Nụ hôn trên một chiếc cầu

04/04/2026 - 06:00

PNO - Dù ở đâu, nụ hôn vẫn là cầu nối gắn kết 2 trái tim, để những nhịp đập tìm thấy sự đồng điệu.

Cùng tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ trên cầu Hôn
Cùng tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ trên cầu Hôn

Đến Phú Quốc lần này, thời tiết mùa hè vô cùng thuận lợi nên tôi quyết định ghé cầu Hôn để ngắm hoàng hôn. Ở đó, tôi bắt gặp những cặp đôi từ nhiều nơi tìm đến chỉ để trao nhau một nụ hôn trong khoảnh khắc họ ôm nhau qua khoảng cách 50cm giữa 2 nhánh cầu. Chính nụ hôn ấy đã nối liền khoảng cách.

Ngày 2/11/2019, Kristiana Kuqi - một cô gái 23 tuổi người Mỹ - đăng lên trang Twitter cá nhân bức ảnh đang hôn một chàng trai trẻ. Phía sau họ là tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp. Đó là một chàng trai cô vừa gặp nơi này và nụ hôn bên tháp Eiffel là để thực hiện ước mơ của cô - chụp bức ảnh hôn một chàng trai ở Paris. “Nụ hôn thật thuần khiết. Nó là một khoảnh khắc ngọt ngào. Chúng tôi chụp ảnh, nói lời tạm biệt và tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa” - cô nói.

Đó là câu chuyện về một nụ hôn đẹp cách đây 7 năm, thời điểm cầu Hôn ở Phú Quốc vẫn chưa xuất hiện. Công trình này có chiều dài 810m, được xây dựng từ khoảng 5.000 tấn thép, lấy cảm hứng từ chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ, kết hợp với nét văn hóa Việt Nam và bức tranh The Creation of Adam của danh họa Michelangelo.

Trong buổi chiều ở Phú Quốc, cây cầu hiện ra như 2 cánh tay đang vươn tìm nhau, phía trước là mặt biển nơi mặt trời đỏ rực đang lặn dần. Nhiều người nói rằng hoàng hôn ở đây đẹp nhất Việt Nam. Có lẽ vậy, bởi khoảnh khắc mặt trời lặn không bị che khuất và dòng người, chính xác hơn là những cặp đôi, tìm đến cây cầu. Họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào để nối liền khoảng cách của cầu Hôn và để buổi chiều rực rỡ của Phú Quốc lặng lẽ chứng kiến.

Trong cuộc sống và trong tình yêu của bao lứa đôi, việc ở bên nhau và trao nhau nụ hôn luôn là cách bày tỏ cảm xúc rất tự nhiên. Những nụ hôn có thể diễn ra trong quán cà phê, giữa không gian xanh màu cỏ cây và tiếng nhạc êm dịu. Có khi là giữa cánh rừng, trên boong tàu của chuyến hải trình hay như cô gái người Mỹ kia tìm đến tận tháp Eiffel để hôn một chàng trai xa lạ. Dù ở đâu, nụ hôn vẫn là cầu nối gắn kết 2 trái tim, để những nhịp đập tìm thấy sự đồng điệu.

Trong những hành trình đi qua nhiều miền đất, tôi đã bắt gặp những nụ hôn trên chiếc ghế đá bên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Là nụ hôn của đôi lứa gặp nhau giữa con đường ở Hàng Châu, nơi hàng cây ngô đồng vào mùa lá vàng. Và thật lạ, trong buổi chiều rực rỡ của Phú Quốc, tôi lại bắt gặp những nụ hôn nối liền cây cầu. Những nụ hôn của tình yêu kỳ diệu ở lại cùng tiếng sóng vỗ giữa không gian mênh mông và được lưu giữ bằng những tấm ảnh.

Chiếc cầu dài khoảng 800m ấy được thiết kế thêm một lối đi riêng, để các cặp đôi tách ra 2 phía rồi tiến dần về điểm gặp, nơi 2 nhánh cầu chỉ còn cách nhau 50cm, cong nhẹ như sắp ôm lấy nhau. Đứng từ xa nhìn lên, khoảnh khắc mặt trời chạm đúng vào điểm kết nối ấy tạo nên những nụ hôn rực rỡ đến lạ. Không chen lấn, không vội vàng, các cặp tình nhân kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình trao nhau nụ hôn trên cầu Hôn. Những người khác lùi lại phía sau, nhường khoảng không gian đẹp nhất cho họ, để tình yêu được trải rộng trọn vẹn trong khoảnh khắc mà có lẽ cả đời chỉ đến một lần.

Đó là vòng ôm trong buổi chiều rực rỡ. Và nụ hôn, dẫu không phải nụ hôn đầu, vẫn là nụ hôn gắn kết, khiến cầu Hôn như trở thành một thể thống nhất.

Cầu Hôn chính thức đi vào hoạt động từ năm 2023. Không biết đã có bao nhiêu nụ hôn gắn kết được trao tại nơi này kể từ đó…

Khuê Việt Trường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI