60 năm cuộc đời được bên cha mẹ mỗi ngày

09/05/2025 - 17:30

PNO - Được kề cận, lo lắng cho song thân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là diễm phúc của con cái. Cô Thủy tận tụy chăm sóc ông bà, một lòng nguyện cầu cha mẹ khỏe mạnh để cô có thêm thời gian báo hiếu.

Để chăm được cha mẹ khi về già, ngoài trách nhiệm thì còn cần lòng yêu thương và sự nhẫn nại. Đó là suy nghĩ của cô Đỗ Thị Thu Thủy (58 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) khi chia sẻ về việc phụng dưỡng 2 đấng sinh thành của mình là ông Chín (94 tuổi) và bà Chín (90 tuổi).

Cô bộc bạch, được ở cạnh mẹ suốt gần 60 năm qua và ngay cả thời gian tuổi già này là diễm phúc của phận làm con như cô. Còn với cha, từ khi mẹ bệnh thì cô mới được chăm cả cha lẫn mẹ bởi trước đó cha sống cùng gia đình một người anh khác.

Cô Thủy lưu lại khoảnh khắc cùng cha mình (ảnh do nhân vật cung cấp)

Cô Thủy lưu lại khoảnh khắc cùng cha mình (ảnh do nhân vật cung cấp)

Bàn tay cha giờ đã run run chống gậy, mỗi bước đi đều chậm rãi, còn mẹ đã nằm yên trên giường suốt 4 năm dài. Nhắc đến việc gác lại hạnh phúc riêng, dành trọn thanh xuân để chăm sóc cha mẹ, giọng cô Thủy nghẹn lại.

Ký ức về những năm tháng cơ cực ùa về, hình ảnh cha mẹ tảo tần trên cánh đồng, gồng gánh nuôi 10 người con khôn lớn. Quanh quẩn mỗi ngày ruộng đồng với bao việc nặng nhọc, nhưng mẹ luôn dành cho cô những yêu thương. Thấy mẹ như vậy, cô Thủy vừa làm giáo viên tại trường học, vừa làm thợ may để đỡ đần phần nào kinh tế cho gia đình.

Lời tỏ tình từ các chàng trai, cô đều từ chối và tuổi xuân cứ vậy trôi qua khi nào không hay, để rồi cho đến hiện tại, hạnh phúc của cô là được toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, được nhìn cha mẹ mạnh khỏe mỗi ngày.

Cô nhớ lại ngày nhỏ, như những đứa trẻ khác lớn lên trong vòng tay mẹ, bao giờ cần gì cô cũng chỉ cần gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Có cơm ăn chưa? Con đói bụng quá"; "Mẹ ơi! Hôm nay ăn món gì?"; "Mẹ ơi! Con thèm ăn món này/món kia!”... Những câu gọi mẹ ơi đó đều được đáp lại bằng những món bánh bò, bánh khoai mì, da lợn hay cái đùi gà, ly đá me... chính tay mẹ làm.

Mẹ là người nấu cho cô ăn từng bữa. Đến khi mẹ yếu sức, cô lại là người lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho mẹ. Cô tâm tình, không chỉ là mẹ - con, cô còn xem mẹ mình như người bạn, người tri kỉ, bởi được sống trọn cùng mẹ từ lúc sinh ra cho đến nay đã gần 60 năm tròn.

Có những lần mệt mỏi trong quá trình chăm sóc người già, cô Thủy lại động viên mình rằng bởi cha mẹ cao tuổi nên mới nhớ nhớ quên quên như vậy, chứ hồi trẻ ai cũng minh mẫn, siêng năng làm lụng. Có lúc ông bà ăn rồi lại nhớ chưa ăn, có những việc hoàn thành rồi, nhưng lại nói chưa... cô Thủy kiên nhẫn nhắc lại từng chút một. Cô bảo hồi nhỏ mình cũng quấy khóc, ngỗ nghịch... và cha mẹ luôn kiên nhẫn nuôi dưỡng, dạy dỗ mình.

Giờ đây mẹ nằm một chỗ, mỗi ngày cô lên lịch sắp xếp mấy giờ mẹ ăn món gì, uống gì, mấy giờ là vệ sinh thay đồ để luôn sạch sẽ... Hôm nào mẹ không ăn hết khẩu phần, cô lại nghĩ ra chuyện khiến mẹ cười hay động viên để ăn nhiều hơn.

Cô đùa rằng chăm mẹ như chăm em bé, nhưng càng cưng, càng quý, bởi mẹ lúc nào cũng cười rất hiền. Chưa khi nào mẹ cô la mắng hay đòi hỏi gì. Có lúc sức khỏe yếu, vừa ăn hay uống xong, mẹ cô Thủy ói hết ra, cô lại lui cui dọn dẹp, nấu nướng rồi tỉ mỉ đút mẹ ăn lại từ đầu, không hề nóng giận.

Cô Thủy khoe tấm ảnh chụp cùng khi mẹ còn đi lại được (ảnh do nhân vật cung cấp)

Cô Thủy khoe tấm ảnh chụp cùng mẹ khi bà còn đi lại được (ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngày con cháu tề tựu, dẫu mẹ im lặng, chỉ mấp máy đôi mắt và môi, còn cha thi thoảng lãng tai, cô vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị trong ánh mắt ông bà. Tuổi xế chiều, ông bà đâu cần cao lương mỹ vị, chỉ mong con cháu sum vầy. Cô Thủy hiểu rất rõ, cả đời cha mẹ lo cho mình, thì đến khi họ già là lúc để ta chăm.

Cô Thủy tâm sự với tôi, từ thời điểm cô về hưu là cô được ở trọn bên đấng sinh thành của mình. Việc chăm sóc ấy không chỉ nằm ở trách nhiệm của con cái, mà còn là tình thương, lòng biết ơn cha mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ mình nên người. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua, cô Thủy tận tụy chăm sóc ông bà, một lòng nguyện cầu cha mẹ khỏe mạnh để cô có thêm thời gian báo hiếu.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI