Cái đầu đang… dài ra

01/02/2015 - 11:35

PNO - PN - Gần đây, bé Mun hay than nhức chân, có khi vừa khóc vừa đấm vào chân khiến mẹ lo lắng. Dẫn bé đi khám, bác sĩ cho biết bé không bị bệnh, chỉ do ở độ tuổi lên bảy, bé bắt đầu lớn nhanh, “chân tay dài nhanh” nên có cảm giác...

Tuần trước cả nhà vượt hơn trăm cây số về quê thăm bà ngoại. Ai cũng mệt mỏi vì đường xa, nắng gắt, riêng bé Mun vẫn tươi tỉnh, vui vẻ. Vừa thấy bà ngoại từ nhà sau lên, chưa kịp chào hỏi, Mun đã ôm chầm bà, hí hửng khoe: “Ngoại ơi! Ngoại biết hôn, hôm nay cái đầu của con đang… dài ra đó ngoại!”. Thấy bà ngoại trố mắt ngạc nhiên, Mun nói thêm: “Dạ, đầu con đang dài ra thiệt đó ngoại. Con nghe nó nhức nhức mà!”.

 Cai dau dang… dai ra

Làm đám thôi nôi cho… ba!

Đám thôi nôi của em Gô mở màn bằng tiết mục bốc đồ chơi trên mâm. Thấy mọi người xúm quanh hồi hộp theo dõi, Mun cứ thắc mắc và liền hỏi ba tại sao. Ba giải thích, cho trẻ chọn lựa đồ chơi trong đám thôi nôi để… dự đoán nghề nghiệp tương lai khi trẻ trưởng thành: chọn ống nghe, có thể lớn lên làm bác sĩ; chọn cục đất thì làm nông dân; chọn cái lược, thành thợ cắt tóc… Mun rất tâm đắc điều này, cứ đeo người lớn hỏi những thành viên trong nhà mình từng “bắt” món gì.

Hôm sinh nhật Mun, ba không về được mà chỉ điện thoại chúc mừng. Vui với mẹ cùng các bạn, Mun vẫn có chút buồn vì vắng ba. Tàn tiệc, Mun nói với mẹ: “Ba thiệt tình, sao lúc thôi nôi, ba bắt bao xi măng chi để giờ cứ đi xây công trình hoài, không ở nhà chơi với mẹ con mình”. Chợt, mắt Mun sáng lên: “Hay là mình tổ chức đám thôi nôi lại cho ba để ba bắt món khác, mẹ nhe!”.

 HOÀI NHÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI