Chồng chém lìa tay vợ: Rùng mình trước sự hả hê của đám đông

16/09/2022 - 15:00

PNO - Ai đúng ai sai, hãy để người trong cuộc tự cảm nhận và pháp luật phán xử. Hành động ném đá của đám đông còn ác nghiệt và dã man hơn cả.

Lỡ nhấn xem đoạn clip người bạn share cảnh anh chồng ở Đồng Nai chém đứt lìa hai tay vợ, sau đó tôi ám ảnh cả ngày. Clip rùng rợn và kinh hãi như trong phim kinh dị.

Điều lạ là đám đông trên mạng xã hội lại hả hê, cười cợt, đại đa số ủng hộ người chồng. Thậm chí có người còn tuyên bố: "Phải chém chết luôn, chứ để người vợ sống là "hiền" quá".

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu cuộc sống này, hễ không vừa ý ai đó, người nào đó có lỗi với mình là mình vác dao chém giết, tự định đoạt sinh mạng người ta sao? Pháp luật ở đâu? Chúng ta là con người, ngoài việc thực hiện theo bản năng thì ta biết nhận thức cái gì nên làm, cái gì không nên làm. 

Khi hết duyên, nhiều cặp đôi chia tay trong êm thấm
Khi hết duyên, nhiều cặp đôi chia tay trong êm thấm (Ảnh minh họa)

Người vợ ngoại tình hay không, đoạn tin nhắn của anh nhân tình gửi cho người chồng có thật hay không, còn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Những điều ta tai nghe mắt thấy mà còn chưa chắc chắn là thật, nữa là những thông tin vỉa hè được hóng hớt trên mạng. 

Giả sử người vợ ngoại tình thật đi nữa, thì cô ấy cũng không đáng bị anh chồng ra tay tàn bạo. Không ai cho anh được phép bạo hành chém giết người khác như thế. Thế gian này chuyện ngoại tình đầy ra với muôn hình vạn trạng. Chẳng lẽ hễ cặp vợ chồng nào đổ vỡ vì có người thứ ba cũng đều chém giết nhau cả sao? 

Khi hết duyên, nhiều cặp đôi chọn chia tay trong êm thấm. Khi đến với nhau là vì yêu, vì hợp. Khi không còn yêu thì thôi, đường ai nấy đi. Nếu quá khúc mắc, khó khăn thì nhờ luật pháp phân xử. Thế có phải là nhẹ nhàng, cả hai vợ chồng vẫn thênh thang tương lai phía trước hay sao?

Trong câu chuyện người vợ bị chém lìa tay, mọi người chỉ tập trung vào tình tiết cô vợ ngoại tình, rồi cho rằng, cô ấy thật đáng đời, cái tội đã ngoại tình lại còn khiêu khích chồng.

Nhưng chẳng mấy ai để ý, trong clip ấy, cửa bị đóng kín, cô vợ không thể tự vệ, cuống quýt thanh minh, chống chế, van xin anh chồng dừng tay hay không? Cô ấy đã hoảng sợ và tuyệt vọng nhưng kẻ ác không dừng tay.

Mọi người tự nhận định rằng, “chắc anh chồng phải yêu vợ lắm mới vừa khóc vừa chém vợ như thế”. Yêu hay không chưa biết, chỉ biết anh đang bạo hành vợ để trả thù, để thỏa mãn cái tôi của mình mà thôi. Tôi thấy, thế là hèn lắm! Nếu có bản lĩnh, không ai xuống tay với kẻ yếu hơn mình, cho dù thù hận, cho dù chẳng còn yêu thương.

Trả thù có hai kiểu, một là bộc phátnhư anh chồng này. Kiểu trả thù thứ hai là giày vò tinh thần nhau cho tới chết. Kiểu nào cũng dã man và bệnh hoạn. Chẳng hạn, như trường hợp của cặp vợ chồng người bạn tôi, cách trả thù của anh chồng tinh vi hơn nhiều, không phạm pháp nhưng dã man không kém hành vi của người chồng ở Đồng Nai.

Người lớn làm sai, khổ nhất vẫn là những đứa con. (Ảnh minh hoạ).
Người lớn làm sai, khổ nhất vẫn là những đứa con (Ảnh minh họa)

Anh chồng là sếp lớn, thường đi công tác biền biệt. Chị vợ là chủ của một trường mầm non tư thục, chẳng hiểu thế nào mà chị lại qua lại với thầy giáo dạy thể dục của trường. Khi biết chuyện, người chồng không đánh đập, không ly hôn, nhưng anh ta đi luôn, khi về cũng không ăn cơm hay ngủ đêm ở nhà. 

Cô vợ héo hon, ở không được, bỏ không xong. Anh nhân tình sau khi no xôi chán chè cũng mất dạng.

Cô vợ đã nhiều lần nói chuyện với mẹ chồng, nhờ bà thuyết phục con trai ly hôn. Thế nhưng anh chồng không đồng ý. Anh ta nói, nếu vẫn ở yên đó thì không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thì bao nhiêu clip, hình ảnh, tin nhắn cô tình cảm với nhân tình sẽ được công khai cho toàn xã hội biết.

Vì xấu hổ, cô vợ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cho dù chồng đưa hẳn bạn gái về nhà, ăn cơm, ngủ lại. 

Tôi nghĩ, tất cả những nhân vật vợ chồng trong câu hai câu chuyện trên, chẳng ai sung sướng. Anh chồng khi xuống tay chém vợ thì ngoài nỗi đau bị phản bội nay còn vướng vòng lao lý. Còn anh chồng giám đốc kia cứ tưởng cao tay, ra chiêu trả thù tinh vi với vợ mình nhưng thực chất đang tự xát muối vào lòng. Khi hành hạ cho vợ đau khổ, anh ta cũng đang tự chôn vùi cuộc đời mình.

Vợ chồng đến với nhau vì yêu, vì duyên phận. Hết yêu, cạn duyên thì đường ai nấy đi, như vậy không chỉ cho đối phương cơ hội mà cũng là mở ra cơ hội mới cho chính mình. Nếu một người lừa dối, người còn lại tìm cách trả thù để thỏa mãn cái tôi thì khổ nhất vẫn là những đứa con, khi phải hứng chịu hậu quả từ cái sai của người lớn.

An Nhiên

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(11)
  • Hương 29-09-2022 19:56:14

    Hành vi man rợ! Đám đông cổ vũ cũng man rợ!

  • Thu Trang 24-09-2022 06:18:52

    Tôi đi xa nước ngoài nhiều năm, mọi người khuyên tôi về thăm quê hương vì giờ phát triển lắm. Với tôi phát triển ở đây không phải là mọc lên những tòa nhà trọc trời hay trên phố bày la liệt những chiếc xe siêu sang. Tôi biết quê hương tôi vẫn chẳng khác gì 20 năm trước, tôi đánh giá dựa trên dân trí! Không thể tin nổi có kẻ cầm dao chém liên tục vào người khác lại có nhiều người hả hê tới vậy!

  • Tuyết Nhung 20-09-2022 13:05:09

    Đúng là miệng thiên hạ ,cơm ai nấy ăn cho rồi người ta đã trả giá rồi cái bọn miệng lưỡi lại hùa nhau chửi ...chửi đi rồi mang nghiệp

  • Hang 20-09-2022 03:05:01

    Đây là hành động giết người dã man chứ không phải chỉ là cố ý gây thương tích. Xem clip có đến 10 phút sau khi chém vợ, anh ta vẫn chưa có ý định đưa vợ đi cấp cứu, có lẽ vì sợ cô ấy mất nhiều máu sẽ chết thì anh ta sẽ bị tử hình nên mới gọi điện cho người thân đưa đi cấp cứu. Trước khi chém anh ta cũng đã xác định rõ bản thân sẽ ngồi tù mức án bao nhiêu năm rồi. Hành động đóng kín cửa lại để ra tay chứng tỏ không muốn hàng xóm chạy sang ngăn cản. Cánh tay còn lại chém chưa đứt là ngoài ý muốn của anh ta, mục đích rõ ràng muốn cô vợ cụt 2 tay suốt đời.
    Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đau đớn khi biết chồng ngoại tình, nhưng lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chém giết chồng. Trong xã hội có vô vàn chuyện ngoại tình và họ cũng không có ý định chém giết, những ai còn bênh vực anh chồng và bào chữa cho hành động dã man đó là do không kìm chế được đều là những con người vô cảm và ác tâm. Cô vợ không hề ân hận khi bị phát hiện thậm chí còn thách thức mục đích cũng là muốn anh chồng phải ly hôn để cô ta tự do, người đàn bà này cũng ác tâm và đã ngu dại đến 2 lần...

  • Phi Loan 18-09-2022 08:54:22

    Tôi tâm đắc nhất bài viết của bạn từ lúc xảy ra vụ án đến giờ. Tôi rất hoang mang vì xem clip này và nghe cuộc đối chất của 2 vợ chồng, tôi không tin đó là sự thật và ám ảnh tôi mãi về loài người

    • Trần huyền trang

      Đúng đó. Em cũng ám ảnh mất ngủ luôn. Ghen tuông mù quáng, chặt tay 1 cách tàn độc. Không dừng được lại luôn...

  • Nguyễn Công Thuận 17-09-2022 21:45:03

    Tôi không cổ xúy hành động man rợ như vậy, nhưng mong những sự việc như vầy sẽ có phần nào răn đe những người đang có ý muốn ngoại tình. Chú tôi cũng khổ vì vợ chú ấy ngoại tình, ly hôn. Mất vợ còn mất thêm tài sản.

  • Anh 17-09-2022 16:50:14

    Vợ hay chồng khi ngoại tình là đã hết yêu nhau rồi, nên bỏ ngay. Vì có giận hờn, ghen tuông gì cũng không níu kéo lại được, rồi cũng chỉ chuốc lấy đau khổ và
    tội lỗi cho mình thôi. Khi có mà không giữ, mất đừng tìm.

  • tâm 17-09-2022 11:08:03

    Bài viết thật có tình có lý, tôi hoàn toàn ủng hộ bài viết này. Thật thương cho thận phận con người, sân si thù hận làm khổ cho nhau. Tôi cũng thấy sợ cho sự vô cảm của con người, một người phụ nữ bị chồng khóa cửa đánh đến tàn tật mà nhiều ý kiến vẫn còn ủng hộ và thương anh ta. Tôi cũng thấy rùng mình ám ảnh bởi sự độc ác vô nhân tính của người chồng này, sao có thể dám vung tay chém liên tiếp vào một người khác khi mà người ta kêu gào khủng khiếp như thế, nếu là một người có trái tim của một con người khi thấy đồng loại kêu gào đau đớn thế thì phải dừng tay lại chứ. Anh chồng này hơn một con thú vì có tính chất côn đồ hung hẵn, anh ta dám xuống tay với vợ thế này thì anh ta còn dám xuống tay với bất cứ kẻ nào mà anh ta cho là xúc phạm đến anh ta. Mà người phụ nữ này còn yếu ớt không thể chống cự được kêu gào thảm thương vậy mà anh ta không run tay khi vung dao chém tiếp. Tôi cho là phải nghiêm trị người chồng này để làm gương cho kẻ khác, vì không thể lấy cớ là hận quá mà xâm phạm cơ thể người khác được, vậy thì pháp luật để làm gì. Coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác phải nghiêm trị.

  • Loan 16-09-2022 20:36:02

    Người viết bỏ qua chuyện người vợ có thái độ thách thức anh chồng trước sự việc ở câu chuyện đầu tiên, bênh vực mọi hành động được cho là sai của người vợ, cùng lúc đó nhắm mọi chỉ trích về phía anh chồng. Cũng chỉ để bênh vực phụ nữ. Cái nhìn của tác giả không khách quan.

  • Lê nản 16-09-2022 18:31:35

    Con người ở xã hội hiện nay mà. Suy đồi, hung hăng, bạo lực

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI