Cụ ông 15 năm ăn rau nhặt ở chợ khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt

01/05/2017 - 08:59

PNO - Gần đây, câu chuyện về 1 cụ ông suốt 15 năm chỉ ăn rau nhặt lại ngoài chợ đã gây nhiều phản hồi trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hằng ngày vào lúc 4h sáng, cụ Chung Giản, 80 tuổi, sống ở khu vực hồ Tây An, đều đạp xe đến khu chợ ở khu vực lân cận để nhặt rau sau những buổi tan chợ.

Cu ong 15 nam an rau nhat o cho khien dan mang tranh cai kich liet
 

Vì cuộc sống tất bật, người người vội vã, nên người mua rau chỉ chọn rau nhìn còn tươi xanh ngon mắt, còn những loại rau chỉ cần có một chút dập hoặc héo vàng cũng vì thế mà trở thành đồ bỏ đi.

Cu ong 15 nam an rau nhat o cho khien dan mang tranh cai kich liet
 

Cụ Chung cho biết, những thứ rau củ đó chỉ cần lựa chọn tỷ mẩn một chút là có thể nấu được những món ăn ngon lành.

Cụ nói, lãng phí cũng là một cái tội. Cho nên chẳng có lí do gì để những thực phẩm còn tốt như thế nằm la liệt trên mặt đất đợi chân người giẫm qua.

Cu ong 15 nam an rau nhat o cho khien dan mang tranh cai kich liet
 

Và cứ như thế suốt 15 năm qua, cụ Chung ngày ngày không quản gió mưa, vẫn cần mẫn đến khu chợ Tây An để chọn nhặt những rau củ bị bỏ lại sau những cuộc mua bán vội vã như thế.

Cu ong 15 nam an rau nhat o cho khien dan mang tranh cai kich liet
 

Sau khi câu chuyện của cụ Chung được đăng tải, có nhiều người rất tán dương việc làm của cụ ông 80 tuổi.

Họ cho rằng cụ Chung là một tấm gương mẫu mực cho đức tính tiết kiệm tốt đẹp.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng, hiện nay cùng với việc chất lượng đời sống đã được cải thiện, việc cụ già già 80 tuổi đi nhặt rau ngoài chợ chỉ là ‘thân làm tội đời’.

Thậm chí có người còn ác ý bình luận: ‘Nhặt rau á, 10 kẻ nhặt thì 9 kẻ ăn cắp rau’.

Cha Chi (Nguồn Baidu)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI