Tập chăm em

17/08/2013 - 17:30

PNO - PNCN - Sóc rất thích em bé, xin mẹ mãi mà mẹ chẳng chịu sinh cho. Mẹ bảo: “Đợi khi nào Sóc lớn, biết chăm em thì mẹ mới sinh, chứ bây giờ mà sinh em bé ra thì mẹ chăm không xuể”.

Sóc ra chiều suy nghĩ rất lung. Đến cuối tuần, Sóc xin mẹ lên nhà cậu Ba chơi để… tập chăm Sơ Ri - em họ của Sóc. Em Sơ Ri còn bé, hay khóc nhè và chẳng chịu ngồi yên, nhưng chị Sóc cũng có nhiều chiêu để vỗ về em hay lắm. Sóc còn biết cách ru em ngủ và cho em uống nước mỗi khi em bị nấc nữa.

Tap cham em

Sóc tạo dáng ngộ nghĩnh bên Sơ Ri

Tap cham em

Uống từng chút một thôi, không khéo em bị sặc đấy!

Tap cham em

Để chị Sóc cho em Sơ Ri uống sữa nhé

Tap cham em

Ôi chao, Sơ Ri cũng nặng đấy chứ, phải bế thế nào cho an toàn đây?

Có vẻ như cô bé đang thể hiện cho mẹ thấy rằng, mình đã có thể chăm em được rồi, không cần phải đợi tới lúc lớn đâu. Có như vậy thì mẹ mới nhanh sinh em bé cho mình chứ.

Sóc đáng yêu như thế, mẹ cũng phải phấn đấu có thêm em bé cho Sóc thôi.

Mẹ Cát Tường 

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” sẽ giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng ảnh: từ năm - bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).

Từ khóa tập chăm em
 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtinhyeuhonnhanvi /strCate=tinhyeuhonnhan

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchuyennhavi /strCate=chuyennha

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtinhvalyvi /strCate=tinhvaly

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEphongcachsongvi /strCate=phongcachsong
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEhonnhangiadinhvi /strCate=honnhangiadinh