40 tuổi vẫn trắng tay...

05/12/2025 - 06:00

PNO - Mỗi người hãy tự hoạch định tương lai tuổi già cho mình, bằng bài toán chi tiêu và tích lũy phù hợp, để cuộc sống khi về hưu sẽ thong dong hơn.

Sống vui ở hiện tại, nhưng đừng quên chuẩn bị cho một cuộc sống tương lai ổn định khi về già - Ảnh: Freepik
Sống vui ở hiện tại, nhưng đừng quên chuẩn bị cho một cuộc sống tương lai ổn định khi về già - Ảnh minh họa: Freepik

Trên mạng xã hội, chị Thanh chia sẻ một câu hỏi: “Mình năm nay 40 tuổi, không có khoản tiền tiết kiệm nào. Có ai như mình không?”.

Bên dưới phần bình luận, số đông chia sẻ rằng họ cũng như vậy, nhiều người còn thẳng thắn nói rằng đó đã là may mắn, vì sau những năm kinh tế khó khăn, số tiền tích lũy trước đó của họ đã phải lấy ra tiêu xài, thậm chí còn bị số âm, chứ nói gì đến số dư.

Có người nói lý do luôn cạn túi là chi phí vào con cái. Chị Mỹ, chị đồng nghiệp của tôi đang nuôi 2 đứa con, chị nói: “Với thu nhập 12-15 triệu đồng như hiện tại, nuôi được 2 đứa con đã là mừng rồi, mong gì dư giả!”.

Nga - cô gái chưa chồng duy nhất trong phòng nghe đến đó thấy “nhột”, vì Nga chưa con cái, với mức lương văn phòng 14 triệu đồng, nhận đầu tháng thì cuối tháng nhẵn túi, lấy đâu ra gửi tiết kiệm.

Chị Mỹ cũng cùng mức lương với Nga, nhưng phải nuôi thêm 2 đứa con. Chồng chị Mỹ công việc không ổn định, cứ làm vài tháng lại thất nghiệp, thành ra xem như mọi chi phí mình chị gánh.

Chị nói, mức lương hiện tại cũng là mức lương cách đây hơn 10 năm chị nhận, trong khi thời điểm ấy còn độc thân, chi phí cho mọi thứ cũng không cao như bây giờ. Ngày trước, chị đi ăn uống quán sá cùng bạn bè chẳng phải cân nhắc giá cả, giờ thì khác. Chỉ cần bước vào quán ăn bình dân thôi, nhìn bảng giá để gọi món cũng đã thấy chóng mặt vì chỉ cần 1 bữa ăn ở quán cho 4 người đã lên đến tiền triệu. Trong khi với số tiền đó, chị Mỹ có thể đi chợ 2 - 3 lần, được mấy ngày ăn cho cả gia đình mình. Vậy nên việc thiếu trước hụt sau là hoàn toàn dễ hiểu.

Không ít người ở tuổi 40 thu nhập chỉ đủ xài - Ảnh: Freepik
Không ít người ở tuổi 40 thu nhập chỉ đủ xài - Ảnh minh họa: Freepik

Mọi người đổ dồn vào cô gái độc thân, vì tại sao chỉ chi phí cho bản thân mà vẫn không dư đồng nào? Nga kể, mỗi tháng chung tiền nhà với chị gái 3 triệu đồng chi phí cố định như ăn uống, xăng xe, điện thoại, mỹ phẩm tầm 6 triệu, còn lại dằn túi tiêu xài cho thoải mái.

Chị Oanh lớn tuổi nhất trong phòng, chị mạnh miệng nói với Nga: “Em còn chưa vướng bận chồng còn thì tranh thủ tích lũy. Mỗi tháng ít nhất cũng để riêng ra 10% thu nhập để sau này cần dùng tới chứ có nhiêu xài hết nhiêu như vậy đâu có được!”.

Nga là cô gái cá tính, cô chẳng mấy khi nghe ai, nhất là những lời khuyên có phần đụng chạm như vầy, nên đáp lại chị Oanh: “Mình kiếm ra tiền để đồng tiền phục vụ lại mình, chứ kiếm tiền mà chỉ lăm lăm cất đi, không dám xài thì thiệt thòi bản thân quá chị!”.

Nhiều lời khuyên thiết thực rằng, việc dành dụm tiền cho tuổi về hưu càng sớm càng tốt, thậm chí ngay từ khi mới đi làm có mức thu nhập hàng tháng. Nếu đã ở tuổi 40 mà vẫn trắng tay, tương lai phía trước không sáng sủa gì mà vẫn lựa chọn “hưởng thụ thanh xuân” thì e rằng không ổn.

Như vậy, ở tuổi 40 phải có bao nhiêu tiền mới gọi là an toàn? Theo tôi, thật khó để có con số cụ thể bởi mỗi người mỗi hoàn cảnh, lối sống khác nhau, nhưng vẫn sẽ dựa trên những nhu cầu căn bản như là sinh hoạt phí, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần…

Gần nhà tôi có cô Kim năm nay gần 70 tuổi. Cô sống một mình không chồng, con. Đến nay, cô bị bệnh tim phải ra vào bệnh viện thường xuyên. Mọi việc trong nhà từ quét dọn đến cơm nước, thậm chí đưa đi bệnh viện khi cần, cô đều thuê chị giúp việc ở cùng xóm đến làm. Nhờ chủ động tài chính mà cô không rơi vào cảnh tuổi già hẩm hiu.

Cô Kim chia sẻ rằng, hồi trẻ cô làm việc rất chăm chỉ, luôn có sổ tiết kiệm gửi ngân hàng nên giờ cô vừa có lương hưu, vừa có lãi suất tiết kiệm. Mỗi tháng lãnh lương hưu và nhận lãi từ ngân hàng cũng sống thoải mái. Cô chia sẻ rằng nếu về già không có người thân bên cạnh, mà còn không có tiền nữa thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi không có người thân mình chỉ buồn vì trống trải, cô đơn, nhưng khi không có tiền mình sẽ không thể chi trả cho các nhu cầu cần thiết như ăn uống, thuốc men…

Vì vậy, mỗi người hãy tự hoạch định tương lai tuổi già cho mình, bằng bài toán chi tiêu và tích lũy phù hợp, để cuộc sống khi về hưu sẽ ổn định và thong dong hơn.

Nếu ở tuổi 40 vẫn chưa có gì trong tay, thì hãy bắt đầu từ con số 0 ngay từ hôm nay!

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI