Tết này vắng con

04/01/2015 - 12:48

PNO - PN - Những ngày này ra đường thấy người ta xôn xao mua sắm, bàn tán chuẩn bị Tết mà lòng mẹ buồn hiu hắt. Ngày tòa xử con trai một năm tù giam, mẹ điếng người. Hai mươi năm nay, nhà mình chưa bao giờ đón Tết mà không có con.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhớ lúc nhận điện thoại nghe tin con đánh người bị công an bắt, mẹ không còn hồn vía. Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì sự ghen tuông bồng bột của tuổi trẻ. Cách đây một năm, con gọi điện thoại về quê mừng rỡ khoe với mẹ rằng con đã có bạn gái. Mẹ biết cuộc sống của cậu sinh viên xa nhà sẽ hạnh phúc hơn nếu tìm được một người bạn san sẻ buồn vui. Mẹ còn nghĩ đến chuyện tình yêu đẹp sẽ giúp con thêm nghị lực, ý chí phấn đấu học tập.

Đó là mối tình đầu, con trai mẹ bị cuốn vào cuộc tình ấy nhưng chỉ vì phút bồng bột, con đã đánh mất lý trí. Nhìn thấy bạn gái mình đi với người khác, thay vì bình tĩnh hỏi han, con xông vào đánh anh ta tới tấp. Nếu không có người can ngăn, mẹ không biết hậu quả còn tới mức nào nữa. Nghe tòa tuyên án một năm, hàng xóm an ủi mẹ thời gian sẽ qua nhanh. Nhưng với mẹ, đó là khoảng thời gian đằng đẵng, nhất là thời điểm năm hết Tết đến như bây giờ.

Tet nay vang con

Những đêm cuối năm, trời trở lạnh. Nghĩ đến con, mẹ không sao ngăn được nước mắt. Mẹ còn nhớ trước Tết năm ngoái, con trai đi suối, thồ cả xe gốc củi khô về để dành nấu bánh chưng. Đêm đến, con ra sau vườn cào lá, để đốt vào khoảnh khắc giao thừa. Mẹ nhớ mãi hình ảnh con và em gái út nhảy quanh đống lửa như ngày còn bé.

Năm trước, con í ới điện thoại dặn: “Mẹ để con về lặt lá mai cho. Cây cao vậy, cha mẹ không lặt lá được đâu”. Giờ cây mai cành lá um tùm, cha mẹ chắc không đủ sức tuốt lá, tỉa cành. Không có con, mạng nhện, lớp sơn nhà đã cũ mèm, không ai tô trét lại. Con Út nhìn cái chuồng gà, lại nhắc: “Anh Hai thích ăn thịt gà lắm. Tết này nhà mình có gà nhiều, chỉ tiếc là không đưa vô cho anh Hai được”. Cha mẹ nghe mà như xát muối vào lòng.

Trời lạnh, cha con lại ho nhiều hơn. Cha hay nhắc, không biết ở trong ấy, ngày Tết con thế nào. Mẹ lại càng buồn và nhớ thương con. Vắng con, nhà mình sẽ như không có Tết.

 NGỌC HIẾU 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI