Sinh nhật nhà mình

14/08/2013 - 22:44

PNO - PN - Lúc hai con còn nhỏ, nhà mình nghèo lắm, chỉ có một công ruộng mà nuôi bốn miệng ăn. Chăm sóc ruộng mình xong, thì má đi cấy mướn, nhổ cỏ thuê, còn ba đi câu cá, bắt cua bắt ốc về lo bữa cơm mỗi ngày.

Nhờ chăm chỉ, lo toan, ba má cất lại nhà ngói khang trang, nuôi hai con ăn học đàng hoàng. Rồi con là gái, phải theo chồng. Anh Hai cưới vợ, ở chung với ba má. Các cháu lần lượt ra đời. Khi con gái lớn của con vào mẫu giáo, thấy bạn bè tổ chức sinh nhật, mời tham dự, bé về đòi ba mẹ tổ chức sinh nhật cho mình. Con đem chuyện này kể cho cả nhà nghe, nhân dịp nhà mình cúng giỗ ông nội. Các cháu con anh Hai cũng nhao nhao hưởng ứng, giơ tay: “Tổ chức sinh nhật cho con nữa”, “cho con nữa”. Má cười, đôi má hóp thêm nhăn: “Tụi cháu bày đặt đòi chi cho tốn kém.

Sinh nhat nha minh

Ông bà nghèo, nên ba mẹ các cháu có biết sinh nhật là cái gì đâu, nhưng rồi cũng học giỏi đó!”. Ba nghiêm giọng: “Hồi xưa mình nghèo khổ, khó khăn… Giờ các con yên ổn hết rồi, phải khác. Mỗi năm có mấy ngày tụ hội, vui vầy đâu. Nên có thêm tiệc sinh nhật cho tụi nhỏ”. Anh Hai phản đối: “Nếu có tổ chức sinh nhật, thì phải làm sinh nhật của ba, của má trước… Chừng nào khá hơn, mới tới tổ chức sinh nhật của mấy đứa cháu”. Nghe vậy, đám cháu tiu nghỉu, buông tay xuống. Ba cười: “Giờ ông tính vầy, tổ chức sinh nhật riêng cho từng đứa cháu thì nhà mình không đủ khả năng, mà cũng khó tụ hội về cùng ngày, cùng lúc, bởi đứa nào cũng mắc lo công ăn chuyện làm. Từ năm nay, cả nhà mình chọn một ngày, để làm sinh nhật chung cho mọi người”. Người lớn nhìn nhau, chưa kịp nói gì, thì đám trẻ đã bật dậy, vỗ tay rần rần: “Hoan hô ông nội”, “Hoan hô ông ngoại…”. Vậy là từ đó, mỗi năm, cả nhà mình có một tiệc sinh nhật cho tất cả thành viên, trong cùng một ngày. Đó là ngày… cưới của ba má!

Nhớ lần tổ chức đầu tiên, con ở phố, nên lãnh phần mang về bánh kem, nến, hoa, trái cây, kẹo bánh. Má kêu chị Hai làm gà nấu nấm, món ba ưa thích. Ba “bỏ nhỏ” anh Hai nấu món cà ri vịt xiêm, món “ruột” của má. Chị Hai biết chồng con mình khoái ra-gu bò, nên tự nấu thêm. Vậy là nhà mình có một tiệc sinh nhật linh đình. Ông xã của con thì bận tíu tít lo chụp hình.

Khi hình ảnh được in ra, con đem cuốn album về tặng riêng ba má. Anh chị Hai gọi điện thoại hồ hởi kể: “Ngày nào ba má cũng lấy ra coi, y như quanh năm là sinh nhật vậy”.

Từ đó, năm nào nhà mình cũng có một tiệc sinh nhật rộn rã tiếng cười. Chiếc bánh mỗi năm một to hơn, mâm cỗ đầy đặn, nhiều món ngon, bổ dưỡng hơn. Các cháu dần lớn hơn, biết góp công góp sức vào khâu trang trí, bày biện mỗi khi tổ chức. Niềm vui sum họp tràn đầy, nhưng trong con vẫn có niềm xót xa trĩu nặng khi nhìn đôi mắt ba má trũng sâu hơn, đôi má hóp hơn, tiếng cười nhẹ hơn và giọng nói đã run hơn, không còn sang sảng như thuở nào.

 NGUYỄN ĐÔNG CHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI