Chị em họ

02/11/2013 - 13:00

PNO - PNCN - Chị Giao Giao (sáu tuổi) và bé Dâu Dâu (bốn tuổi) là chị em họ, nhưng thân tình chẳng kém ruột thịt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhà gần nhau, nên mỗi ngày hai chị em đều í ới gọi nhau đi chơi. Hai “cô nàng” suốt ngày quấn quýt, líu lo đủ chuyện. Nào là chơi đồ hàng, cùng tô màu, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ...

Chi em ho

Chị lớn hơn em hai tuổi nên rất biết nhường em. Em thì dường như biết “thế mạnh” của mình là nhỏ hơn nên hay nhõng nhẽo. Năm học mới bắt đầu cũng là lúc chị phải lên Sài Gòn ở với ngoại để vào lớp 1. Vắng có một “nàng” mà con đường trong xóm bớt náo nhiệt hẳn. Em ở nhà nhớ chị, có đồ chơi gì mới đều nói: “Con để dành khi nào chị về chơi với con”.

Chi em ho

Chi em ho

Cuối tuần rồi, chị được ba mẹ cho về quê, vừa tới cổng là cất tiếng gọi em. Em nghe tiếng chị, vội chạy sang. Thấy nhau, hai “nàng”chạy lại ôm nhau thắm thiết lắm, nhìn thương vô cùng. Có chị về, nhà cửa lại rộn ràng. Em nói với chị: “Em muốn ngày nào cũng là cuối tuần để chị ở đây luôn với em”.

Mẹ Lệ Xuân

Khoảnh khắc yêu thương

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” sẽ giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng ảnh: từ năm-bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).

Từ khóa Chị em họ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI