Hạnh phúc khi luôn được nghe cha mẹ kể chuyện ngày xưa
Từ xưa, hiếu thảo luôn là đức tính cần có ở mỗi người. Chẳng biết có phải cha mẹ vợ tôi “lo lắng” cho tương lai mà với 2 người con út, ông bà đặt tên là Hiếu và Thảo. Chẳng phụ lòng cha mẹ, vợ tôi - cô gái út tên Thảo - luôn đặt chữ hiếu lên trên cuộc sống của mình.
Là con gái duy nhất, lại là con út trong nhà nên vợ tôi được cha mẹ chiều chuộng hơn 3 anh trai. Mẹ vợ tôi trong những năm kháng chiến chống Mỹ đã một mình làm việc và chăm lo cho 2 con nhỏ cùng mẹ chồng suốt 8 năm trời, khi cha vợ tôi - kỹ sư Nhà máy Gang Thép Thái Nguyên - vào Nam chiến đấu từ năm 1968.
Suốt thời gian đó, mẹ tôi bặt tin cho đến khi ông trở về - năm 1976. Sau đó, ba mẹ mới có thêm anh Hiếu và vợ tôi - Thi Thảo.
 |
Thi Thảo (phải) đã dành 4 ngày đưa bố mẹ đi khám phá AngKor Wat, Campuchia |
Thuở ấy, mẹ đi đâu cũng dành cho vợ tôi chút quà nhỏ, có chuyện gì mẹ con cũng chia sẻ cùng nhau. Khi chúng tôi cưới, cha mẹ dành hết thời gian, tâm huyết chăm sóc con gái. Sau này, khi chuyển vào miền Nam sinh sống, chúng tôi mời cha mẹ vào cùng vừa để phù hợp với sức khỏe, vừa tiện chăm sóc ông bà lúc tuổi già.
Sống qua thời chiến, trải qua cảnh sống chết nhiều lần, nên ông bà quen với cuộc sống giản đơn. Con cái mời đi ăn đi chơi, ông bà đều lo tốn kém. Như bao ông bố bà mẹ khác, cha mẹ vợ tôi chỉ mong con gái hạnh phúc, thành công.
Vào Nam lập nghiệp năm 2015, không quen biết ai, những gì đang làm ở Hà Nội không phù hợp với miền Nam nên vợ tôi quyết định chuyển hướng. Mọi thứ bắt đầu từ con số 0, nhưng cô ấy luôn tâm niệm “Phải thành công để cha mẹ vui và tự hào”.
 |
Vợ chồng nhân vật chụp ảnh cùng bố mẹ khi ông bà tham gia talkshow “Tình trăm năm” |
Và vợ tôi đã phần nào làm được điều đó, khi giờ đây có thể đưa cha mẹ đến gặp những diễn viên ông bà quen mặt trên phim, những nghệ sĩ ông bà yêu mến (đều là bạn bè của vợ tôi), tham dự nhiều sự kiện nổi bật hàng đầu tại TPHCM, xem con gái hát và diễn thuyết trên những sân khấu lớn… Mỗi lần đi như vậy, cha mẹ rất vui, bởi thấy con gái thành công, có nhiều bạn bè tốt và ông bà cũng được cập nhật về thế giới xung quanh.
Dù bận rộn với lịch trình di chuyển dày đặc, vợ tôi vẫn luôn cố gắng dành thời gian ăn cơm, nói chuyện cùng cha mẹ. Những câu chuyện ngày xưa cách đây nửa thế kỷ được cha mẹ kể say sưa hàng trăm lần. Chuyện được nhắc lại nhiều nhất là những năm tháng ông sống, chiến đấu ở chiến trường miền Nam, tham gia tiếp quản Sài Gòn ngày 30/4/1975 và giờ đây được sống trên mảnh đất phương Nam nhiều kỷ niệm.
 |
Hai vợ chồng Thi Thảo đưa bố mẹ chồng đi Chùa Keo, Thái Bình |
Nếu không có tình yêu thương và sự kiên nhẫn, khó ai có thể ngồi nghe những câu chuyện quá khứ từ năm này qua tháng khác. Vậy mà vợ tôi còn thường xuyên động viên chồng và các con: “Ông bà già rồi, chẳng có nhu cầu gì, chỉ cần được con cháu quan tâm và được lắng nghe, nên anh và các con chịu khó nghe ông bà nói nhé”.
Thuở hàn vi, cha mẹ không được đi đâu, nên ngay từ những năm đại học, ngoài việc học, vợ tôi còn tự kiếm tiền để đỡ gánh nặng kinh tế cho cha mẹ, đồng thời cố gắng tặng ông bà những chuyến du lịch ngắn ngày. Những chuyến đi đó được cha vợ tôi ghi chép đầy đủ, thỉnh thoảng đưa ra tổng kết, chẳng hạn các con đã cho cha mẹ đi 60 - 70 chuyến du lịch khắp cả nước rồi. Trong các chuyến du lịch, có cả những chuyến trở lại thăm chiến trường xưa nơi ông từng chiến đấu.
Sau nhiều chuyến du lịch trong nước, chúng tôi đưa ông bà đến các nước châu Âu. Cha mẹ chưa bao giờ tưởng tượng có ngày sẽ đứng chụp ảnh tháp Eiffel ở Pháp, thăm cối xay gió ở Hà Lan, ăn tối ở Luxembourg, mua sắm ở Bỉ, gặp được người nhà tại Đức... Trong những ngày cả nước cùng người dân TPHCM rộn ràng cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vợ tôi đang bí mật lên kế hoạch để ông bà có thể trực tiếp chứng kiến lễ diễu binh hoành tráng.
Với chúng tôi, được sống cạnh bên, thấy cha mẹ mạnh khỏe, vẫn lo lắng chăm chút cho con cái từng bữa ăn, giấc ngủ, vẫn kể chuyện ngày xưa và vẫn sẵn sàng lên đường đi du lịch cùng con cháu là niềm hạnh phúc lớn nhất.
 |
Bố mẹ Thi Thảo trong chuyến du lịch châu Âu |
Tình yêu thương từ trái tim sẽ đi đến trái tim
Không chỉ chu đáo với cha mẹ ruột, mà đối với nhà chồng, vợ tôi cũng hết lòng quan tâm.
Khi đến với nhau, biết tôi có bệnh kinh niên từ nhỏ và cha mẹ phải hy sinh sự nghiệp, nghỉ hưu sớm để đưa tôi đi chữa trị khắp nơi, vợ tôi đã nói: “Sống bên em, anh sẽ chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Em sẽ không để cha mẹ lo lắng chuyện bệnh tật của anh nữa”.
Vợ tôi đã làm đúng những gì cô ấy nói. Cha mẹ tôi ban đầu còn lo lắng vì chưa biết con trai mình sẽ sống thế nào với một cô gái không có kiến thức về y tế, chưa bao giờ phải chăm sóc người bệnh…, nhưng rồi năm tháng qua đi, thấy cuộc sống vợ chồng tôi hạnh phúc, cha mẹ tôi vô cùng yên tâm.
Với gia đình tôi, vợ tôi hòa hợp một cách khó có thể giải thích, hoặc chỉ có thể đơn giản nói đó là duyên trời định. Vợ tôi bước vào gia đình tôi nhẹ nhàng và rất tự nhiên. Cha mẹ tôi yêu ca hát, văn nghệ, vậy là cô ấy chinh phục ông bà bằng giọng hát ngọt ngào.
 |
Thi Thảo (ngoài cùng bên phải) mời bố mẹ chồng và bạn bố mẹ chồng đi xem phim tại Ecopark, Hưng Yên |
Tôi còn nhớ ngày đón dâu từ Thái Nguyên về Hà Nội, cả họ đàng trai hát theo sự chỉ đạo của “nhạc trưởng” là mẹ tôi, còn vợ tôi là người bắt nhịp các bài hát suốt hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển.
Có lẽ hoàn cảnh gia đình giống nhau khi cha mẹ 2 bên đều là bộ đội và công chức nhà nước, rồi có cùng tình yêu với người đàn ông may mắn - là tôi, mà mẹ và vợ tôi hợp nhau vô cùng. Mỗi lần về Hà Nội công tác, vợ tôi đều cố gắng sắp xếp về thăm và ở cùng ông bà.
Khi vợ tôi về, mẹ tôi lại lôi gối ra nằm nói chuyện cùng con dâu. Có những đêm 2 mẹ con nói chuyện tới 4g sáng. Rồi mẹ “lôi” vợ tôi đi khắp nơi giới thiệu với bạn bè, hàng xóm. Mẹ tôi còn là “fan cuồng” của vợ tôi khi không bỏ sót tất cả chương trình truyền hình vợ tôi tham gia với vai trò MC dẫn dắt hay khách mời.
Biết mẹ tôi thích hoa lys, cứ vào dịp sinh nhật bà và ngày Thầy thuốc Việt Nam (cha mẹ tôi đều là bác sỹ quân y), vợ tôi đều gửi hoa lys tặng bà. Đặc biệt, mỗi món quà gửi cho cha mẹ đều được vợ tôi lựa chọn cẩn thận.
 |
Thi Thảo (ngoài cùng bên trái) song ca cùng bố mẹ chồng tại Đà Lạt vào dịp Tết năm 2020 |
Câu chuyện về lòng hiếu thảo của vợ tôi - diễn giả, MC Thi Thảo là vậy. Nhìn cách cô ấy sống, tôi nghiệm ra rằng mọi thứ xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.
Nhiều người nói muốn mẹ chồng nàng dâu hòa hợp, người chồng sẽ phải rất nỗ lực để tạo ra sự đồng cảm từ 2 phía. Tôi may mắn hơn mọi người khi vợ tôi là người chủ động kết nối với gia đình chồng. Đến giờ, không chỉ chinh phục tình cảm của cha mẹ và 2 em tôi, mà vợ tôi còn được các cô dì chú bác, cả mấy đứa em họ của tôi yêu mến.
Tình cảm yêu thương chân thành vợ tôi dành cho cha mẹ 2 bên chính là sợi dây kết nối chúng tôi chặt chẽ, giúp tình cảm vợ chồng chúng tôi chẳng những không phai nhạt theo thời gian mà ngày càng đậm sâu. Khi vợ mình không chỉ yêu chồng, yêu con cái, mà còn yêu cả gia đình mình bằng tấm lòng chân thành, thì còn mong gì hơn!
Phạm Hoàng Nam