Nhà có vợ con chờ mà lòng chồng tôi vẫn hướng về những chuyến đi

17/05/2026 - 18:09

PNO - Một sở thích chỉ thực sự lành mạnh và tích cực khi giúp người ta cân bằng cuộc sống chứ không phải là cái cớ để trốn tránh nghĩa vụ làm cha, làm chồng.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng em kết hôn đã lâu nhưng gần đây em bắt đầu thấy lo cho cuộc hôn nhân của mình chỉ vì sở thích của chồng. Anh ấy bắt đầu mê đi phượt. Hồi đầu, em thấy đây là thể thao lành mạnh nên em nghĩ chồng mình tham gia cũng tốt, đỡ hơn đi nhậu. Nhưng giờ đây, cuối tuần nào chồng em cũng đi, mỗi chuyến kéo dài 2 - 3 ngày.

Có những ngày con bệnh, em quay cuồng với thuốc men, con quấy khóc nhưng khi em đề nghị anh ở nhà giúp em, anh lại nói đã lên kế hoạch với nhóm, không bỏ được, anh là người lớn nhất trong nhóm nên phải đi thôi. Xem ảnh em thấy trong nhóm phượt của chồng có rất nhiều bạn trẻ trung, năng động. Họ đi cùng, ăn cùng ở cùng nhau trong những chuyến đi xa, ngồi nói chuyện bên đống lửa rất gần gũi.

Trong khi đó, cứ mỗi cuối tuần, em lại thấy mình bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình. Em có muốn cũng không thể đi cùng chồng vì còn phải lo cho mẹ chồng đã già yếu và hai đứa con nhỏ. Em lo lắm, em sợ với sự tự do và môi trường như thế, sớm muộn gì anh cũng theo người khác. Làm sao để chồng em bớt ham phượt và quay về với gia đình hả chị?

Thanh Trang

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Thanh Trang thân mến,

Những chuyến đi phượt thường xuyên của chồng em hiện tại không còn đơn thuần là một sở thích cá nhân hay niềm đam mê thể thao, thiên nhiên nữa, mà đã trở thành sự thiếu trách nhiệm với gia đình. Một sở thích chỉ thực sự lành mạnh và tích cực khi giúp người ta cân bằng cuộc sống chứ không phải là cái cớ để trốn tránh nghĩa vụ làm cha, làm chồng.

Việc anh ấy đặt chuyến đi cùng nhóm phượt thủ lên trên sức khỏe của con cái và sự vất vả của vợ cho thấy sự lệch lạc trong thứ tự ưu tiên. Chồng em đã ưu tiên trở thành một bạn đường có trách nhiệm trong chuyến phượt cùng với nhóm của mình chứ không ưu tiên trở thành người bạn đời tốt của vợ, không chọn đứng cùng phía với vợ, cùng gánh vác những tình huống khó khăn trong tổ ấm nhỏ của hai người.

Trước khi để sự lo lắng về người thứ ba lấn át, em hãy ngồi lại nói chuyện bình tĩnh với chồng. Hãy nêu rõ cảm giác kiệt sức khi phải một mình chăm sóc mẹ chồng và hai con. Hãy cho anh ấy thấy cái giá em phải trả để đổi lấy những chuyến đi tự do và thư giãn của anh ấy.

Sống trong một mối quan hệ mà một người luôn phải hy sinh vô điều kiện để người kia hưởng thụ thực sự rất mệt mỏi và thiếu công bằng. Em cần cùng chồng thống nhất lại tần suất của các chuyến đi phượt (ví dụ một tháng một lần) và cam kết ưu tiên gia đình khi có việc đột xuất như con ốm. Việc thiết lập ranh giới và sự công bằng này là vô cùng cần thiết.

Nếu cần, em hãy tâm sự và nhờ mẹ chồng giúp một phần. Rõ ràng thời gian của mẹ không còn nhiều, mẹ cũng muốn gần con trai, cháu nội. Nếu thực sự say mê phượt và vẫn có trách nhiệm với gia đình, chồng em sẽ tìm ra được cách điều tiết. Bao nhiêu phượt thủ cũng từng tổ chức những chuyến đi với vợ con hay điều chỉnh thời gian của mình để cân bằng với gia đình.

Em không yêu cầu chồng chọn giữa gia đình hay đội nhóm nhưng có quyền yêu cầu chồng cùng em chia sẻ những trách nhiệm ở nhà. Em ngang hàng, bình đẳng trong cuộc hôn nhân này. Cứ thẳng thắn nói chuyện, lần này chưa được thì lần khác. Nếu vẫn đang có những chuyến đi đã xếp lịch trước, em hãy cùng chồng đặt thời hạn để điều chỉnh các kế hoạch của anh ấy.

Đừng mặc kệ chồng xây dựng hình ảnh một phượt thủ tự do. Em hãy chứng tỏ sự có mặt của gia đình trong cuộc sống của anh ấy. Cũng đừng để bản thân tích tụ ức chế quá lâu dẫn đến mất đi sự tự tin hay phản ứng quá đà, ồn ào xung đột. Hãy bắt đầu ngay và kiên nhẫn. Hy vọng chồng em sẽ sớm nhận ra rằng chuyến đi đẹp nhất không phải là đến những vùng đất mới mà là đường về nhà - nơi có vợ con đang chờ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Hải Hà Cách đây 53 phút

    Thật ra phụ nữ không cấm chồng đi đâu. Chỉ sợ kiểu lòng lúc nào cũng hướng ra ngoài còn về nhà thì như khách trọ.

  • Bích Cách đây 57 phút

    Có người thích xê dịch vì tính cách. Nhưng nếu một người đàn ông luôn háo hức với những chuyến đi hơn cả việc ở cạnh vợ con thì người ở nhà tủi thân cũng dễ hiểu.

  • Tân Mai Cách đây 1 giờ

    Nghe buồn nhất là câu “nhà có vợ con chờ”. Nhiều người đàn ông ra ngoài thì nhớ bạn bè, nhớ cảm giác tự do nhưng lại quên mất ở nhà cũng có người mong mình về sớm.

  • Nhã Uyên Cách đây 1 giờ

    Có những người không mê “chuyến đi” đâu, họ mê cảm giác được sống khác với đời thường vài ngày. Vấn đề là đi để nạp lại năng lượng hay đi để trốn khỏi gia đình thôi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI