So sánh

25/06/2013 - 07:15

PNO - PNO - Sao em ngủ sớm? Sáng nay, học trò của mẹ đến chơi đấy! Chắc lát nữa mẹ lại sang để “nêu gương sáng” cho anh em mình. Ngủ sớm đi anh. Mong là ngày mai mẹ quên chuyện so sánh. Ừ, nghe mãi chán thật. Sao mẹ hay so sánh vậy nhỉ?…

Đi ngang qua phòng con, vô tình chị nghe hai anh em nói chuyện. Chị lặng lẽ về phòng, đêm đó chị không tài nào chợp mắt được. Phải chăng chị không hiểu con mình như chị vẫn tưởng.

So sanh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con lớn của chị năm nay học lớp 11, con út lớp 8. Từ ngày con vào lớp 1, vì chị là giáo viên nên chị luôn tự kèm con học. Chị nghĩ, với kinh nghiệm dạy học của mình, chị sẽ rèn giũa được con. Chị thường lấy những tấm gương của học trò thành đạt, của con các đồng nghiệp để giáo dục con. Chị nghĩ, con chị sẽ nhìn vào đó mà cố gắng học tập. Chị càng tin chắc mình đúng khi hai con chị đều chăm ngoan, luôn đạt học sinh giỏi. Thành tích học tập của con là niềm tự hào của chị.

Vậy mà, khi đứa con lớn thi vào trường chuyên không đậu, mọi chuyện lại thay đổi theo chiều hướng khác. Nếu ngày xưa chị chỉ nêu gương, giờ mọi thứ đều được chị mang ra so sánh. Nào là “bé Thanh nó đậu trường chuyên điểm cao lắm”, “con phải học hành như anh Hoàng con bác Hải chứ”, “bằng tuổi con bây giờ, học trò của mẹ đã có giải quốc gia rồi đấy”… Ngay cả cách ăn mặc, đi đứng của con chị cũng so sánh “con xem trên ti vi ấy, bằng tuổi con, người ta đã đi thi này thi nọ…” Mỗi lần con bị điểm kém, chị lại so sánh “cái Hà con cô Hoa thi học kỳ toàn 9, 10”…

Dường như chuyện con không đậu trường chuyên đã trở thành nỗi ám ảnh với chị, những lời so sánh cứ tuôn ra như phản xạ tự nhiên. Mỗi lần phụ huynh hay đồng nghiệp hỏi chuyện học hành của con, chị lại thấy nghẹn lòng. Các con chị chẳng những không tiến bộ mà ngày càng trở nên lầm lì, ít nói. Hai đứa luôn tìm cớ để tránh nói chuyện với mẹ. Đi học về là vào phòng đóng cửa, ăn vừa buông đũa cũng lên phòng học ngay. Những lần nói chuyện giữa ba mẹ con cứ ngày càng ít dần. Chồng chị thấy vậy, có lần bảo: “Em đừng ép con quá, sức học của con chỉ đến vậy thôi, sao cứ so bì với con người ta”. Chị cãi lại, nghĩ anh bênh con, làm giáo viên chị biết phương pháp để giúp con tiến bộ, bằng chứng là bao lớp học trò của chị đã thành đạt. Nghe chị khăng khăng như vậy mãi, anh không buồn tranh cãi. Dạo này, thỉnh thoảng thấy ba bố con đi chơi cùng nhau. Hai đứa có vẻ thích gần bố hơn gần mẹ… Chị thoáng chút buồn!

So sanh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những lời nói của con vô tình nghe được làm chị chột dạ. Hình như chị đã sai lầm khi đem con ra so sánh như vậy. Rõ ràng, chính chị cũng không thích bị đem ra so sánh với bất kì ai. Có lẽ vì lo cho con, mong con mau tiến bộ mà chị đã vô tình gò ép con. Tuổi của con lẽ ra phải được thoải mái, vô tư thì chị đã đóng khung chúng lại… Con đang tuổi lớn, sai một chút trong cách giáo dục, có thể làm hỏng cả đời chúng... Chị hiểu như vậy mà sao...


HÀ LAM 

Từ khóa gò épso sánh
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI