Cô đơn trong chuyến du lịch cùng người yêu

01/06/2026 - 18:00

PNO - Một người đàn ông thật lòng yêu em sẽ không nỡ để em khóc hay lặng lẽ chờ đợi một mình nơi xa lạ.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em 27 tuổi, yêu bạn trai được gần 2 năm. Chúng em đều đi làm bận rộn nên hiếm khi có dịp đi chơi riêng cùng nhau.

Cách đây vài tuần, anh ấy đề nghị đi Vũng Tàu đổi gió. Em vui lắm. Thú thật, yêu nhau lâu rồi nhưng hai đứa chưa có nhiều thời gian riêng tư. Em đã háo hức cả tuần, chuẩn bị quần áo, tìm quán cà phê đẹp, lên danh sách những nơi muốn đi cùng anh.

Trưa hôm đó, vừa đến Vũng Tàu, em đã thấy một nhóm khoảng gần chục người đang đứng đợi. Hóa ra đó là nhóm bạn của anh. Em ngạc nhiên hỏi thì anh chỉ cười: “Đi đông cho vui, anh tính tạo bất ngờ cho em”.

Nhưng đó không phải kiểu bất ngờ em mong đợi.

Suốt ngày hôm ấy, anh gần như chỉ đi cùng bạn bè. Ăn uống cùng bạn, tắm biển cùng bạn, cà phê cùng bạn... Em như người đi ké trong chính chuyến du lịch của mình.

Tối đến, nhóm bạn tổ chức nhậu. Ban đầu, anh nói chỉ ngồi một lát. Nhưng rồi cuộc vui kéo dài đến tận khuya. Em không uống được nên không thể tham gia, bèn ngồi chờ một mình trong phòng khách sạn. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì anh bảo: “Em ngủ trước đi”. Gần sáng, anh mới về trong tình trạng say mèm.

Sáng hôm sau, cả nhóm thu dọn hành lý quay về Sài Gòn. Chuyến đi em từng nghĩ sẽ là một kỷ niệm đẹp của hai đứa kết thúc như vậy.

Ai cũng cần bạn bè nhưng trong hoàn cảnh này, em cảm thấy mình như bị lừa vào một chuyến đi mà mục đích thật sự không hề giống những gì anh nói. Khi em góp ý, anh lại cho rằng em khó tính, rằng bạn bè lâu ngày mới gặp nên anh không thể bỏ mặc họ. Anh còn nói em đang làm quá vấn đề và đi chơi thì phải hòa đồng.

Từ sau chuyến đi đó, em lấn cấn mãi. Em không biết mình đang quá nhạy cảm hay thật sự bị xem nhẹ trong mối quan hệ này. Chị Hạnh Dung ơi, anh ấy vô tâm hay không thật sự coi trọng cảm xúc của người yêu? Em có nên bỏ qua chuyện này hay cần nhìn nhận lại mối quan hệ?

Thạch Thảo

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Thạch Thảo mến,

Em không hề quá nhạy cảm. Cảm giác lấn cấn, buồn bã của em hoàn toàn có cơ sở và là tín hiệu cảnh báo em bắt buộc phải nhìn nhận nghiêm túc chứ không thể tặc lưỡi bỏ qua.

Bạn trai em giải thích rằng đi đông cho vui và muốn tạo bất ngờ. Nhưng, một bất ngờ thực sự phải dựa trên việc hiểu đối phương muốn gì chứ không phải áp đặt ý chí của mình lên họ.

Khi hai người đều bận rộn và hiếm khi có thời gian riêng, việc anh ấy mời em đi đổi gió rõ ràng là một lời hẹn hò đôi lứa. Việc tự ý rủ thêm một nhóm gần chục người mà không hề hỏi trước ý kiến của em là hành vi thiếu tôn trọng em.

Nếu anh ấy vô tư rủ bạn đi cùng nhưng suốt chuyến đi vẫn chăm sóc, kết nối em với mọi người, câu chuyện đã khác. Đằng này, anh ấy mặc kệ, để em ngồi chờ một mình trong phòng đến tận gần sáng, ngó lơ tin nhắn và cuộc gọi. Đây không còn là vô tâm mà là sự ích kỷ và bỏ rơi cảm xúc của người yêu để thỏa mãn niềm vui cá nhân.

Người ta thường nói nhìn vào cách một người đàn ông tranh luận và sửa sai sau khi làm tổn thương bạn gái sẽ thấy được vị trí của cô ấy trong lòng họ. Thay vì nhìn thấy sự hụt hẫng của em để nói lời xin lỗi chân thành, anh ấy quay sang tấn công em bằng việc chê em khó tính, trách em làm quá vấn đề, ép em hòa đồng.

Anh ấy dùng lý do bạn bè lâu ngày mới gặp để hợp thức hóa việc làm sai hẹn với em. Bản chất của phản ứng này là sự phòng thủ, từ chối thấu hiểu và thiếu năng lực chịu trách nhiệm.

Em chưa cần nói đến chuyện chia tay ngay lập tức nhưng không được bỏ qua một cách dễ dàng. Nếu im lặng chịu đựng hoặc chấp nhận lời áp đặt "do em khó tính" nghĩa là em đang tự hạ thấp tiêu chuẩn hạnh phúc của chính mình và tạo tiền lệ cho những lần bị ngó lơ tiếp theo.

Em cần một cuộc đối thoại thẳng thắn. Hãy cho biết em đã tổn thương thế nào khi anh ấy thất hứa và bỏ rơi. Em cần một người bạn đời biết tôn trọng lời hứa và trân trọng những khoảng thời gian riêng tư của hai người. Một người đàn ông thực sự yêu và muốn đi đường dài với em sẽ không nỡ để người yêu mình phải khóc, phải chờ đợi một mình trong đêm ở một nơi xa lạ.

Nếu anh ấy vẫn khăng khăng giữ thái độ bề trên, coi thường cảm xúc của em và xem bạn bè cung những cuộc nhậu là ưu tiên, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh ấy chưa đủ trưởng thành và chưa đủ yêu em để xứng đáng có được em.

Mong em vững vàng và có quyết định sáng suốt cho hạnh phúc của chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI