Vợ đột ngột ngừng chu cấp cho cha mẹ chồng

23/08/2025 - 06:00

PNO - Khi biết tháng nào ngoài những giúp đỡ về công việc, mẹ tôi còn cho chị dâu 10 triệu đồng tiền mặt, vợ rất bất ngờ và hụt hẫng.

Từ sau đợt đưa các con về quê nội nghỉ hè, thái độ của vợ tôi với gia đình chồng thay đổi hoàn toàn. Trước đây, dù kẹt tiền đến đâu nhưng chưa đến mùng 10 mỗi tháng, cô ấy đã chuyển tiền về cho cha mẹ tôi.

Đợt này, đã gần hết tháng, mẹ tôi nhắn tin hỏi nhưng vợ vẫn im lặng. Đến khi tôi thắc mắc, vợ mới nói: “Em thấy khoản tiền gửi cho cha mẹ không cần thiết, tại sao chúng ta cứ phải gồng mình lên trong khi người khác tiêu xài thoải mái”. Tuy vợ không nói rõ nhưng tôi cũng phần nào hiểu nguyên nhân.

Vợ chủ động biếu tiền cha mẹ chồng hàng tháng khiến tôi rất xúc động. (Hình minh hoạ)
Vợ chủ động biếu tiền cha mẹ chồng hàng tháng khiến tôi rất xúc động (Ảnh minh hoạ)

Vợ tôi mồ côi cha mẹ, sống cùng bà ngoại từ lúc còn nhỏ. Cô ấy đã rất nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để có công việc tốt và thu nhập cao. Trong việc chi tiêu, vợ biết tính toán hợp lý, tiết kiệm đúng chỗ và rộng rãi khi cần. Mới cưới vài tháng, vợ có đề nghị: “Từ ngày làm ra tiền, em đều hỗ trợ bà ngoại 5 triệu đồng 1 tháng, giờ em nghĩ mình cũng nên gửi biếu cha mẹ dưới quê một khoản tương đương”.

Tôi thật sự xúc động trước lời nói của vợ, lập tức đồng ý. Sau này tôi mới biết, mỗi lần về quê mẹ tôi hay than vãn chuyện tiền bạc, vợ mới làm thế. Thực tế, gia đình tôi không quá khó khăn, cha mẹ đều có lương hưu hơn 14 triệu đồng nhưng tiền bạc của ông bà đều dồn vào vun vén cho gia đình anh trai.

Ngay từ nhỏ, tôi đã cảm thấy được sự thiên vị trong cách đối xử của cha mẹ giữa các con. Khi trưởng thành, tôi tự lập trong tất cả mọi việc từ học hành, xin việc đến cưới vợ trong khi anh trai được cha mẹ hỗ trợ hoàn toàn.

Tôi không muốn vợ nghĩ không hay về cha mẹ, nên tuyệt nhiên không tâm sự bất cứ điều gì. Tôi xem việc mỗi tháng vợ gửi về biếu cha mẹ 5 triệu đồng là việc báo hiếu phải làm.

Mặc dù gần đây, tôi cũng thấy khó chịu trước cách sống thoải mái của vợ chồng anh trai nhờ vào tiền bạc của cha mẹ. Dù nhà cửa rộng rãi nhưng chiều theo ý, cha mẹ cắt đất xây nhà riêng cho anh chị chứ không sống chung.

Anh trai làm nhân viên bưu điện, còn chị dâu là giáo viên tiểu học, thu nhập cơ bản, và đều đi làm gần nhà nhưng lại muốn mua xe hơi. Ngày anh nhận xe, tôi có về chúc mừng và rất ngạc nhiên trước chiếc xe tiền tỷ. Cha mẹ ngại nên nói đỡ: “Mua xe cả nhà đi chung cần rộng rãi một tí, cha mẹ cũng góp chút ít cho anh chị”.

Tôi không so đo nhưng cảm thấy buồn làm vì khi tôi mua nhà, sắm xe đều phải tự túc vay mượn. Cách đây 1 năm, khi chúng tôi đổi sang căn hộ rộng hơn để sinh đứa con thứ hai, thiếu tiền, tôi hỏi vay cha mẹ nhưng ông bà nói không có. Tất nhiên những việc này, tôi đều giấu vợ dù thỉnh thoảng cô ấy cũng trầm trồ những chuyến du lịch sang chảnh của vợ chồng anh trai được khoe trên mạng xã hội.

Vợ thấy tôi im lặng trước lời giải thích của mình, tưởng chồng giận nên kể tường tận mọi việc. Đợt về quê vừa rồi, ở cùng cha mẹ chồng nửa tháng, vợ biết rõ hơn nhiều chuyện. Đặc biệt, một lần mẹ tôi nhờ vợ cài giúp ứng dụng trong điện thoại thì nhận được tin nhắn của chị dâu.

Không cố tình đọc nhưng nội dung hiển thị trước mắt: “Mẹ ơi, tháng tới mẹ cho con thêm 4 triệu đồng nữa nhé, bé My bắt đầu đi học thêm tốn kém quá” nên vợ không thể bỏ qua.

Khi biết tháng nào ngoài những giúp đỡ về trông nom con cái, thức ăn hàng ngày, mẹ tôi còn cho chị dâu 10 triệu đồng tiền mặt, vợ tôi rất bất ngờ và hụt hẫng. Vợ nói không tiếc tiền hỗ trợ cha mẹ nhưng làm thế là không công bằng, trong số tiền chị dâu nhận từ mẹ có 5 triệu đồng của cô ấy gửi về.

Cha
Ngoài hỗ trợ công việc, mỗi tháng mẹ tôi cho gia đình anh trai 10 triệu đồng trong khi vẫn nhận tiền từ vợ chồng tôi. (Hình minh hoạ)

Nghe vợ kể, tôi không biết phải nói gì, vì tôi đoán biết mọi chuyện từ lâu. Điều tôi hối hận nhất là ngay từ đầu không thẳng thắn với vợ, để tự cô ấy phát hiện ra chuyện này. Những ấn tượng về gia đình chồng trong mắt vợ trở nên xấu đi, mối quan hệ không còn ấm áp như trước.

Dù sao bà ngoại của vợ cũng đã mất 3 năm, việc vợ muốn ngừng hỗ trợ cho cha mẹ chồng có lý do chính đáng, tôi không thể phản đối. Giờ chuyện tôi băn khoăn là không biết giải thích với cha mẹ thế nào và lý giải với vợ ra sao để đẹp lòng tất cả.

Bùi Tùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI