Bé trai 13 tuổi đạp xe từ TPHCM xuống Cần Thơ thăm bạn gái quen qua mạng

06/05/2022 - 21:04

PNO - Em T. đạp xe từ TPHCM đến Cần Thơ thăm "bạn gái" quen qua mạng. Khi công an phát hiện vụ việc, em T. đã đạp xe được 3 ngày.

Theo nguồn tin từ công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), em Trần Minh T. (sinh ngày 20/3/2009, ngụ phường 15, quận Tân Bình, TPHCM) rời khỏi nhà từ ngày 3/5/2022. Em T. đạp xe từ TP HCM xuống TP Cần Thơ để thăm bạn gái quen qua mạng là em N.H.T.V (sinh năm 2010. Ngụ xã Trường Long huyện Phong Điền TP Cần Thơ).

Em Tr cùng chiếc xe đạp làm nên kỳ tích (Nguồn ảnh: An ninh TT huyện Phong Điền)
Em T. cùng chiếc xe đạp làm nên kỳ tích (Nguồn ảnh: An ninh trật tự huyện Phong Điền)

Lúc đi, trong người T. chỉ có 500 000 đồng. Do không có điện thoại di động nên trên đường đi, em ghé vào cửa hàng Điện máy xanh và Thế giới di động để sử dụng điện thoại trưng bày của cửa hàng, đăng nhập Zalo để nhờ bạn gửi định vị và theo đó đã tới được xã Trường Long.

Em Tr đã được mẹ đón (Nguồn ảnh: An ninh TT huyện Phong Điền)
Em Tr đã được mẹ đón (Nguồn ảnh: An ninh TT huyện Phong Điền)

Lúc 21 giờ ngày 5/5/2022, Trong lúc tuần tra, lực lượng công an xã Trường Long đã phát hiện em T. đang đạp xe, trên người mặc đồng phục học sinh, nên dừng xe kiểm tra và đưa em về trụ sở.

2 giờ ngày 6/5, công an đã liên lạc với gia đình em T. và bàn giao em cho mẹ.

Câu chuyện kết thúc có hậu khiến nhiều người thở phào. May không xảy ra chuyện gì với T. và em được gia đình đón về nhà an toàn.

Được biết, đoạn đường từ TPHCM đến huyện Phong Điền gần 200km. Em T. đã đạp xe liên tục ba ngày cho tới khi được phát hiện. Một thử thách không hề nhỏ so với tuổi 13.

 

Bình luận của cư dân mạng về vụ việc
Bình luận của cư dân mạng về vụ việc

Cư dân mạng sau phút thở phào mừng cho em T.,  “ngưỡng mộ” rằng “Tình yêu quả là kỳ diệu”, “Thương nhau mấy núi cũng trèo, hơn 100km cũng đạp (xe) là đây”, “Đúng là tài không đợi tuổi”, “Tội em ấy đạp xe ê mông, chưa kịp gặp bạn gái đã bị công an bế đi rồi”…

Đùa vui vậy thôi, mọi người đều hiểu rõ ở tuổi 13 mà vướng vào yêu đương đến nỗi bỏ nhà đi như thế là quá mạo hiểm. Phụ huynh cảnh báo nhau nên xem lại con em. Cần biết con kết bạn với ai, sử dụng điện thoại thế nào để không xảy ra những việc đáng tiếc.

Biết câu chuyện, hẳn gia đình bé gái cũng một phen thót tim. May tụi nhỏ chưa gặp nhau, gặp được rồi không biết xảy ra hậu quả gì.

Làm bạn với con, hiểu con cần gì, diễn biến tâm sinh lý ra sao… là nhiệm vụ các bậc cha mẹ. Tuổi ẩm ương trẻ dễ nổi loạn, dễ mắc sai lầm, mà hậu quả không thể lường trước. Nếu gia đình đủ tình thương, đủ ấm áp, sẽ hạn chế được nhiều rủi ro và những hành động bất ngờ.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Thu Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI