Tết sum vầy là tết đong đầy

21/02/2026 - 06:00

PNO - Tết luôn là dịp để tất cả các thành viên cùng xếp lại những bộn bề để về bên căn bếp nhỏ có mẹ, có cha.

Chị Phương Linh Đỗ, chuyên viên trang điểm tại TPHCM, cho biết: “Tôi mong chờ tết để gác lại công việc, quây quần bên gia đình. Với tôi, nhà luôn là chỗ dựa vững chắc để không ngừng nỗ lực và trở về sau chuỗi ngày tất bật chốn thị thành”.

Với công việc của chị Linh, những ngày giáp tết luôn là lúc đông khách và thu nhập cao gấp nhiều lần, tuy nhiên, chị đều từ chối để dành trọn khoảng thời gian dài ngày ở cạnh những người thân yêu.

Khoảnh khắc quý giá của gia đình chị Phương Linh mỗi độ xuân về - Ảnh do nhân vật cung cấp

Khoảnh khắc quý giá của gia đình chị Phương Linh dịp tết - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị kể, những ngày cuối tháng Chạp, thời tiết Lâm Đồng bắt đầu se lạnh. Từ buổi sáng mờ hơi sương, chị chở mẹ ra chợ mua bánh mứt, lá dong, lá chuối, thịt mỡ, đậu xanh để về gói bánh. Sau khi sơ chế nguyên liệu, mẹ trải chiếc chiếu cói dưới mái hiên nhà rồi cả ba thế hệ cùng nhau gói bánh chưng.

Có chiếc bánh chưa được vuông vức hay thậm chí còn lộ cả phần nhân ra ngoài khiến cả nhà cười nắc nẻ. Chờ cho đến buổi chiều tối, khi trăng đã nghiêng đầu trên ngọn cây trước ngõ, người lớn, trẻ nhỏ trong nhà cùng nhau gom củi xếp thành đống lớn. Các anh phụ trách nhóm bếp, các chị các em xếp bánh vào nồi rồi cả nhà ngồi bên hơi lửa ấm chuyện trò vui vẻ. Những câu chuyện đưa các thành viên lại gần nhau hơn.

Khi bánh chín, cả nhà trở thành nhân viên chuyên nghiệp trong dây chuyền xếp bánh lên mâm chờ đúng dịp giao thừa bày lên dâng cúng tổ tiên.

Gia đình chị Linh có hơn 20 thành viên 3 thế hệ đều làm việc ở 3 nơi khác nhau. Những tưởng khoảng cách về địa lý và sự khác biệt về tính chất công việc sẽ là rào cản để tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng nhờ có tết, dẫu chỉ kéo dài vài ngày, là dịp để các thành viên lắng nghe, chia sẻ với nhau.

Với chị Linh, những bữa cơm mẹ nấu, những lần cả nhà cắm trại bên bờ suối ngắm bọn trẻ chạy nhảy vui đùa là động lực để chị luôn phấn đấu.

Chị Kim Tường (kinh doanh tự do tại Đăk Lăk) cũng tìm thấy định nghĩa hạnh phúc qua những lần thay đổi lịch trình để về với mẹ cha. Từ khi có tổ ấm riêng với 2 con nhỏ, hầu như xuân nào chị cũng sửa soạn, chuẩn bị đón tiếp khách trước rồi sau đó cả nhà mới về quê Lâm Đồng. Tết gần đây nhất, vợ chồng chị quyết định về sớm hơn mọi năm để quây quần cùng đại gia đình cho các con được gần ông bà, làm quen với anh chị em họ.

Đại gia đình của chị Kim Tường cùng ghi lại khoảnh khắc đoàn viên ngay trước hiên nhà - Ảnh do nhân vật cung cấp
Đại gia đình của chị Kim Tường chụp ảnh kỷ niệm trước hiên nhà - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị Tường xúc động khi bao nhiêu năm ba mẹ vẫn luôn nhớ sở thích của từng đứa con, đứa cháu. Mâm cơm được dọn lên với những món từ thời thơ ấu khiến chị vô cùng hạnh phúc. Cả gia đình cũng không quên chụp những bức ảnh kỷ niệm với đông đủ thành viên ngay trước hiên nhà, rồi cùng bàn về kế hoạch du xuân, chúc tết họ hàng.

Chia sẻ của chị Phương Linh và chị Kim Tường hẳn không xa lạ với nhiều gia đình. Chính những điều mộc mạc ấy là điểm tựa, để khi tiếp tục hành trình mưu sinh, ai cũng thấy lòng mình ấm áp.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI