Xót xa người đàn ông bệnh nặng vẫn cố chạy xe ôm nuôi 2 cháu nhỏ

03/04/2026 - 17:12

PNO - Bị hen suyễn, viêm phổi hít, ho ra máu, ông Dũng vẫn ráng chạy xe ôm kiếm 200.000 đồng mỗi ngày lo cho gia đình, hiện ông đang mê man, thở máy.

Tháng trước, ông Phan Văn Dũng (sinh năm 1960, ở phường Hạnh Thông, TPHCM) bị viêm phổi hít biến chứng tràn dịch màng phổi, kèm theo ho ra máu, nhưng vẫn cố gắng chạy xe ôm chứ không đi khám bệnh.

Cho đến khi không chịu nổi, đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán ông bị sốc nhiễm khuẩn trên nền bệnh lý hô hấp phức tạp, có dị vật trong phế quản. Trước đó ông Dũng mắc một số bệnh mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp, khiến diễn tiến điều trị thêm phức tạp.

Bác sĩ Tùng thăm khám cho ông Dũng
Bác sĩ Tùng thăm khám cho ông Dũng

Dù bác sĩ đã xử lý dị vật, nhưng ông Dũng còn tổn thương phổi quá nặng, sốc nhiễm khuẩn,… được điều trị tích cực bằng kháng sinh, thở máy qua nội khí quản và nuôi dưỡng bằng sonde dạ dày, nên còn lơ mơ, tiếp xúc kém.

Theo ThS.BS Phan Duy Tùng - khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau gần 3 tuần điều trị bằng kháng sinh, tình trạng nhiễm trùng của ông Dũng đã có dấu hiệu đáp ứng, bước đầu thuyên giảm. Các ống dẫn lưu mủ màng phổi cũng đã được rút sau khi kiểm soát được ổ nhiễm. Nhưng do ông bị cùng lúc viêm phổi hoại tử và mủ màng phổi nên phải điều trị kéo dài và còn nhiều khó khăn.

“Hiện tại, bệnh nhân suy kiệt, phổi tổn thương nặng vẫn cần tiếp tục thở máy thêm một thời gian nữa”- bác sĩ Tùng nhận định.

Bà Mai vừa lo cho chồng, vừa không yên tâm khi bỏ hai đứa cháu nhỏ ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau
Bà Mai thất thần khi nghe bác sĩ nói về tình trạng bệnh của chồng

Nghe bác sĩ nói, bà Mã Thị Mai (sinh năm 1959) bần thần khi không còn đường xoay xở để đóng viện phí cho chồng. Bà buồn bã nói gia đình có 2 người con, nhưng cả hai đều không có cuộc sống ổn định. Con gái bà mắc bệnh tâm thần, đẻ liền một lúc 2 đứa nhỏ. Ông bà thay nhau gồng gánh, chăm sóc cháu.

“Con trai lớn của tôi cũng có vấn đề về thần kinh, đầu óc nó không ổn định, đi làm chỗ nào cũng được vài ngày rồi người ta cho nghỉ, tôi cũng không có chỗ làm, chỉ đi rửa chén cho quán ăn, nên mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào chồng chạy xe ôm. Mỗi ngày ông kiếm được hơn 200.000 đồng vừa ăn qua bữa, cho 2 đứa nhỏ đi học, còn dành đóng tiền trọ. Từ lúc ông đổ bệnh, đứa cháu lớn phải nghỉ học giữa chừng, ở nhà giữ em cho bà ngoại đi bệnh viện nuôi ông. Tôi bế tắc lắm”- bà Mai nghẹn ngào.

Cha mẹ không có ở nhà, ngày ngày, con gái bà Mai dù không được tỉnh táo, không có việc làm, chỉ biết đi xin tiền của người xung quanh về mua sữa cho con. Hôm nào người qua đường thương tình cho vài chục thì mẹ con có cơm, rau lót dạ. Vừa lo cho con, vừa e ngại khi chồng nằm viện mà không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm y tế, bà trăm mối lo lắng, không biết nên để chồng lại, hay xin cho ông về.

Bà Mai nắm chặt tay chồng như sợ nếu nới lỏng tay, ông sẽ rời đi
Bà Mai nắm chặt tay chồng như sợ nếu nới lỏng tay, ông sẽ rời đi

“Chồng tôi vốn nhiều bệnh, ông hen suyễn, ho ra máu nhưng cứ ráng chạy xe ôm, tôi khuyên nghỉ vài hôm đi khám bệnh, ông sợ tốn tiền cứ lắc đầu. Cho tới khi chịu hết nổi, mới vào bệnh viện nên mới nặng như vậy. Ngày chồng tôi nhập viện, tôi vét hết tiền trong nhà chỉ có 2 triệu đồng, bây giờ viện phí đã lên đến hơn 75 triệu đồng, bác sĩ thương tình vẫn điều trị cho ông ấy. Tôi sợ lắm, xin về thì không nỡ, mà để lại thì… ước gì…” - bà Mai bỏ lửng câu nói, nước mắt lăn dài.

Bà đưa mắt nhìn ông đang mê man, nắm chặt bàn tay chồng như muốn níu kéo, rồi lặng lẽ quay ra. Bà tựa vào chân tường, nỗi lo lắng của bà không chỉ là bệnh tình của chồng, mà còn cả tiền trọ, tiền ăn, tương lai của 2 đứa cháu đang chờ ông bà trở về…

Để viết tiếp niềm mơ ước chồng được khỏi bệnh về nhà cho bà Mai, giữ lại người ông tảo tần cho các cháu, mong quý độc giả đồng hành, giúp đỡ gia đình bà vượt qua khó khăn này. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc qua số tài khoản Báo Phụ nữ TPHCM: 0071001049165 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TPHCM. Với nội dung "giúp ông Phan Văn Dũng SN 1960".

Bạn đọc có thể đến trực tiếp phòng Bạn đọc của Báo Phụ nữ TPHCM số 311 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TPHCM.

Quý độc giả cũng có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định (số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định), hoặc gửi về STK 3190146650, Ngân hàng BIDV, nội dung: "Hỗ trợ BN Phan Văn Dũng SN 1960”, xin chân thành cảm ơn quý độc giả.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI