Vợ chồng đừng đếm lỗi của nhau

09/12/2025 - 06:00

PNO - Hôn nhân không phải nơi để thi xem ai đúng nhiều hơn. Nó cũng không phải sân khấu để hai người đếm lỗi của nhau.

Chúng ta vẫn nói hôn nhân là chuyện cả đời, nhưng nhiều khi cả đời ấy lại chao đảo chỉ vì những chuyện nhỏ như hạt bụi. Chúng nhỏ đến nỗi chẳng ai nhớ nổi vài ngày sau, nhưng đủ làm một buổi tối trở nên nặng nề. Nghĩ kỹ thì giữa thời buổi ai cũng tất bật, điều quý nhất đôi khi không phải lời mật ngọt mà là khả năng biết buông đúng lúc.

Một tối nọ, chị bạn kể lại chuyện nhà với vẻ bực bội nhưng cũng đầy bi hài: “Hôm qua ổng quên mua bịch tăm bông, tôi giận tới sáng!”. Tôi nghe mà chỉ biết cười, vì hóa ra đời sống vợ chồng cũng mong manh như bịch tăm bông vô tội kia. Vợ mong chồng nhớ điều nhỏ, chồng nghĩ quên chút cũng đâu ảnh hưởng hòa bình thế giới, và rồi 2 người giận nhau vì một nguyên nhân không đáng.

Ai bước ra đường cũng mang một balo áp lực trở về. Deadline đuổi sau lưng, kẹt xe ép trước mặt, hóa đơn bủa vây từ 4 hướng, nên về tới nhà ai cũng mong tìm chút dễ thở. Nhưng không ít cặp đôi lại biến tổ ấm thành phòng thi kiểm tra 15 phút, nơi mỗi câu hỏi đều giống như một lời chấm điểm.

Những câu hỏi nhỏ, kiểu “Sao anh không để đồ đúng chỗ?” hay “Em nói rồi mà sao cứ quên?”, nghe thì đơn giản nhưng lại tích tụ thành áp lực vô hình. Chúng khiến không khí gia đình trở nên đặc quánh, giống như nồi canh đang sôi bị đậy nắp kín, thêm một chút nữa thôi là trào ra.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực tế, chẳng ai còn đủ sức cho những cuộc hờn dỗi dài vô tận. Người mệt vì công việc, người mệt vì con cái, người chỉ mong có vài phút yên tĩnh cũng khó. Nếu cứ soi từng điều nhỏ, cuộc sống sẽ chẳng khác gì nhìn mọi thứ qua kính lúp. Từ đôi vớ chưa giặt đến cái muỗng đặt lệch cũng thành vấn đề lớn.

Nhưng cái giận nhỏ nhiều khi chỉ là bề nổi của một cái mệt lớn hơn. Vợ giận chồng để thớt ướt trên bếp, nhưng thật ra cái gốc nằm ở việc vợ đã kiệt sức sau cả ngày xoay như chong chóng. Chồng giận vợ quên đóng nắp chai nước, nhưng sâu bên trong là mong muốn được quan tâm và chia sẻ sau ngày dài căng thẳng.

Nếu chậm lại vài giây và tự hỏi mình đang giận người hay giận việc, bạn sẽ thấy phần lớn những giận hờn ấy hoàn toàn không đáng. Chỉ cần nói “Thôi bỏ đi, chuyện nhỏ mà” đã đủ hóa giải cả núi căng thẳng.

Có những cặp vợ chồng xem hờn dỗi như gia vị giữ mạch cảm xúc. Giận chút cho vui, để cảm thấy mình vẫn được để ý. Nhưng khi tuổi đời lên cao, sáng dậy lưng hơi đau, tối đến chỉ muốn nằm im xem phim, thì giận dỗi cũng thành một hoạt động tiêu hao năng lượng nặng nề.

Lúc ấy, một câu nói đùa nhiều khi còn hiệu quả hơn trăm lời phân bua. Chẳng hạn khi bị trách quên mua rau, chồng chỉ cần đáp: “Tại anh đang thử thách trí nhớ mình coi còn tốt không… mà ngờ đâu hư thiệt!”. Cả 2 bật cười, và thế là xong, nhẹ nhàng hơn mọi cuộc tranh luận.

Hôn nhân không phải nơi để thi xem ai đúng nhiều hơn. Nó cũng không phải sân khấu để hai người đếm lỗi của nhau. Hôn nhân là nơi ta tìm bình yên, vì ngoài kia ai cũng đã phải mang giáp trụ mà chiến đấu cả ngày.

Ở nhà, ta cần một nơi để thở ra, để thả lỏng vai, và để cảm thấy mình được nhìn thấy. Một câu nặng nề có thể khiến người kia chùng xuống, nhưng một câu “không sao đâu” lại đủ giúp họ đứng thẳng trở lại, bớt đi biết bao mệt mỏi. Hơn nữa, giận người kia bởi những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bản thân mình rất mệt. Sức lực nên dành để vun vén chuyện xứng đáng hơn.

Nên nếu chồng bạn về trễ, thay vì hỏi dồn “Đi đâu vậy?”, hãy thử nói “Anh có mệt không?”. Nếu vợ bạn quên chai nước mắm, đừng thở dài trách móc, chỉ cần nhẹ nhàng bảo: “Để mai anh mua cho”. Những câu nhỏ đó không làm ai tốn sức, nhưng đổi lại là cảm giác được trân trọng và an tâm.

Nhiều người than rằng hôn nhân ngày nay dễ mệt, dễ chán, dễ xa nhau. Nhưng đôi khi chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, một chút hài hước, và một chút buông bỏ đúng lúc, là mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Một câu nhẹ nhàng có thể xoa dịu, một nụ cười có thể nối lại khoảng cách.

Nếu có bí quyết nào để không giận nhau, có lẽ nằm ở hai chữ: “biết buông”. Buông điều nhỏ, giữ điều lớn. Buông giận hờn, giữ bình yên. Vì thật lòng mà nói: sức đâu mà giận hoài, đúng không?

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI