PNO - Mỗi chúng ta hãy tự tặng cho mình một Giáng sinh nho nhỏ an lành, dành lấy một đêm lễ cuối năm để nuông chiều bản thân nhiều nhất có thể.
Chia sẻ bài viết: |
Bà hay bảo tôi: “Dẫu có nhiều khác biệt, nhưng cuộc sống hôn nhân hay lắm. Trẻ thì người ta sống vì tình yêu, già sẽ sống vì trách nhiệm..."
Dù bạn là ai, thì điều khiến bạn vui, buồn, thất vọng, tự hủy hoại - đều là tình yêu. Nhưng hãy nhớ đừng níu kéo một người bội bạc.
Sinh nhật lần thứ 4 của con gái đã cận kề (ngày 27/1 sắp tới), chị Dorothy Sedlak đã đăng lên Facebook lời khẩn cầu bạn bè và cộng đồng mạng giúp.
Có những chuyện nhỏ nhưng thể hiện chính xác tình cảm người trong cuộc. Một cô dâu Trung Quốc đã huỷ hôn ngay ngày cưới vì lý do có vẻ ngớ ngẩn...
Có thể, mẹ tôi cũng từng ao ước được sửa soạn chưng diện, được thơm tho, được làm đẹp như nhiều phụ nữ khác...
Bé gái 1 tuổi kêu khóc thảm thiết khi bị bà cùng hai người thợ làm tóc "đè ngửa", xối thuốc uốn tóc lên đầu.
Trong suốt quá trình nữ sinh này mang thai, gia đình và nhà trường không hay biết. Tại sao như vậy?
Đôi dép nhựa trắng thời khó khăn ấy, càng đi, càng đứt. Đứt chỗ nào thì tôi hàn chỗ ấy. Cuối cùng, nó có tổng cộng tám miếng hàn hai bên.
Con gái bị xâm hại ở tuổi 14 dẫn đến mang thai, rồi vượt cạn một mình trong phòng tắm, mà người mẹ không hề biết, phải cắt nghĩa thế nào đây?
Chị thôi không than trách số phận nữa, bởi điều đó không giải quyết được gì. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn...
Bạn bè phản đối, can ngăn Bích Tiền. Họ bảo cô khùng, cô bướng, cô liều, hết người thương hay sao mà đi thương chàng cụt tay.
Khi một tình cảm trao đi không được đáp lại, hoặc không còn được đáp lại như trước, nhiều người sẽ đau khổ, cay cú, có phản ứng tiêu cực...
Hoàn cảnh túng quẫn, lại mắc bệnh ung thư, cùng đường, cô gái lên Facebook vay tiền, mong có cơ hội chữa bệnh.
Sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư hạch bạch huyết, cậu bé Nolan Turner đã xuất viện theo cách rất đặc biệt.
Nghe qua thì thấy vợ cặn kẽ tính toán, nhưng là những tính toán hơn thiệt mà chỉ có phụ nữ mới có thể nghĩ tới được.
“Ai muối không, ai muối không? Hai muối ba lúa đây”. Đó là lời rao đổi muối lấy lúa quen thuộc với người dân quê tôi những thập niên trước.
Quả nhiên là thời gian chữa lành mọi vết thương, tin tôi đi, điều này hiển nhiên đúng.
Khi con hoàn thành nhiệm vụ học hành, cha mẹ có thể thưởng quà để khuyến khích, động viên, chứ không phải là những món đồ quy đổi.