Sinh nhật mẹ

28/03/2014 - 20:35

PNO - PN - Con: Mẹ ơi, sắp đến sinh nhật mẹ rồi đấy!

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ: Ừ, thế con có tặng gì cho mẹ không?

Con: Thôi, con không dám tranh phần của bố đâu. Ngày này con nhường lại cho bố.

Mẹ: Thế lỡ bố không tặng mẹ cái gì thì sao?

Con: Thôi, mẹ khỏi lo đi, vì con có nói với bố là mẹ thích cái máy sấy tóc rồi.

Sinh nhat me

Một lát sau.

Con: Mẹ ơi, thế tại sao cứ phải có ngày sinh nhật làm chi mẹ nhỉ? Để phụ nữ “đì” đàn ông hả mẹ?

Mẹ: Úi, sao con lại nói thế?

Con: Thì hôm qua, con đi ngang phòng bố mẹ nghe bố bảo: “Sinh nhật vợ lại sắp đến rồi, vợ tính đì chồng cái gì nữa đây?”.

Mẹ: (đỏ mặt)…Uhm, không phải vậy đâu con. Ngày này là ngày để bố thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương với mẹ đó. Mai mốt con lớn lên là con biết liền à.

Con: Thôi, con biết rồi.

Mẹ: Con biết sao hả?

Con: Thì sáng hôm đó mẹ lại bảo: “Hôm nay là ngày vợ được ngủ nướng, chồng dậy làm đồ ăn sáng rồi lo cho cu Bin đi học nhé. Dù sao thì cũng cám ơn cái ngày này…, chồng bị vợ “đì” mà không dám than phiền”. Xong mẹ lại cười hí hí vì khoái chí chứ gì…

Mẹ: (quá bối rối vì không ngờ con lại nhớ mấy điều xảy ra từ sinh nhật năm ngoái, nhưng vẫn làm ngơ): Thế con còn biết gì nữa nào?

Con: Rồi tối mẹ lại kêu bố chở cả nhà đi ăn bánh tráng Hoàng Ty. À thôi, năm nay mẹ cho đi ăn KFC mẹ nha.

Mẹ: Con trai nhớ dai thiệt! Thế còn gì nữa không nào?

Con: Thì lại mấy chuyện lau nhà, dọn nhà buổi tối bố phải làm sau khi đi ăn về. Thôi, năm nay con phụ bố cái khoản quét nhà cho bố đỡ cực.

Mẹ: Con trai giỏi thế!

Con: Chứ gì nữa mẹ, dù gì cũng chỉ có mẹ là phụ nữ trong nhà. À, mà thôi năm nay bố mẹ cho con coi phim chung đi, con cũng lớn hơn năm ngoái rồi mà.

Đi ra khỏi cửa, con bỗng ngoái đầu lại: “Mẹ à, còn cái khoản bố phải mát-xa cho mẹ nữa đó, mẹ nhớ không mẹ”. Rồi nó chạy biến mất tiêu. Mẹ ngồi sững vài giây và mỉm cười…

 SÓC NHÍM

Từ khóa sinh nhật mẹ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI