Tôi chỉ muốn bình yên

28/10/2013 - 08:10

PNO - PNO - Tôi là người đồng tính. Phải mất nhiều thời gian và trải nghiệm tôi mới chịu chấp nhận điều đó và quyết định sống thật với chính mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày tôi công khai với gia đình là một ngày sóng gió dữ dội trong đời tôi. Từ đó, chửi rủa, đánh đập, phỉ báng là những gì tôi thường xuyên nhận được từ chính gia đình mình. Cũng khoảng thời gian đó, tôi được nhận vào làm việc trong một cơ quan nhà nước. Cuộc sống xa nhà cũng không thể làm tôi nguôi ngoai được cảm giác bị gia đình hắt hủi.

Toi chi muon binh yen
 

Đến một ngày, gia đình tôi muốn tôi lấy chồng, tất nhiên là tôi không đồng ý. Gia đình tôi tuyên bố sẽ ép gả tôi. Lại liên tục mắng chửi, bạo hành để gây áp lực. Cuộc sống của tôi thật sự bế tắc.

Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, không phải từng ngày lo lắng, sợ sệt không biết gia đình sẽ làm gì mình….. Tôi thật sự bất an, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm tôi giật thót tim. Tôi phải làm gì đây, sống thế nào đây?

NGUYÊN TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI