Chồng giấu tiền riêng

23/06/2025 - 11:30

PNO - Quyên và chồng cần cơ hội để làm hòa với nhau, để hàn gắn những đổ vỡ; cũng cần thời gian để cho nhau niềm tin.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, Quyên nằm im trên giường, để mặc nước mắt lặng lẽ chảy. Đây là căn phòng cũ của Quyên ở nhà má. Mỗi khi giận chồng mà không biết đi đâu, Quyên lại về đây tìm sự bình lặng trong tâm trí, để bình tĩnh đối diện với sóng gió đang cuộn trào.

Mấy lần đầu Quyên về nhà má trong bộ dạng xơ xác, nước mắt ròng ròng khiến má sợ quýnh lên. Má kè kè bên cạnh, sợ Quyên làm chuyện dại dột. Rồi má gọi chồng Quyên về, rầy la cả hai.

Chồng Quyên ban đầu cũng sợ, luýnh quýnh chạy về nhận sai, rồi hứa với má sẽ không để Quyên giận nữa. Nhưng chuyện vợ chồng gây nhau như chén trong chạn khua quanh năm. Má dần quen với những chuyến trở về của Quyên. Chồng cũng dần quen với những cơn giận thất thường của vợ. Quyên đi chán rồi tự về, tự làm lành với chính mình khi thấy chồng nấu món Quyên thích, dọn dẹp nhà cửa cho Quyên vui.

Nhưng lần này thì lớn chuyện rồi. Quyên nhất định sẽ không bỏ qua. Chuyện là lúc chồng đi tắm, điện thoại có tin nhắn, Quyên tiện tay mở xem, phát hiện tin nhắn tiền về tài khoản. Số dư trong đó khiến Quyên kinh ngạc: 800 triệu đồng.

Trước giờ Quyên không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, cũng không nghi ngờ việc chồng giấu tiền riêng. Mỗi tháng, chồng đều chuyển phần lớn tiền lương vào tài khoản của Quyên. Quyên biết chồng có tiền làm thêm, có khoản thưởng riêng nhưng thấy chồng hay mua đồ ăn ngon, mua quà tặng 2 mẹ con nên cô không hỏi tới. Ai ngờ chồng giấu số tiền lớn thế này.

Trước chứng cứ Quyên đưa ra, chồng cười, nói dành dụm rồi cũng đưa cho vợ, không có ý xài riêng. Nói qua nói lại một hồi, chồng mới thú nhận ngày trước chồng chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm, cô ấy rời đi còn lấy luôn số tiền tích góp chung của 2 người. Chồng như con chim sợ cành cong, không có cảm giác an toàn, sợ chuyện cũ lặp lại nên mới cất tiền riêng để phòng thủ…

Quyên bàng hoàng rồi thất vọng, nghe nơi ngực trái nhói buốt từng cơn. Người cũ của chồng tham tiền không có nghĩa Quyên cũng vậy. Sao có thể cào bằng tính cách mọi phụ nữ. Chồng không tin tưởng Quyên. Lời hứa sẽ yêu thương, tôn trọng, gánh đỡ gì đó hóa ra chỉ là dối lừa. Lẽ nào Quyên không giỏi tay hòm chìa khóa? Lẽ nào thu nhập của Quyên không bằng chồng nên chồng coi thường? Lẽ nào anh đang toan tính gì đó?… Càng nghĩ Quyên càng đau lòng. Cảm giác tình chồng vợ đang dần nứt vỡ.

Má gọi Quyên dậy, dọn cơm cho ăn. Má hỏi: “Tiền qua tài khoản con rồi phải không? Nó xin lỗi con rồi phải không? Nó hứa không giữ tiền riêng nữa phải không?…”. Câu nào Quyên cũng gật. “Vậy con còn giận gì nữa?” - má tiếp. Quyên giật mình trước câu hỏi của má. Rồi Quyên tự hiểu Quyên cần cơn giận nguôi ngoai, cần thời gian để mọi chuyện lắng xuống.

Quyên không có lỗi. Vấn đề ở chồng Quyên. Anh không vượt qua được rào cản bản thân, không xóa được những gút mắc trong lòng. Quyên và chồng cần cơ hội để làm hòa, để hàn gắn những đổ vỡ; cũng cần thời gian để cho nhau niềm tin. Quyên sẽ không cố gắng thay đổi chồng, cũng không cần tạo áp lực để chồng nộp đủ số tiền kiếm được. Mọi thứ cần diễn ra một cách tự nhiên. Quyên nghĩ nếu đủ yêu thương và tin cậy, chồng sẽ biết nên làm thế nào để nhóm lại ngọn lửa ấm trong gia đình.

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI