Tình yêu trong giỏ đồ của mẹ

03/04/2026 - 06:00

PNO - 'Chỉ cần mở giỏ quà mẹ dày công chuẩn bị, tôi lại nhớ bữa cơm nhà, nhớ tiếng nói của cha, tiếng cười của mẹ'

Những món quà quê gói ghém tình thương của cha mẹ mỗi lần Thảo lên Hà Nội - Ảnh do nhân vật cung cấp
Những món quà quê gói ghém tình thương của cha mẹ mỗi lần Thảo lên Hà Nội - Ảnh do nhân vật cung cấp

Có những điều rất đỗi bình dị, quen thuộc đến mức ta ít khi để ý. Vậy nhưng khi bước vào hành trình trưởng thành, xa nhà, xa mẹ…, những điều nhỏ bé ấy lại trở nên ấm áp mỗi khi nhớ đến.
Lưu Thị Phương Thảo (21 tuổi, quê thôn Đồng Mỹ, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ, mỗi lần chuẩn bị lên Hà Nội học, hành lý của cô luôn trĩu nặng bởi giỏ quà quê mẹ cô đã cẩn thận gói ghém từ nhiều ngày trước.

Năm 2023, Thảo lên Hà Nội học. Khi rời thôn quê yên bình, Thảo từng nghĩ đời sinh viên ở thành phố sẽ rất tuyệt vời. Đến nay, khi đã là sinh viên năm 3, sau chừng đó năm sống xa nhà, xa cha mẹ, Thảo mới hiểu rằng không nơi nào dễ khiến người ta nhớ như quê nhà.

Lần nào cũng vậy, hễ có dịp về thăm cha mẹ, Thảo đều không nỡ quay lại Hà Nội. Những con đường làng quen thuộc, căn nhà nhỏ, bữa cơm quê có đủ cha mẹ… khiến bước chân chậm lại. Có lúc chỉ muốn ngồi ăn bữa cơm lâu hơn một chút bởi chỉ cần nghĩ đến ngày phải rời nhà đã thấy nhớ.

Những ngày ở quê thường trôi qua rất nhanh. Khi trở lại thành phố, trong hành lý của Thảo luôn có giỏ quà quê của mẹ.

Những món quà quê  gói ghém tình thương  của cha mẹ mỗi lần  Thảo lên Hà Nội  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Những món quà quê gói ghém tình thương của cha mẹ mỗi lần Thảo lên Hà Nội - Ảnh do nhân vật cung cấp

Giỏ quà của mẹ chứa đựng tất cả tình yêu thương của gia đình. Vài ngày trước khi con gái quay lại Hà Nội, mẹ đã tất bật đi chợ từ sáng sớm tinh mơ. Từng thứ được mẹ sắp xếp cẩn thận, nào là hành, tỏi, rau thơm… Có rau mẹ hái từ vườn nhà bà; có vài tá trứng gà nhà nuôi; có mấy túi thịt nhỏ được mẹ chia sẵn, mỗi túi đủ cho một bữa ăn. Tất cả được đóng gói gọn gàng, có khi còn ghi chú cẩn thận để con dễ dùng. Những món đồ ấy mang theo cả mùi đất, mùi vườn… của cuộc sống bình dị thân thương nơi quê nhà.

Ở thành phố bây giờ không thiếu thứ gì, chỉ cần ra chợ hoặc siêu thị là có thể mua mọi loại thực phẩm. Thảo hay trêu mẹ: “Ở thành phố không có hay sao mà mẹ cho con nhiều vậy?”. Thế nhưng đối với Thảo, những món đồ được mẹ cất công chuẩn bị chính là tình yêu của mẹ, của gia đình dành cho đứa con xa nhà. Có lẽ mẹ hiểu rằng những món quà đượm tình quê ấy sẽ giúp cô con gái bận rộn học hành tiết kiệm được thời gian.

“Cứ nghĩ khi lớn lên người ta sẽ quen dần với cảm giác xa nhà nhưng đôi khi chỉ cần mở giỏ quà mẹ dày công chuẩn bị, tôi lại nhớ bữa cơm nhà, nhớ tiếng nói của cha, tiếng cười của mẹ” - Thảo tâm sự.

Bé Hiếu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI