Hơn 3.000 chú chó tham gia cuộc thi sắc đẹp, thu hút hàng triệu người theo dõi

05/02/2026 - 12:21

PNO - Cuộc thi Westminster Kennel Club Dog Show được xem là "đấu trường nhan sắc" danh giá nhất dành cho chó. Năm nay, cuộc thu tiếp tục gây chú ý khi quy tụ hơn 3.000 chú chó thuần chủng đến từ khắp nơi trên thế giới, thu hút hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp và qua truyền hình, mạng xã hội.

Chú chó Doberman tạo dáng sau khi được trao vương miện Chú chó đẹp nhất cuộc thi - Ảnh: Independent
Chú chó Doberman tạo dáng sau khi được trao vương miện "Chú chó đẹp nhất cuộc thi" - Ảnh: Independent

Trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, các "thí sinh 4 chân" lần lượt bước lên sàn đấu, trình diễn vẻ đẹp hình thể, phong thái và sự tự tin trước ban giám khảo. Chung kết Best in Show diễn ra tại Madison Square Garden (New York) đã khép lại mùa giải với chiến thắng thuộc về Penny, một chú Doberman Pinscher 4 tuổi sở hữu dáng vóc cân đối và thần thái nổi bật.

Giống như các cuộc thi nhan sắc của con người, Westminster áp dụng những tiêu chí đánh giá khắt khe. Ban giám khảo không chỉ nhìn vào ngoại hình, mà còn xem xét dáng đi, cấu trúc cơ thể, thần thái và mức độ phản ánh đúng chuẩn mực của từng giống chó.

Trước khi bước vào vòng thi chính thức, các chú chó đã trải qua nhiều tháng huấn luyện cường độ cao. Eric Chassey, người dắt chó chuyên nghiệp đến từ Boston, cho biết chú chó Bichon Frise 1,5 tuổi tên Angus đã phải chuẩn bị như một vận động viên chuyên nghiệp.

"Trước ngày thi, Angus dành từ 2-3 tiếng mỗi buổi để làm quen môi trường, giao tiếp và luyện tập. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng để "cậu ấy" đạt phong độ tốt nhất" - Chassey chia sẻ.

Ông cho biết việc chăm chút ngoại hình cũng vô cùng quan trọng: "Bạn muốn đôi mắt của chó phải mở to, tròn và sáng. Bộ lông, dáng đuôi, hình dáng đầu, tất cả đều phải được làm nổi bật đúng với đặc trưng giống loài."

Trái ngược với vẻ bình thản trên sàn diễn, hậu trường cuộc thi là không khí hồi hộp và áp lực. Bà Laura Evaristo, chủ nhân của Lucy - chú chó Coonhound 5 tuổi đã 3 lần tham gia Westminster - thừa nhận bản thân không tránh khỏi lo lắng.

"Đây là cuộc thi chó danh giá nhất thế giới, nên tôi thực sự hồi hộp. Dù đã tham gia nhiều lần, cảm giác hồi hộp vẫn không hề biến mất" - bà nói.

Với nhiều người tham gia, cuộc thi không chỉ là tranh tài mà còn là sự gắn kết tình cảm. Chassey thẳng thắn bày tỏ: "Khoảng thời gian chuẩn bị tuy căng thẳng nhưng cũng là lúc chúng tôi gắn bó với nhau nhiều nhất. Angus là người bạn thân nhất của tôi."

Không ít chú chó phải dành hàng giờ để "làm đẹp" trước khi ra sàn. Zoey Porter, 23 tuổi, chủ nhân của Elijah - một chú chó Yorkshire Terrier - cho biết cô mất gần 3 tiếng vào tối hôm trước để tắm, sấy và duỗi lông cho thú cưng, sau đó thêm 90 phút chỉnh sửa trước giờ thi.

Elijah cùng chủ nhân của mình, Zoey Porter, chuẩn bị cho cuộc thi đấu cuối cùng - Ảnh: NY Post
Zoey Porter mất nhiều thời gian để "làm đẹp" cho chú chó bước vào cuộc thi - Ảnh: NY Post

Dù Elijah không giành giải, Porter vẫn xem Westminster là dấu mốc đặc biệt khi đây là cuộc thi cuối cùng trước khi chú chó "nghỉ hưu".

Cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho giới nuôi chó chuyên nghiệp, mà còn là một lễ hội văn hóa giải trí, nơi công chúng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đa dạng của các giống chó và cảm nhận mối gắn bó đặc biệt giữa con người với thú cưng.

Sức hút của cuộc thi cho thấy thú cưng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại, không chỉ là bạn đồng hành, mà còn trở thành nhân vật trung tâm của những sự kiện giải trí tầm cỡ toàn cầu.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI