Diẽn Viên Trần Doãn Hoàng: “Tôi hạnh phúc vì đã vượt qua chính mình”

13/03/2026 - 07:20

PNO - Sau nhiều năm âm thầm theo đuổi nghệ thuật, diễn viên trẻ Trần Doãn Hoàng đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Đằng sau sự chú ý của công chúng hôm nay là hành trình dài nỗ lực, kiên trì và niềm tin với nghề diễn.

Trong cuộc trò chuyện cùng Báo Phụ nữ TPHCM, Trần Doãn Hoàng trải lòng về cột mốc quan trọng vừa qua cùng những thử thách khắc nghiệt nơi phim trường và bài học lớn trên con đường nghệ thuật anh đã chọn.

Những ngày thức cùng đam mê

Phóng viên: Chúc mừng Trần Doãn Hoàng với vai chính điện ảnh đầu tay. Cảm xúc của anh khi “trở thành” Minh Hiếu như thế nào?

Diễn viên Trần Doãn Hoàng: Cảm xúc lúc đó chỉ có thể gói gọn trong từ vỡ òa. Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật này. Việc được đạo diễn và ê kíp tin tưởng giao vai Minh Hiếu là minh chứng cho thấy mọi nỗ lực của tôi trong buổi thử vai đã được ghi nhận. Đây không chỉ là một vai diễn mà còn là cơ hội để tôi làm việc với một ê kíp chuyên nghiệp mà tôi vô cùng quý trọng.

Diễn viên Trần Doãn Hoàng trong buổi thử vai cho bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi - Nguồn ảnh: Fanpage Cảm ơn người đã thức cùng tôi
Diễn viên Trần Doãn Hoàng trong buổi thử vai cho bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi - Nguồn ảnh: Fanpage Cảm ơn người đã thức cùng tôi

* Áp lực khi đảm nhận một vai diễn nhạc kịch có tâm lý phức tạp chắc hẳn không nhỏ. Anh đã chuẩn bị tâm thế ra sao?

- Tôi may mắn nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ các anh chị trong đoàn phim. Đặc biệt, đạo diễn Chung Chí Công rất tâm lý, luôn lắng nghe và trao đổi kỹ lưỡng về cách xây dựng nhân vật. Chính sự thấu hiểu đó giúp tôi tự tin hơn để đưa Minh Hiếu lên màn ảnh một cách trọn vẹn và thuyết phục nhất.

Tôi tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật Minh Hiếu và cả Mộng Hoài. Ngoài đời, tôi cũng từng trải qua không ít khó khăn khi theo đuổi nghệ thuật.

* Để hóa thân thành Minh Hiếu, anh đã phải trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt?

- Trước khi ghi hình, chúng tôi đã trải qua khoảng 2 tháng tập luyện. Tùy theo yêu cầu của từng nhân vật, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào những kỹ năng cần thiết để thể hiện vai diễn một cách tự nhiên và thuyết phục nhất. Riêng tôi phải làm quen và rèn luyện nhiều kỹ năng như vẽ, nhảy múa, ca hát, pha chế, thủ ngữ và cả diễn xuất. Quãng thời gian đó vừa giúp tôi chuẩn bị tốt hơn kỹ năng, vừa tạo cho tôi tâm thế sẵn sàng trước khi bước vào phim trường.

* Phân đoạn nào khiến anh cảm thấy áp lực nhất?

- Áp lực nhất là những cảnh quay xuyên đêm tại rạp Lệ Thanh. Đặc biệt, cảnh nhảy đôi tại bể bơi là kỷ niệm khó quên. Do tập luyện với cường độ cao, vết thương cũ tái phát khiến tôi không thể hoàn thành những lượt quay đầu. Tuy nhiên, nhìn nỗ lực của bạn diễn và cả ê kíp, tôi tự nhủ không được bỏ cuộc. Sau khi dùng thuốc giảm đau và xin phép thử lại lần cuối, tôi đã vượt qua. Khoảnh khắc đó, cả đoàn phim đều vỡ òa hạnh phúc vì tất cả đã vượt qua chính mình.

Bước qua khung hình quen thuộc

* Sau khi dự án khép lại, bài học lớn nhất anh mang theo là gì?

- Đó là bài học về sức khỏe và sự bền bỉ. Trước đây, tôi nghĩ mình có đủ thể lực để theo chân đoàn phim, để có thể đảm đương bất kỳ dạng vai nào. Nhưng thực tế nghề diễn đòi hỏi nhiều hơn tôi nghĩ. Những ngày làm việc cường độ cao, di chuyển liên tục dễ khiến diễn viên đuối sức hoặc chấn thương nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau bộ phim này, tôi tự nhắc bản thân phải rèn luyện thể chất nghiêm túc hơn để sẵn sàng cho những vai diễn thử thách hơn trong tương lai.

Diễn viên Trần Doãn Hoàng nhận được sự quan tâm của khán giả với vai  Minh Hiếu trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi - Ảnh do đoàn phim cung cấp
Diễn viên Trần Doãn Hoàng nhận được sự quan tâm của khán giả với vai Minh Hiếu trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi - Ảnh do đoàn phim cung cấp

* Việc bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả có khiến anh cảm thấy áp lực cho những dự án tương lai?

-Tôi nghĩ mình rất may mắn khi dự án được khán giả đón nhận. Tôi thấy hạnh phúc nhiều hơn áp lực. Đó là niềm vui khi thành quả của cả tập thể được khán giả ghi nhận. Trước đây, khán giả biết đến tôi qua vai Bờm trong phim Cám nhưng đến dự án này, nhiều người nói họ bất ngờ vì không còn nhận ra bóng dáng cũ trong Minh Hiếu. Tôi coi đó là thành công lớn nhất - không bị đóng khung trong một màu sắc cũ kỹ. Thay vì tự tạo áp lực phải vượt qua cái bóng của chính mình, tôi chọn cách tận hưởng và trân trọng tình cảm khán giả.

Tôi không quá kén chọn thể loại. Chỉ cần đó là kịch bản hay và một nhân vật đủ khiến tôi yêu để dồn toàn tâm toàn ý, tôi sẽ dấn thân. Với tôi, nghệ thuật là sự khai phá không ngừng nghỉ.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Khánh Đan (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI