Sẻ chia với bạn

15/07/2013 - 16:20

PNO - PN - Ba của bạn Duyên học cùng lớp con vừa qua đời. Đã ba ngày sau buổi chiều cùng cả lớp đến nhà bạn Duyên viếng tang, con gái vẫn còn buồn. Mẹ hỏi, con chỉ đáp: “Thương bạn Duyên từ nay không còn ba bên cạnh”. Tối qua, mẹ...

Se chia voi ban

Con gái ạ, có lẽ mấy ngày qua con vẫn tự trách mình là người “vô cảm”. Đó không phải là biểu hiện của sự vô cảm con à! Rõ ràng, con cũng rất buồn khi bạn mất cha, đúng không? Mẹ biết con gái của mẹ, cô học sinh lớp 3, đã biết buồn trước nỗi buồn của bạn, đó là sự chia sẻ, an ủi dành cho nhau, và còn là biểu hiện của một trái tim nhân hậu. Đừng tự trách mình là người vô cảm nữa, con yêu nhé!

 NGÂN DU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI