Cụ bà 96 tuổi vẫn miệt mài đứng lớp dạy khiêu vũ

21/11/2025 - 11:11

PNO - Ở tuổi 96, cụ bà Betty Markowitz vẫn đứng lớp dạy tap dance mỗi tuần, truyền năng lượng và tinh thần sống tích cực cho những học viên trẻ hơn hàng chục tuổi. Với bà, khiêu vũ không chỉ là đam mê mà còn là nguồn sức sống.

Bà Betty Markowitz (ở giữa) và các học viên sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. - Ảnh: Gabriella Bass
Bà Betty Markowitz (ở giữa) và các học viên sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát - Ảnh: Gabriella Bass

Ở tuổi mà nhiều người đã an hưởng tuổi già, cụ bà Betty Markowitz vẫn xuất hiện đều đặn mỗi tuần trong phòng tập tại Trung tâm người cao tuổi Fort Hamilton (Brooklyn, New York). Bà là giáo viên dạy tap dance cao tuổi nhất thành phố và cũng là người khiến nhiều học trò trẻ hơn hàng chục tuổi "chạy theo không kịp".

Vừa qua, bà Markowitz cùng nhóm học viên The Rhythm and Style Tappers tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên kể từ sau đại dịch. Buổi diễn không chỉ là dịp tri ân giáo viên 96 tuổi mà còn minh chứng cho tinh thần sống tích cực của bà.

"Người già không nhất thiết phải nằm cả ngày. Hãy đứng dậy, mặc đẹp và bước ra ngoài!" - bà nói khi chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Các học viên từ 60 tuổi trở lên thừa nhận rằng đôi khi họ… không theo nổi giáo viên của mình. Một người hài hước chia sẻ: “Tôi không hiểu bà lấy sức lực từ đâu nữa. Mới tập vài bài mà tôi đã đuối rồi”.

Markowitz bắt đầu dạy tap dance tại trung tâm cách đây 20 năm. Từ những buổi tập cho người mới bắt đầu, bà xây dựng một tập thể gần 30 học viên, từng biểu diễn tại nhiều sự kiện cộng đồng, lễ kỷ niệm quân đội, trung tâm dưỡng lão và các chương trình gây quỹ.

“Chúng tôi như một gia đình" - bà Markowitz hồi tưởng.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến trung tâm đóng cửa, lớp học tan rã, và Markowitz rơi vào cô đơn khi sống một mình. Bà cho biết từng cảm thấy "buồn bã, lạc lõng và mất hết niềm vui".

Một ngày, quyết định đi dạo để thay đổi không khí, bà tình cờ gặp người bạn sở hữu một studio vừa được phép mở lại. Nhờ đó, Markowitz tập hợp được vài học viên đầu tiên, tất cả đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và đo thân nhiệt trước mỗi buổi tập.

Khi trung tâm mở cửa trở lại, bà tiếp tục tuyển học viên mới, duy trì lớp học đều đặn như trước.

Sinh tại Anh năm 1929, bà Markowitz chuyển đến New York năm 1947 sau khi kết hôn với một quân nhân người Mỹ. Suốt cuộc đời làm nhiều công việc khác nhau, bà vẫn không rời bỏ đam mê khiêu vũ. Chỉ đến khi về hưu, bà mới bắt đầu dạy tap dance và nhanh chóng nhận ra mình có khả năng truyền đạt đặc biệt.

Dù đã trải qua nhiều biến cố, bà cho biết không hề có ý định dừng lại, ngay cả khi sinh nhật 97 đang đến gần.

"Tôi yêu việc này. Tôi nhận lại niềm vui đúng bằng những gì tôi trao đi. Khiêu vũ cho tôi sức sống" - bà tâm sự.

Với Markowitz, tuổi tác chỉ là con số. Những bước nhảy mạnh mẽ cùng nụ cười luôn rạng rỡ đủ để chứng minh rằng đam mê đã giúp bà trẻ mãi không già.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI