến tôi nảy sinh tâm lý phản kháng là bởi tôi không nghĩ rằng mình không yêu con. Tôi yêu con theo một cách khác. Có thể đó không phải cách chồng tôi muốn, không phải cách mọi người cảm thấy dễ chấp nhận. Là một người mẹ, tôi không thích mình bị đem ra uốn nắn về việc nên yêu con như thế nào.

Càng chịu áp lực từ chồng, tôi càng không thể yêu con một cách tự nhiên mà luôn trong tâm thế “trình diễn”. Tôi hốt hoảng nhận ra một điều tệ hại là càng bị ép phải nhẹ nhàng, quan tâm con, cảm xúc yêu thương bình thường với con càng vơi đi. Một ngày, tôi nghiêm túc nói với chồng: “Anh có thể giúp mẹ con em bằng cách đừng xoi mói và áp đặt quan điểm của anh lên em. Anh cứ làm ông bố tốt, còn trở thành người mẹ tốt là việc của em”.

Thoát khỏi con mắt giám sát của chồng, tôi vẫn có thể nghiêm khắc với con để rèn con vào kỷ luật nhưng khi cần thiết, 2 mẹ con vẫn có cách kết nối. Tôi tự tin làm một bà mẹ lúc thì cực kỳ “phát xít”, lúc lại hài hước và rất biết “bắt trend” cùng con. Buổi tối của 3 mẹ con lúc nào cũng vui và các con công nhận “Khó nhất nhà là mẹ, cute nhất nhà cũng là mẹ”. Có lần, tôi hỏi con: “Con có buồn khi mẹ nghiêm khắc với con không?”, con cười trong trẻo: “Mẹ là vậy mà. Mẹ khác đi, con lại thấy kỳ kỳ, không quen”.

Nhìn mấy mẹ con vui vẻ bên nhau, chồng tôi đã thôi càm ràm, lo lắng. Tình yêu có lý lẽ riêng. Mỗi người mẹ là một phiên bản đặc biệt với con mình. Có lẽ không cần phải dạy các bà mẹ yêu con như thế nào bởi đó là chuyện của trái tim.

Hà Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI