Mọi bà vợ chỉ thích quà... chuyển khoản?

07/03/2023 - 11:48

PNO - Cô em vợ kết luận: “Muốn biết vợ thích quà gì thì anh chơi Facebook đi, chị cũng thích “sống ảo” lắm”.

Ngày lễ 8/3 năm nay, anh lại đau đầu chuyện mua quà tặng vợ. Anh phải thừa nhận, vợ anh mà khó tính số 2 thì không ai là số 1. Dịp Valentine 14/2 vừa rồi, anh quyết định không mua quà nữa và kết quả bị vợ giận đúng 2 tuần nên giờ phải tìm cách chuộc lỗi. Kể cũng lạ, ngày yêu nhau, anh tặng cái gì chị cũng vui, cũng thích. Thế mà cưới về, bất cứ cái gì anh mua cũng bị chê tơi tả.

Anh mua hoa, chị bảo tốn kém, bày vẽ. Anh sắm mỹ phẩm, chị chê không biết chọn, dùng mấy loại này, chỉ hư da chứ chẳng có tác dụng gì. Anh chuyển sang mua sắm đồ dùng gia đình, chị cho rằng chồng thiếu tinh tế, mua sắm những thứ ấy để bắt chị phục vụ chồng con nhiều hơn.

Lần nào anh tặng quà, chị đều tỏ ý không thích. Ảnh minh họa
Lần nào anh tặng quà, chị đều tỏ ý không thích (Ảnh minh họa)

Có đợt anh thấy chị kêu ca ngồi ủi áo quần đau lưng. Nhân dịp lễ, anh mua tặng một cái bàn ủi hơi nước dạng đứng khá đắt tiền, chị vùng vằng: “Anh mua cho anh, chứ tặng gì em”, bởi áo quần anh cần ủi hơn của chị.

Biết chị thích nấu nướng, anh tìm đặt mua một bộ xoong chảo xịn, nhưng về chị bảo: “Nhà người ta nấu bếp từ mới dùng loại này, nhà mình nấu bếp ga, anh mua gì cho phí tiền”. Nghe chị nói thế, anh nghĩ vợ không thích món quà đó.

Sau đợt đó, anh bỏ ý định mua quà vật chất, nghiên cứu món quà tinh thần tặng vợ. Anh đọc các bài tư vấn chọn quà tặng vợ, có người bảo: “Đôi khi phụ nữ chỉ cần được chồng nấu một cơm ngon hơn là mua quà tặng đắt tiền”.

Anh quyết định tặng bất ngờ cho chị. Lâu nay ở nhà chị làm bếp trưởng, anh chỉ phụ việc lặt vặt, không thạo chuyện nấu nướng. Thế mà, anh kì công bỏ thời gian học hỏi trên mạng công thức để làm các món chị thích đúng vào dịp lễ 20/10 nhưng kết quả rất thất vọng.

Bữa cơm hôm đó, chị nhăn mặt khi nếm món này, thử món kia rồi kết luận “chồng nấu dở”. Anh có chút buồn, vì dù gì cũng đã cố gắng hết sức, tất nhiên anh không thể nấu ngon bằng chị nhưng ít ra chị cũng nên ghi nhận.

Trong một lần đi nhậu, anh kể chuyện nhọc nhằn tặng quà cho vợ. Mấy người bạn nghe, ai nấy đều khề khà bảo anh thiếu hiểu biết tâm lý phụ nữ. Họ phân tích, khi yêu, các cô gái đều thích quà cáp lãng mạn, còn mấy bà vợ chỉ thích tiền.

Chẳng việc gì phải đau đầu nghĩ quà tặng cho mệt, cứ đưa vợ xấp tiền là ổn mọi thứ. Anh thấy thế thô thiển quá, tiền thì tháng nào cũng đưa rồi, có tháng nào dám thiếu đâu. Thế là các ông bạn lại tư vấn thêm, giờ đang có mốt tặng bó hoa bằng tiền đấy, vừa đảm bảo tiêu chí lãng mạn vừa thiết thực.

Anh gật gù tán thưởng, quyết định đặt một bó hoa tiền kết bằng tờ hai trăm ngàn đồng mới cứng tặng sinh nhật vợ. Cứ tưởng lần này sẽ nắm chắc phần thắng trong tay nào ngờ, chị nhận bó hoa với nét mặt căng thẳng.

Sau bữa cơm, hai vợ chồng ngồi hì hục gỡ tiền từ bó hoa ra, chị nói sa sả: “Chẳng biết anh học đâu cái kiểu của bọn trẻ trâu, cứ chuyển khoản hay đưa tiền mặt có phải đỡ mệt hơn không, tự dưng tốn tiền công làm bó hoa vô duyên”.

Anh nghe chị càu nhàu và tự rút kinh nghiệm, ngày lễ chẳng cần tặng quà nữa mà cứ chuyển tiền qua tài khoản là xong. Ngày lễ 14/2 vừa rồi, anh chuyển cho vợ “một triệu bốn trăm hai mươi ngàn” chứ không mua quà. Thế mà chị lại giận, anh không biết vợ “chê” tiền ít hay không thích cách tặng quà này.

Trái với thái độ thể hiện với chồng, chị khoe quà trên Facebook đầy tự hào. Ảnh minh họa
Trái với thái độ thể hiện với chồng, chị khoe quà trên Facebook đầy tự hào (Ảnh minh họa)

Đến lễ 8/3 năm nay, anh phải cầu cứu cô em gái vợ tư vấn. Nghe anh kể, cô em cười bảo: “Sống với nhau bao nhiêu năm mà anh chẳng hiểu tính vợ gì cả”. Em gái kể, quà nào anh tặng, chị cũng chê trước mặt thế thôi chứ khoe ầm ầm trên Facebook.

Anh không dùng Facebook nên chẳng biết thế giới riêng của vợ trên đó thế nào. Đến khi cô em mở cho xem, anh mới cười nổi. Rõ ràng vợ đã đăng ảnh chiếc bàn ủi hơi nước dạng đứng anh tặng với câu: “Có ai tâm lý bằng ông xã tui không”. Thì ra tất cả các món quà anh tặng đều được chị khoe trên trang cá nhân. Chỉ món quà ngày 14/2, chị hụt hẫng khi chồng chọn cách chuyển khoản nên im ỉm.

Cuối cùng, cô em vợ kết luận: “Muốn biết vợ thích quà gì thì anh chơi Facebook đi, chị gái em cũng thích “sống ảo” lắm”. Anh cười, chuyện dễ dàng thế mà bấy lâu nay anh cứ làm phức tạp lên.

Đình Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI