Càng lớn, con nghĩ về bố mẹ càng khác và chúng ta cũng đều trải qua những giai đoạn này

13/10/2016 - 11:30

PNO - Những suy nghĩ của con cái từ lúc chào đời đến khi trưởng thành luôn thay đổi, hãy thử xem chúng ta đã từng nhìn cha mẹ như thế nào.

Ở mỗi lứa tuổi, chúng ta lại có những cách suy nghĩ khác nhau. Đôi khi nhìn lại, đặt vị trí mình ở những người làm cha mẹ mới thấy chỉ có cha mẹ là thương yêu con vô điều kiện.

Cang lon, con nghi ve bo me cang khac va chung ta cung deu trai qua nhung giai doan nay
Vừa chào đời, con luôn thấy mẹ ấm áp, ngọt ngào và khó chịu với hàm râu của bố
Cang lon, con nghi ve bo me cang khac va chung ta cung deu trai qua nhung giai doan nay
Lớn hơn, con cái coi mẹ là nhất còn bố như người bạn lớn
Cang lon, con nghi ve bo me cang khac va chung ta cung deu trai qua nhung giai doan nay
Mẹ bảo vệ con khỏi những trò chơi nguy hại, bố thì lại cho con tự do
Cang lon, con nghi ve bo me cang khac va chung ta cung deu trai qua nhung giai doan nay
Mẹ luôn muốn con nghe lời còn bố thì lại làm sai mà đổ lỗi cho con
Cang lon, con nghi ve bo me cang khac va chung ta cung deu trai qua nhung giai doan nay
13 - 17 tuổi con nghĩ con không phải con ruột của bố mẹ!
Cang lon, con nghi ve bo me cang khac va chung ta cung deu trai qua nhung giai doan nay
Vào đại học, mẹ lúc nào cũng thích thế. Còn bố thì chẳng quan tâm con học năm thứ mấy rồi
Cang lon, con nghi ve bo me cang khac va chung ta cung deu trai qua nhung giai doan nay
Mẹ rất thích bế cháu, bố thì hay cho cả nhà đi du lịch
Cang lon, con nghi ve bo me cang khac va chung ta cung deu trai qua nhung giai doan nay
Bố mẹ là người thông thái nhất, cái gì bố mẹ cũng đều biết hết trơn!
Cang lon, con nghi ve bo me cang khac va chung ta cung deu trai qua nhung giai doan nay
Cảm ơn bố mẹ vì đã dành những điều tốt nhất cho con

Tâm Khiết

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI