 |
| Trực thăng của lực lượng đặc nhiệm Delta, Mỹ trên bầu trời Caracas trong chiến dịch Absolute Resolve nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro vào đầu tháng 1/2026. Ảnh: CBS |
Hồi đầu tháng 1, khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ bước vào căn hộ nằm sâu trong một căn cứ quân sự ở Caracas vào một buổi sáng, họ không hề biết rằng mọi chuyển động của mình đang bị tình báo Mỹ theo dõi. Cũng không biết rằng căn hộ đó - bao gồm cả phòng an toàn - đã được tái dựng tại Kentucky bởi một đội Delta, nơi họ thực hiện hàng chục cuộc diễn tập để tính toán cách khống chế lính gác và phá cửa.
Giáo chủ Ali Khamenei dường như cũng phớt lờ bằng chứng cho thấy C.I.A. đang theo dõi ông và các lãnh đạo cấp cao khác - một chiến dịch mà Tổng thống Trump từng tiết lộ trên mạng xã hội 8 tháng trước. Khi Mỹ và Israel phát hiện ông cùng đội ngũ an ninh quốc gia sẽ họp vào sáng 28/2, họ đã đẩy nhanh thời điểm tấn công.
Tổng thống Maduro hiện đang bị giam tại trung tâm giam giữ liên bang ở Brooklyn, New York. Tang lễ cấp Nhà nước của ông Khamenei đang được chuẩn bị trong những ngày tới. Và có thể nhiều nhà lãnh đạo thế giới đang suy ngẫm về sự kết hợp giữa năng lực giám sát tinh vi của Mỹ và một tổng thống có thể sử dụng thông tin đó để bắt giữ hoặc tiêu diệt những người mà ông coi là kẻ thù.
Từ nghe lén đến định vị thời gian thực
Các cơ quan tình báo Mỹ từ lâu đã nghe lén, định vị địa lý và giám sát lãnh đạo cấp cao nước ngoài, từ thời kỳ đầu của Chiến tranh Lạnh. 15 năm trước, các tiết lộ của WikiLeaks từng cho thấy Mỹ tìm cách theo dõi lãnh đạo Trung Quốc và vũ khí hạt nhân của nước này. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel từng phẫn nộ khi phát hiện điện thoại cá nhân của bà bị nghe lén và đã phàn nàn với Tổng thống Barack Obama rằng điều đó khiến bà nhớ lại thời lớn lên ở Đông Đức.
Ngày nay, việc chỉ nghe lén các cuộc trò chuyện của lãnh đạo nước ngoài dường như đã trở thành một di sản cũ kỹ của thời hậu Chiến tranh Lạnh.
Giờ đây, khả năng xác định vị trí lãnh đạo theo thời gian thực mới là “chén thánh”. Sự gia tăng chóng mặt của các cảm biến điện tử trên góc phố, camera chuông cửa, trạm thu phí đường cao tốc, kết hợp với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để phân tích hàng tỷ điểm dữ liệu, đã biến đổi nghệ thuật theo dõi tung tích nhân vật quan trọng.
Các cơ quan tình báo có thể theo dõi đoàn xe hộ tống. Trên khắp thế giới, họ học cách giám sát việc đóng mở cửa điện tử tại các khu phức hợp lãnh đạo, và định vị điện thoại của vệ sĩ hoặc thành viên gia đình - những người thường lơ là hơn trong việc mã hóa thông tin hay sử dụng điện thoại “rác”.
“Nếu chúng ta có khả năng này với độ chắc chắn cao để nhắm trúng Saddam Hussein bằng một đòn tấn công chính xác, chúng ta đã không cần cuộc chiến Iraq”, Glenn Gerstell, cựu cố vấn pháp lý của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, nói. “Khi đó, cách duy nhất là phải đưa bộ binh vào thực địa. Nhưng giờ đây, với năng lực nâng cao, chúng ta có thể nhắm mục tiêu trực tiếp vào từng lãnh đạo”.
Thực tế, lực lượng Mỹ từng tìm cách tiêu diệt ông Hussein trong những giờ đầu chiến tranh, nhưng ông đã rời khỏi ngôi nhà bị nhắm mục tiêu trước đó vài giờ.
Quyền lực mới trong tay tổng thống
Khả năng nhắm mục tiêu trong thời đại ngày nay đã mở ra lựa chọn mới khi một tổng thống muốn thay đổi thái độ của một chế độ, hoặc thay đổi cả nhà lãnh đạo của chế độ đó.
Quyết định “bắt cóc” Tổng thống Maduro khỏi giường ngủ, nhưng giữ nguyên phần còn lại của bộ máy lãnh đạo Venezuela, là một thử nghiệm về “chiếm đóng điều khiển từ xa”. Sau khi đội Delta đổ bộ bằng trực thăng, tiêu diệt vệ sĩ Cuba và Venezuela của ông Maduro và bắt giữ ông chỉ vài giây trước khi ông kịp khóa cửa phòng an toàn, ông Trump đã chấp thuận để Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez giữ vai trò quyền tổng thống.
 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức thân cận theo dõi chiến dịch Absolute Resolve ở Venezuela. Ảnh: White House Instagram |
Bà sẽ giữ vị trí này chừng nào còn làm theo chỉ đạo của Washington. Trong cuộc trao đổi ngắn với tờ New York Times, ông Trump gọi mô hình Venezuela là “kịch bản hoàn hảo” cho những gì ông muốn đạt được tại Iran.
“Những gì chúng tôi làm ở Venezuela là kịch bản hoàn hảo”, ông Trump nói, “Mọi người đều giữ công việc của mình, trừ hai người".
Cảnh báo công khai với Lãnh tụ Iran Khamenei
Trong trường hợp Iran, ông Trump từng công khai cảnh báo ông Khamenei rằng Mỹ đang theo dõi từng bước di chuyển của ông.
“Chúng tôi hiện kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran”, ông đăng trên Truth Social vào tháng 6/2025. “Chúng tôi biết chính xác nơi cái gọi là ‘Lãnh tụ Tối cao’ đang ẩn náu. Ông ta là mục tiêu dễ dàng, nhưng hiện vẫn an toàn, ít nhất là chưa bị loại bỏ”.
Ông cũng yêu cầu “Đầu hàng vô điều kiện!"
Không rõ vị Lãnh tụ Tối cao của Iran có theo dõi các bài đăng đó hay không, nhưng ông dường như không ấn tượng với lời cảnh báo. Sáng thứ Bảy, 28/2, dù lực lượng hải quân Mỹ đã triển khai quanh Iran và chiến đấu cơ tập trung tại các căn cứ Mỹ và Israel, ông Khamenei vẫn ở dinh thự chính thức cùng các lãnh đạo an ninh quốc gia.
Dù Mỹ không trực tiếp phóng tên lửa giết ông, chính cảnh báo từ C.I.A., được củng cố bởi các chỉ dấu từ cơ quan tình báo khác, đã dẫn tới đòn tấn công của Israel khiến ông thiệt mạng.
Giới hạn của sức mạnh mới
Chưa rõ Mỹ có thể đi xa đến đâu với quyền lực mới này, hay liệu họ có dám sử dụng nó với lãnh đạo của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân để trả đũa hay không.
“Nếu bạn là lãnh đạo của một quốc gia đối địch, bạn nên rất lo lắng”, Paul Kolbe, cựu trưởng trạm CIA tại Moskva, nói. “Nhưng nếu bạn là ông Putin hay ông Tập Cận Bình, thì không hẳn, vì mức độ rủi ro khác hẳn. Bài học đang được nhắc lại là: nếu không có vũ khí hạt nhân, bạn dễ tổn thương hơn rất nhiều".
Iran không có vũ khí hạt nhân. Điều đó có thể khiến họ chần chừ khi bổ nhiệm lãnh tụ tối cao mới - người sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hàng đầu.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi nói trên CNN rằng chính phủ vẫn hoạt động và người kế nhiệm ông Khamenei sẽ sớm được công bố.
“Chúng tôi có tổng thống. Có chánh án. Có chủ tịch quốc hội. Lãnh tụ tối cao đã bị ám sát - bị giết bởi sự xâm lược của Israel và Mỹ”, ông Takht-Ravanchi nói, “Giờ đây, lãnh đạo mới sẽ được bầu. Mọi thứ đều trong trật tự".
Hé lộ quá trình CIA nắm được vị trí Lãnh tụ Iran, chia sẻ mật báo để Israel tấn công CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, ngày càng nắm chắc hơn về địa điểm và quy luật di chuyển của ông. Sau đó, họ phát hiện một cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran dự kiến diễn ra vào sáng 28/2 ở trung tâm Tehran, với sự có mặt của Lãnh tụ Tối cao. các nguồn thạo tin về chiến dịch cho hay, vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác được Israel tiến hành sau khi nắm được thông tin chia sẻ tình báo chặt chẽ từ Mỹ Ngay trước khi Mỹ và Israel chuẩn bị phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã xác định được vị trí của mục tiêu quan trọng bậc nhất: Đại giáo chủ Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao của Iran. Theo các nguồn tin am hiểu chiến dịch, CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, ngày càng nắm chắc hơn về địa điểm và quy luật di chuyển của ông. Sau đó, cơ quan này phát hiện một cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran dự kiến diễn ra vào sáng thứ Bảy tại một khu phức hợp lãnh đạo ở trung tâm Tehran. Quan trọng nhất, CIA biết được rằng Lãnh tụ Tối cao sẽ có mặt tại đây. Mỹ và Israel đã quyết định điều chỉnh thời điểm tấn công, một phần để tận dụng thông tin tình báo mới này. Cửa sổ cơ hội đó cho phép hai nước tìm kiếm một thắng lợi sớm và mang tính quyết định: loại bỏ các quan chức cấp cao Iran và sát hại ông Khamenei. Việc loại bỏ nhanh chóng Lãnh tụ Tối cao Iran cho thấy mức độ phối hợp và chia sẻ tình báo chặt chẽ giữa Mỹ và Israel trước cuộc tấn công, cũng như mạng lưới tình báo sâu rộng mà hai nước xây dựng được về giới lãnh đạo Iran, đặc biệt sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm ngoái. Chiến dịch cũng phơi bày những thiếu sót trong biện pháp an ninh của lãnh đạo Iran, trong bối cảnh cả Israel và Mỹ đều phát đi tín hiệu rõ ràng về khả năng chuẩn bị chiến tranh. Theo các nguồn tin, CIA đã chuyển cho Israel thông tin tình báo có “độ chính xác cao” về vị trí của ông Khamenei. Ban đầu, Mỹ và Israel dự kiến tiến hành không kích vào ban đêm để tận dụng yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi nắm được thông tin về cuộc họp tại khu phức hợp chính phủ ở Tehran sáng thứ Bảy, 28/2, hai bên quyết định điều chỉnh kế hoạch. Địa điểm họp là nơi đặt văn phòng Tổng thống Iran, văn phòng Lãnh tụ Tối cao và Hội đồng An ninh Quốc gia Iran. Israel xác định cuộc họp có sự tham dự của nhiều quan chức quốc phòng cấp cao, trong đó có Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour; Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh; Đô đốc Ali Shamkhani; cùng nhiều quan chức an ninh, tình báo khác. Chiến dịch bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng 28/2 theo giờ Israel, khi các tiêm kích cất cánh. Dù số lượng máy bay không nhiều, chúng mang theo các loại đạn dược tầm xa có độ chính xác cao. Khoảng 2 giờ 5 phút sau khi xuất kích, tức khoảng 9 giờ 40 phút theo giờ Tehran, tên lửa tầm xa đã đánh trúng khu phức hợp. Theo một quan chức quốc phòng Israel, cuộc tấn công được tiến hành đồng thời tại nhiều địa điểm ở Tehran, trong đó có nơi tập trung các nhân vật chủ chốt trong bộ máy chính trị – an ninh Iran. Israel cho rằng họ đã đạt được “yếu tố bất ngờ chiến thuật” dù Iran có sự chuẩn bị cho chiến tranh. Nhà Trắng và CIA từ chối bình luận. Ngày Chủ nhật, 1/3, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA xác nhận cái chết của hai lãnh đạo quân sự cấp cao mà Israel tuyên bố đã tiêu diệt. Các nguồn tin mô tả chiến dịch là kết quả của quá trình chuẩn bị nhiều tháng và mạng lưới tình báo hiệu quả. Sau cuộc xung đột 12 ngày năm ngoái, Mỹ đã thu thập thêm nhiều thông tin về cách ông Khamenei và IRGC liên lạc, di chuyển khi chịu sức ép, từ đó nâng cao khả năng theo dõi và dự đoán hành tung của lãnh đạo Iran. Ngoài ra, Mỹ và Israel cũng thu thập được thông tin cụ thể về nơi ở của các quan chức tình báo Iran. Trong các đợt không kích tiếp theo sau cuộc tấn công vào khu phức hợp lãnh đạo, những địa điểm này cũng bị nhắm mục tiêu. Một số quan chức tình báo cấp cao được cho là đã thiệt mạng, dù lãnh đạo tình báo hàng đầu của Iran được cho là đã thoát. Ngày 28/2, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ tin rằng các báo cáo nói rằng ông Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào Iran “là một câu chuyện chính xác". Tiếp đó, ngày 1/3, Hãng thông tấn Tasnim và hãng tin bán chính thức Fars của Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời. Chính phủ Iran cùng ngày tuyên bố để quốc tang 40 ngày. Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, cũng cho biết nước này sẽ thành lập một hội đồng lãnh đạo lâm thời vào hôm nay. Đây là biện pháp tạm thời trước khi người kế nhiệm cố Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei được lựa chọn. |
Tổng hợp từ TTXVN