Chị gái yêu cầu tôi góp tiền nuôi mẹ

12/08/2025 - 18:03

PNO - Câu nói của chị gái cứ ám ảnh trong đầu: “Em cứ nghĩ cho kỹ, 3 triệu đồng nuôi mẹ có thực sự nhiều không mà phải đắn đo tính toán”.

Tin nhắn của chị gái làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết hỏi ý kiến ai để có cách giải quyết hợp lý. Tâm sự với bạn bè thì sợ “vạch áo cho người xem lưng” còn nói với chồng thì biết chắc anh sẽ không đồng ý. Nếu chấp nhận yêu cầu của chị thì quá khó khăn cho tình cảnh hiện tại của tôi nhưng nếu không thì thấy áy náy trong lòng.

Tôi nghĩ chị gái ở gần chăm sóc cho mẹ thì nhận tài sản thừa kế là đương nhiên
Tôi nghĩ chị gái ở gần chăm sóc cho mẹ thì nhận tài sản thừa kế là hợp lý (hình minh họa)

Gia đình tôi chỉ có 2 chị em gái, tôi lấy chồng ở tỉnh khác, còn chị gái ở gần nhà cha mẹ. Cách đây 2 năm, cha tôi qua đời vì bạo bệnh, mẹ hơn 60 tuổi nhưng sức khoẻ yếu cần có người chăm sóc, do tôi ở xa nên chị gái đảm nhận việc này. Vì thế, khi chị gọi tôi về kí giấy từ chối nhận tài sản để mẹ sang tên sổ đỏ cho vợ chồng chị, tôi không băn khoăn gì.

Tôi nghĩ chị sẽ là người chăm lo cho mẹ những năm tháng cuối đời nên việc nhận nhà cửa đất đai của cha mẹ là hợp lý. Gần đây, khi chị sắp sinh đứa con thứ 3, chị muốn đưa mẹ về nhà riêng ở cho tiện, còn cho thuê ngôi nhà của cha mẹ, nhưng mẹ không đồng ý.

Chị tính sẽ thuê người giúp việc để lo việc chăm sóc cho mẹ, nhưng bất ngờ, chị đề nghị tôi đóng góp 3 triệu đồng một tháng để chi trả cho việc này. Tôi không biết phải trả lời chị thế nào vì kinh tế của tôi không mấy khá giả. Vợ chồng tôi chỉ có lương cơ bản, đang nợ ngân hàng, còn lo nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ chồng.

Trong khi đó, chị khá giả hơn và tiền lương hưu 11 triệu đồng của mẹ lâu nay cũng do chị quản lý. Tôi thấy chừng đó tiền cũng đủ để chi phí sinh hoạt cho mẹ mà không cần tôi đóng góp thêm. Vì mỗi lần mẹ đi viện, tôi luôn chủ động chia sẻ tiền viện phí với chị.

Đề nghị của chị gái khiến tôi băn khoăn, nếu thực sự có tiền tôi không phải tính toán làm gì. Trích từ thu nhập hàng tháng của gia đình thì chắc chắn chồng sẽ không đồng ý vì có lần anh nói thẳng: “Chị Hai nhận nhà đất của mẹ thì trách nhiệm phải nhiều hơn, em đừng nghĩ gì cho mệt”.

Tôi biết lời chồng nói không sai nhưng con nào cũng là con, không đóng góp rồi sau này không còn mẹ thì áy náy cả đời.

Tôi định kiếm việc làm thêm và giấu chồng để đóng tiền nuôi mẹ theo yêu cầu của chị gái, nhưng thấy không ổn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định nói chuyện thẳng với chị, đại ý là chị đã nhận nhà đất của mẹ và giữ lương hưu thì có thể tự sắp xếp chuyện thuê giúp việc do tôi không đủ khả năng đóng góp.

Lời nói của chị cứ ám ảnh tôi không dứt, liệu 3 triệu đồng có quá nhiều để tôi băn khoăn. (hình minh hoạ)
Lời nói của chị cứ ám ảnh tôi không dứt, liệu 3 triệu đồng có thực sự nhiều để tôi băn khoăn (hình minh hoạ)

Ban đầu, chị phản ứng gay gắt, trách tôi tính toán; vì chuyện đất đai, lương hưu của mẹ hoàn toàn không liên quan đến nghĩa vụ làm con của tôi. Sau đó, chị dịu giọng nói: “Em không lo bị thiệt đâu, khi nào chị bán nhà của mẹ sẽ chia cho em một nửa”.

Thực sự tôi rất thất vọng khi chị có ý định bán đi ngôi nhà của cha mẹ nên càng kiên quyết từ chối.

Thấy thái độ tôi như thế, chị đành thú nhận, sổ đỏ ngôi nhà và sổ hưu của mẹ đã bị chị đem đi cầm cố, vay tiền đầu tư làm ăn. Nhưng hiện giờ công việc kinh doanh thua lỗ, chị chưa thu hồi vốn, lại chuẩn bị sinh con nên rất khó khăn. Lời giải thích đó càng làm tôi khó xử, không biết phải làm thế nào cho hợp lý. Câu nói của chị gái cứ ám ảnh trong đầu: “Em cứ nghĩ cho kỹ, 3 triệu đồng nuôi mẹ có thực sự nhiều không mà đắn đo tính toán”.

Thu An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Bổn phận 14-08-2025 00:19:47

    Đành tính theo những gì đang có thôi. Nói chị viết giấy đồng ý chia nửa số tiền bán nhà. Đem giấy về cho chồng xem, lên kế hoạch đóng góp nuôi mẹ, cắt bớt phần tiền phải nuôi cha mẹ chồng. Ai cũng có cha mẹ, phải có bổn phận để không ân hận sau này.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.