Tặng quà khắp thiên hạ, sao không tặng quà cho mình?

07/03/2023 - 17:58

PNO - Mỗi dịp 8/3, chị em tất bật chuẩn bị quà tặng mẹ, bà, sếp nữ, cô giáo... nhưng lại quên tặng quà cho người phụ nữ quan trọng nhất.

 

Người phụ nữ bạn hay quên nhất là... chính bạn (Ảnh minh họa)
Người phụ nữ bạn hay quên nhất là... chính bạn (Ảnh minh họa)

Dịp 8/3 năm nay, công ty tôi tổ chức trò chơi vui vui với một câu hỏi nhỏ: “Ai là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời bạn?”.

Phần lớn các anh trả lời là mẹ, sau đến vợ, một vài người trả lời là chị hoặc bà, có anh bảo là con gái nhỏ ở nhà. Một vài anh tếu táo trả lời là một ngôi sao nữ đang lên nào đó, làm cả bọn lăn ra cười bò.

Hỏi hết cánh đàn ông, câu hỏi xoay sang hỏi chính những người phụ nữ. Và câu trả lời cũng không khác các anh là mấy. Phần lớn các chị trả lời là mẹ hoặc bà, rồi đến con gái hoặc một người chị, người dì nào đó trong gia đình, thậm chí là cô giáo cũ. Tất cả những nhân vật nữ có ảnh hưởng trong cuộc đời đều được họ liệt kê không thiếu ai, trừ một người quan trọng hơn tất thảy nhưng lại không ai nghĩ đến: chính bản thân họ.

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời bạn nên là chính bạn không?

Người phụ nữ ấy chính là người hàng ngày ra khỏi nhà từ rất sớm, đưa con đi học rồi tất bật đến sở làm. Sau một ngày 8 tiếng cắm mặt ở cơ quan, cần mẫn như con ong để kiếm tiền nuôi gia đình, họ lại tiếp tục về nhà dọn dẹp, cơm nước, lo cho con học bài, ủi cho chồng chiếc áo, pha ấm trà cho mẹ cha…

Cũng người phụ nữ ấy, ngày lễ ngày tết sẽ chăm chút nhà cửa, lên kế hoạch du lịch, mua quà cho bọn trẻ và mang lại rất nhiều niềm vui vô giá khác cho cả gia đình. Người phụ nữ ấy như trái tim kết nối cả gia đình, vậy nhưng cuối cùng, hầu hết chúng ta đều lãng quên.

Người ta hay nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, mỗi người phụ nữ đóng vai trò như người giữ lửa và bảo vệ cho ngọn lửa gia đình luôn ấm áp, luôn tan tỏa sự kết nối bền vững giữa các thành viên. Và khi bạn muốn bảo vệ và chăm sóc được người khác, bạn phải ổn trước đã. Bạn muốn cho người khác hạnh phúc, bạn phải hạnh phúc trước đã. Bạn không thể cho đi cái gì mà mình không có, đúng không?

Vậy nên, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời bạn nên là chính bạn. Và trước tiên, bạn phải cho cô ấy sức khỏe, cho cô ấy tài chính, cho cô ấy hạnh phúc, để cô ấy có đủ năng lực và năng lượng hoàn thành sứ mệnh bảo vệ gia đình của mình.

Hôm nay, nhân ngày 8/3, tôi mong bạn hãy nói với người phụ nữ quan trọng nhất đời của mình rằng: Cô ấy đang làm rất tốt, hãy tự hào về bản thân mình, hãy xuôi dòng với những thay đổi xảy đến trong cuộc đời mình, hãy yêu thương bản thân mình và chắc chắn cô ấy có thể mang lại hạnh phúc cho những người cô ấy yêu thương.

Hãy dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho chính mình trong ngày 8-3. Ảnh minh họa.
Hãy dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho chính mình trong ngày 8/3 (ảnh minh họa)

8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ, chắc chắn chúng ta sẽ không quên tôn vinh mẹ, tôn vinh bà hay gửi lời yêu thương đến chị, đến dì, đến con gái hay cháu gái bé bỏng trong nhà, nhưng đừng quên dành cho chính mình tình yêu thương và tự hào, dành cho chính mình những giây phút nghỉ ngơi, mua cho mình một tấm áo mới hay một thỏi son thật xinh. Bởi vì, ngày hôm nay cũng là ngày của chính bạn, và chính bạn mới là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Chúc bạn thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều bình yên và không bao giờ quên yêu thương chính mình nhé, những người phụ nữ tuyệt vời của tôi!

Cao Bảo Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI