Con đi thi

01/04/2013 - 17:13

PNO - PN - Bé Na bốn tuổi, học lớp chồi. Con được cô giáo chọn đi thi “Bé khéo tay nội trợ” nên cả nhà xúm vào... luyện thi cấp tốc cho Na. Mẹ dạy Na đủ thứ, từ cách pha nước cam cho đến lột trứng, nhặt rau… Na chưa biết phân...

Pha nước cam thì Na hào hứng hơn. Rót nước, thêm đường, vắt cam, rót ra ly, khuấy đều, cho đá và uống… Ngày nào cũng vừa thực hành vừa thưởng thức nên Na không mấy thích thú. Thấy mẹ lại mua cam, Na giãy nảy: “Con không pha nước cam, không uống cam nữa đâu”. Mẹ thương con gái quá. Mới tí tuổi đầu đã chịu áp lực thi cử.

Con di thi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vất vả suốt cả tuần, chiều nay đón Na, cô giáo bảo: “Lần này chỉ thi lý thuyết, không thi thực hành, mẹ về dạy con theo cách mới nha. Mai thi rồi”. Buổi tối, cả nhà lại xúm vào dạy Na cắt hình, dán hình theo đúng trình tự của cách pha nước cam. Bàn tay nhỏ xíu của Na cầm kéo một lát đã mỏi, đỏ cả tay. Na quăng kéo, khóc ầm: “Con không thi nữa, không khỏe, không ngoan gì hết mẹ à”.

Sáng, cả nhà dậy sớm. Để động viên tinh thần con, ba mẹ cùng chở con đến trường. Con vào phòng thi mà ba mẹ hồi hộp, lo lắng. Hết giờ, con gái chạy ra hớn hở, tay chân múa tít: “Con làm được rồi ba mẹ à”. Mẹ bật cười mà mắt rưng rưng. Ngày con gái nhận giấy khen mang về nhà, ba trịnh trọng lồng vào khung kính, treo ở phòng khách. Thành tích của con gái mà, phải khoe cho mọi người xem chứ.

Một bữa, ba mang về tấm bằng chiến sĩ thi đua, Na reo lên: “A, ba cũng có giấy khen “ba khỏe ba ngoan” nữa à, ba giỏi quá”. Quay sang mẹ, Na bảo: “Mẹ chưa có giấy khen đó nha. A, con biết rồi, chắc tại mẹ hay ăn hiếp con nên bị cô giáo chê không ngoan chớ gì. Mẹ cố lên nha”. Ừ, cả nhà mình sẽ cố để ai cũng khỏe, cũng ngoan hết, con gái nhé!

THÙY GƯƠNG

Từ khóa Con đi thi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI