'Những người dì bị bỏ lại phía sau': Từ cô đơn đến ánh đèn livestream

31/03/2026 - 06:40

PNO - Tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, một nhóm phụ nữ lớn tuổi từng sống trong lặng lẽ và cô đơn nay bất ngờ trở thành hiện tượng mạng. Họ được cư dân mạng trìu mến gọi là “nhóm nhạc nữ cao cấp” – không chỉ bởi tuổi tác mà còn nhờ sự duyên dáng, năng lượng và những màn vũ đạo đầy cuốn hút.

Các dì nhảy múa, ở trên, đã thành thạo hơn 100 thói quen. Ảnh: mp.weixin.qq.com
Các dì nhảy múa thành thạo - Ảnh: weixin

Đó là một nhóm gồm rất nhiều phụ nữ, phần lớn đã ngoài 60 tuổi, sống tại làng Junying. Trong một khoảng sân bỏ hoang, họ khoác lên mình những bộ trang phục sặc sỡ, đeo kính râm, găng tay và biểu diễn những điệu nhảy hiện đại đang thịnh hành trên mạng xã hội. Những buổi biểu diễn này được phát trực tiếp, thu hút hàng chục ngàn người xem cùng lúc.

Không giống những điệu nhảy quảng trường quen thuộc, các “dì” liên tục cập nhật xu hướng, kết hợp đạo cụ như cánh hoa, giấy màu và tương tác trực tiếp với khán giả. Người xem có thể gửi quà ảo, yêu cầu bài hát hoặc bình chọn ai sẽ đứng ở vị trí trung tâm. Phía sau máy quay, các quản lý trẻ tuổi – thuộc thế hệ Gen Z – liên tục khuấy động không khí, đọc tên người hâm mộ và giữ nhịp cho buổi phát sóng.

Tuy nhiên, ý nghĩa của những buổi biểu diễn này vượt xa sự nổi tiếng trên mạng.

Phần lớn các thành viên trong nhóm đều thuộc diện “người già bị bỏ lại phía sau” – một hiện tượng phổ biến tại Trung Quốc khi con cái và chồng họ rời quê lên thành phố làm việc. Ở lại làng quê, họ phải tự mình chăm sóc ruộng đất, chăn nuôi và lo cho những người thân già yếu. Cuộc sống thường ngày gắn liền với sự cô đơn, áp lực tài chính và thiếu kết nối xã hội.

Livestream đã thay đổi điều đó.

Mỗi ngày, họ dành khoảng một giờ sau bữa trưa để phát trực tiếp, và tiếp tục vào buổi tối cho đến khoảng 22g30. Những thành viên chủ chốt đã học thuộc hơn 100 bài nhảy khác nhau. Không chỉ biểu diễn, họ còn sáng tạo cách tương tác độc đáo với khán giả, như mời trà bằng những câu nói kiểu “Công chúa, xin mời uống trà” hay tung cánh hoa kèm lời chúc “Hoàng tử, chúc bạn phát đạt”.

Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy mình thực sự “được sống”.

Jiao Jianyu, 55 tuổi, chia sẻ rằng trước đây cuộc sống của bà chỉ xoay quanh việc chăm sóc gia đình, đặc biệt là người con trai khuyết tật trí tuệ. Chồng bà làm việc xa nhà, khiến gánh nặng càng lớn. “Tôi chưa từng đi xa khỏi nơi này. Nhưng giờ đây, rất nhiều người có thể xem tôi nhảy. Tôi cảm thấy hạnh phúc – như thể lần đầu tiên được sống cho chính mình,” bà nói.

Những người phụ nữ nói rằng các buổi phát trực tiếp khiêu vũ mang lại cho họ sự tự tin. Ảnh: mp.weixin.qq.com
Những người phụ nữ lớn tuổi nói rằng các buổi phát trực tiếp khiêu vũ mang lại cho họ sự tự tin - Ảnh: weixin

Một thành viên khác, Chang Baoying, cũng cho biết việc tham gia nhóm đã giúp bà trở nên vui vẻ và tự tin hơn, thoát khỏi sự đơn điệu của cuộc sống nông thôn.

Ý tưởng thành lập nhóm đến từ ba người trẻ trong làng, sinh sau năm 2000. Họ đứng ra tổ chức, dạy nhảy, vận hành các buổi livestream và chia sẻ thu nhập với các thành viên. Thậm chí, họ còn phát trứng miễn phí cho dân làng đến cổ vũ, tạo nên một không khí cộng đồng sôi động.

Theo truyền thông địa phương, nhóm kiếm được khoảng 2.000 nhân dân tệ mỗi ngày từ hoạt động trực tuyến, trung bình mỗi người nhận khoảng 100 nhân dân tệ. Trang mạng xã hội của họ hiện đã thu hút hơn 120.000 người theo dõi.

Câu chuyện của “những người dì bị bỏ lại phía sau” không chỉ là một hiện tượng giải trí, mà còn phản ánh một xu hướng xã hội đáng chú ý: công nghệ đang trở thành cầu nối giúp những người lớn tuổi tìm lại giá trị bản thân, kết nối với thế giới và tạo ra thu nhập.

Nhiều cư dân mạng bình luận: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều nhóm như thế này hơn. Với người lớn tuổi, livestream không chỉ mang lại tiền bạc, mà còn là niềm vui, sức khỏe và sự gắn kết xã hội".

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI