Gần đến ngày cưới mới biết chồng từng có nhiều mối tình một đêm

18/05/2026 - 07:00

PNO - Nếu bước vào cuộc hôn nhân này, em phải chấp nhận quá khứ kia là một phần của anh ấy, không thể xóa đi, cũng không thể sửa lại cho vừa ý mình.

Chị Hạnh Dung mến,

Em 33 tuổi, làm trong lĩnh vực giáo dục. Em từng trải qua 2 mối tình sâu đậm, từng tính chuyện cưới xin nhưng cuối cùng vẫn dang dở. Sau một lần bị hủy hôn sát ngày cưới, em gần như mất niềm tin vào tình yêu và sống khép kín suốt một thời gian dài.

Cho đến khoảng gần 1 năm trước, em quen chồng sắp cưới hiện tại qua bạn bè giới thiệu. Anh làm trong lĩnh vực giải trí, thường xuyên đi công tác, gặp gỡ nhiều phụ nữ đẹp. Tụi em rất hợp trong suy nghĩ, cách sống và định hướng tương lai. Tuy quen chưa lâu nhưng tình yêu đủ lớn để cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Thật lòng mà nói, anh là người đàn ông gần như không có gì để phàn nàn. Anh cư xử tinh tế, có trách nhiệm với công việc, biết quan tâm gia đình và từ khi quen em đến nay cũng rất nghiêm túc. Nhưng gần đây, trong một lần hai đứa ngồi chia sẻ với nhau về chuyện tình cảm trong quá khứ, em bắt đầu thấy hoang mang về mối quan hệ này.

Anh kể thời trẻ anh từng sống khá phóng túng. Vì tính chất công việc và môi trường, anh có rất nhiều mối tình chóng vánh, thậm chí có những người chỉ quen biết vài ngày trong những chuyến đi và qua đêm cùng nhau.

Khi nghe anh kể, em bị sốc. Biết rằng ai cũng có quá khứ nhưng với em, chuyện thân mật luôn gắn với tình cảm và sự gắn bó nghiêm túc. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể dễ dàng bước vào những mối quan hệ thoáng qua như vậy.

Từ hôm biết chuyện, lòng em cứ lấn cấn. Em không ghê sợ hay coi thường anh nhưng cứ bị ám ảnh rằng liệu một người từng sống quá phóng túng trong tình cảm có thể thay đổi khi bước vào hôn nhân. Anh nói em là người duy nhất anh muốn kết hôn. Anh cũng trách em mải nhìn vào quá khứ mà quên mất anh đang đối xử với em thế nào.

Chị Hạnh Dung ơi, có phải em quá cổ hủ nên mới không chấp nhận được lối sống như vậy? Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày cưới, em nên buông bỏ quá khứ của anh để nhẹ lòng hay nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân này trước khi quá muộn?

Hải Châu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hải Châu thân mến,

Điều đầu tiên em cần làm là đừng cho rằng mình cổ hủ. Có người xem tình dục là một phần trải nghiệm rất tự nhiên. Có người chỉ có thể làm chuyện đó khi có tình yêu sâu sắc và cam kết rõ ràng. Không ai đúng hay sai tuyệt đối, chỉ là hệ giá trị khác nhau mà thôi.

Vấn đề nằm ở chỗ em có thật sự chấp nhận con người anh ấy trong quá khứ hay không. Trong thư em có một chi tiết rất quan trọng: Em không ghê sợ hay coi thường anh ấy. Điều làm em day dứt là liệu sau này anh ấy có như thế nữa không. Nói cách khác, em không bị ám ảnh bởi quá khứ mà đang sợ tương lai.

Một người từng sống phóng khoáng trong chuyện tình cảm không tự động trở thành người chồng tệ. Cũng như một người có quá khứ sạch sẽ không đồng nghĩa sẽ chung thủy cả đời. Điều quan trọng hơn là cách người đó nhìn nhận quá khứ của mình. Họ có thật sự trưởng thành chưa và họ bước vào hôn nhân với tâm thế nào?

Qua những gì em kể, Hạnh Dung thấy có một điểm tích cực là anh ấy không phủ nhận hay tô vẽ bản thân. Anh ấy chọn kể thật với em dù biết có thể mất em vì điều đó. Nhưng cũng có một điều không hay lắm, khiến em đau: anh ấy kể ra sự thật đó khá muộn, khi tình cảm của em đã quá sâu sắc và hôn lễ đã cận kề. Cho nên cảm giác của em giống như bị đặt vào thế đã rồi, không thể lựa chọn nữa. Đó là lý do em bị mắc kẹt giữa yêu thương và hoang mang.

Lúc này, em cần nhìn lại thật kỹ người đàn ông ấy ở hiện tại và tự hỏi: Anh ấy có sống nhất quán, có khiến em cảm thấy được tôn trọng không, có giữ ranh giới với người khác giới? Khi em bất an, anh ấy có lắng nghe và trấn an hay chỉ trách em suy nghĩ nhiều? Và quan trọng nhất là em có cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh ấy?

Khi quyết định bước vào cuộc hôn nhân này, em sẽ phải chấp nhận rằng quá khứ ấy là một phần của anh ấy, không thể xóa đi, cũng không thể sửa lại cho vừa ý mình.

Nếu cưới nhưng trong lòng luôn xét nét, so sánh, nghi ngờ, cuộc hôn nhân đó sẽ rất mệt cho cả hai. Và nếu em thấy mình không thể vượt qua nỗi ám ảnh kia, dừng lại không phải là ích kỷ hay hèn nhát. Đôi khi đó là sự thành thật cần thiết với chính mình.

Hôn nhân rất cần một người khiến em có thể bình yên lâu dài. Chỉ nên bước vào hôn nhân khi chắc chắn rằng người ấy sẽ mang lại bình yên cho mình, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI