Chỉ đường cho hươu: Mẹ đơn thân có nên gồng mình vay mượn cho con du học?

22/03/2026 - 13:02

PNO - Con ôm mộng du học Canada, đã đạt chứng chỉ tiếng Anh. Nhưng tài chính khiêm tốn, sức khỏe tôi lại không tốt. Có nên vay nợ cho con du học?

Từ đầu năm học lớp 12 này, con gái tôi đã ôm mộng du học Canada. Cháu năn nỉ tôi: “Mẹ ráng lo tài chính, con qua đó sẽ vừa học vừa làm trả lại tiền cho mẹ”. Cháu cứ nhắc, cứ hỏi 'mẹ lo tới đâu rồi'. Cháu ngày đêm học ngoại ngữ và đã đạt kết quả tốt cho chứng chỉ tiếng Anh. Nhìn cháu quá ham du học mà tôi nát ruột vì hiện tại tôi không khỏe, mang vài bệnh nền và công việc kinh doanh đang gặp khó khăn (tôi không dám chia sẻ với con, sợ cháu lo rầu, ảnh hưởng việc học). Tôi nói cháu xin ba hỗ trợ. Tôi và ba cháu đã ly hôn 5 năm, ba cháu ít quan tâm cháu. Không biết ba cháu trả lời sao mà cháu về khóc quá chừng. Tôi đã nhiều lần tìm cách nói cho con thoái lui, nhưng cháu vẫn rất quyết tâm. Tình thế này, tôi có nên gồng, mượn nợ cho con thực hiện ước mơ?

Hồng Ánh (TPHCM)

Ảnh minh họa được tạo bời AI
Ảnh minh họa được tạo bời AI

Câu chuyện của chị không hiếm trong bối cảnh 'nhà nhà du học' hiện nay. Nhìn con nỗ lực học ngoại ngữ, đạt chứng chỉ quốc tế, người làm mẹ nào chẳng tự hào và muốn chắp cánh cho con. Thế nhưng, sự chệch choạc giữa ước mơ trời Tây và thực tại có thể đưa chị đến lằn ranh nghiệt ngã về cả tài chính lẫn sức khỏe. Việc chị gồng vay nợ trong khi kinh doanh không thuận lợi và sức khỏe suy giảm là một phương án cực kỳ rủi ro.

Lời hứa 'vừa học vừa làm trả tiền cho mẹ' của con rất đáng quý, nhưng thiếu thực tế. Tại Canada, thu nhập từ việc làm thêm của sinh viên thường chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí, rất khó để dư dả gửi về trả nợ gốc tại Việt Nam. Sự khan hiếm tài chính, áp lực nhiều mặt và xa vắng con, thiếu hụt sự chăm sóc có thể đè nặng lên tình trạng sức khỏe vốn đang không được tốt của chị. Lỡ thành viên gia đình phát sinh vấn đề sức khỏe, ước mơ của con dễ đứt gánh giữa đường, kèm theo một món nợ lớn và ngày càng lớn nếu cõng thêm lãi suất. Đừng phớt lờ còi cảnh báo việt vị của… trọng tài hoàn cảnh.

Việc con khóc nức nở sau khi gặp ba cho thấy một tổn thương tâm lý sâu sắc. Có thể sự thờ ơ, khước từ hoặc những lời lẽ né tránh từ ba đã chạm vào tự ái, khiến con càng muốn đi du học như một cách để 'thoát ly' hoặc chứng tỏ giá trị bản thân. Sự quyết tâm của con lúc này có thể mang màu sắc của sự phản kháng tâm lý hơn là một lộ trình sự nghiệp vững chắc.

Nhiều phụ huynh giấu kín khó khăn vì sợ con lo âu, ảnh hưởng việc học. Con gái chị đã 18 tuổi - độ tuổi trưởng thành về mặt pháp lý và nhận thức. Chị cần ngồi lại, ôm con vào lòng và minh bạch hóa gia cảnh. Hãy cho con xem những hóa đơn viện phí, những con số cơ bản từ sổ sách kinh doanh. Đây không phải là kể khổ mà là giáo dục con về trách nhiệm, sự thấu cảm, hướng con đến góc nhìn toàn diện. Một đứa con có hiếu sẽ không bao giờ muốn bước đi trên cảnh khó của mẹ mình.

Du học không phải là cánh cửa duy nhất để thành công và càng không phải là cánh cửa chỉ mở ra một lần trong đời. Với vốn ngoại ngữ tốt, con hoàn toàn có những lựa chọn an toàn hơn.

Con có thể chọn chương trình liên kết quốc tế tại Việt Nam hoặc học 1-2 năm đầu trong nước để tiết kiệm chi phí, sau đó chuyển tiếp khi kinh tế gia đình ổn định hơn. Con có thể chủ động chứ không trông chờ mẹ xoay xở hoàn toàn. Nếu có năng lực tiếng Anh tốt, con thử săn các suất học bổng toàn phần hoặc bán phần. Lùi lại một bước cũng là một phương án hiệu quả cho lộ trình của tuổi thanh xuân. Con có thể dành 1 năm để đi làm, trải nghiệm và giúp mẹ “gia cố” sức khỏe trước khi thực sự xuất ngoại.

Thương con không có nghĩa là đáp ứng mọi yêu cầu. Một người mẹ khỏe mạnh, bình an chính là điểm tựa vững chắc nhất cho con. Đừng mượn nợ để mua một tấm vé đi xa khi hậu phương đang lung lay. Hãy cùng con xây dựng một ước mơ bền vững, bắt đầu từ sự chân thành và thấu hiểu giữa hai mẹ con.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI