“Người như con, phải lấy một anh chồng tỷ phú mới được”, mẹ tôi từng nói thế khi thấy phong cách sống phóng khoáng của con gái.
Bên ngoài, nhiều người sẽ thấy tôi không nhà cửa, xe cộ hay sự nghiệp ổn định. Là một phụ nữ tuổi 30 mới kết hôn, tôi không lấy chồng giàu. Cuộc sống còn chật vật. Nhưng tôi vẫn tin rằng phụ nữ không nhất thiết phải gặp đại gia thì mới hết buồn, hết nghèo. Chúng ta có thể bắt đầu sống hạnh phúc và đủ đầy hơn từ khoảnh khắc dám lựa chọn điều mình muốn.
Phụ nữ tuổi 30 hiểu mình thật sự muốn gì
Chúng ta thường nghĩ rằng để hết buồn thì cần mạnh mẽ, muốn hạnh phúc thì phải có dũng khí. Nhưng nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý từng chia sẻ góc nhìn khác trong podcast Have A Sip:
“Nhiều người nói muốn hạnh phúc nhưng thật ra là muốn một trạng thái lập lờ. Muốn nhiều thứ cùng một lúc chưa chắc là muốn hạnh phúc. Không phải họ thiếu dũng khí, mà họ chưa biết mình thật sự muốn gì.”
Tuổi trẻ đôi mươi thường dễ rơi vào trạng thái lập lờ này. Nhưng phụ nữ tuổi 30 thì đã trải qua nhiều chông gai đủ để thấm thía hơn điều mang đến hạnh phúc thật sự là gì.
Tôi nhớ trong một phiên khai vấn, chuyên gia dẫn dắt tôi bước vào một viễn cảnh tương lai khi mọi ước mơ đều thành hiện thực. Tôi đã thấy mình nằm dài trên ghế mây ngoài bãi biển, mặc chiếc đầm trắng, bên cạnh là một quyển sách mang tên mình.
Thoạt đầu, đó là một hình ảnh rất lãng mạn. Nhưng rồi cảm giác trống trải bất ngờ ùa tới. Tôi nhận ra mình sẽ không thật sự hạnh phúc nếu tận hưởng tự do và thành công mà thiếu vắng tiếng trẻ con.
Các con khiến nhịp sống của tôi bận rộn và ồn ào. Nhưng cũng chính chúng mang đến cảm giác yêu thương vô điều kiện. Với tôi, như vậy là đủ đầy. Tôi chỉ cần lèo lái sự nghiệp của mình nương theo cuộc sống hiện tại, thay vì cố gồng mình theo đuổi một giấc mơ quá lớn.
 |
| Bước vào giai đoạn phụ nữ tuổi 30, Khánh Hà bắt đầu nuôi dưỡng cho ước mơ một cuộc sống bình yên, được làm những điều mình thích (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Vài tuần trước, Khánh Hà, một người bạn cũ nhắn tin cho tôi: “Em nhớ chị quá. Em đang ao ước hai chị em mình lên Đà Lạt lập nghiệp. Em làm trợ lý cho chị, lúc rảnh em sẽ làm bánh, cắm hoa…”
Tôi đọc tin nhắn ấy mà thấy vui. Từ một người mẹ từng mơ hồ về tương lai, giờ đây em đã dám mơ ước khi vừa đi qua 5 năm thử thách của phụ nữ tuổi 30. Đây là điều mà các chuyên gia khai vấn vẫn luôn khích lệ, bởi khi biết mình muốn gì, những khía cạnh khác của cuộc sống sẽ cải thiện hơn, bao gồm cả tiền bạc.
Hết nghèo bắt đầu từ thay đổi tư duy tiền bạc
Tôi chưa từng gặp khó khăn tài chính cho đến khi có em bé thứ hai. Không phải vì tôi có thu nhập cao, mà vì tôi làm việc chăm chỉ và chi tiêu trong khả năng.
Nhưng khi làm mẹ 2 con, dù cắm đầu làm việc, tôi vẫn rơi vào khủng hoảng. Trong khi hầu hết những phụ nữ tuổi 30 khác đã có sự nghiệp ổn định, tôi thức dậy mỗi ngày với câu hỏi: “Làm sao để có tiền đi chợ đây?”
Khoảnh khắc nhìn chiếc ví chỉ còn vài đồng lẻ, tôi quyết định đối diện với những hạn chế của mình trong quản lý tiền bạc. Tôi nhận ra: tư duy tiền bạc của phụ nữ đang nuôi hai con nhỏ cần thực tế hơn.
Tôi bắt đầu viết nhật ký chi tiêu, học cách nhìn mới về tiền. Và tôi nhận ra mình bị giới hạn bởi những niềm tin cũ: sợ đánh mất bản thân, hoài nghi sự giàu có và xem nhẹ giá trị của chính mình.
Thật vậy, tôi cảm giác như mình “chẳng kiếm được đồng nào” khi sinh bé thứ hai vì sức khoẻ giảm sút.
Cho đến khi ngồi lại tính toán, tôi mới giật mình: trong tổng chi phí 330 triệu cho 20 tháng sau sinh, tôi chỉ vay 150 triệu. 180 triệu còn lại là do tôi tự xoay xở. Đó là chưa kể tôi đã cắt hoàn toàn tiền sữa nhờ nuôi con 100% bằng sữa mẹ, giảm hơn 50% tiền tã khi con bỏ tã sớm và gần như không tốn chi phí y tế trong suốt một năm.
“Em có cả kho vàng trong người”, một người chị từng nói với tôi như vậy. Dĩ nhiên, tôi vẫn đang bươn chải mỗi ngày với bài toán cơm áo. Nhưng khác trước, tôi đối diện khó khăn tài chính bằng một tâm thế chủ động hơn khi tự nâng cấp tư duy tiền bạc của phụ nữ tuổi 30.
 |
| Để thay đổi tư duy tiền bạc, tôi theo dõi và ghi nhận từng bước tiến nhỏ khi thực hiện quyết định hết buồn, hết nghèo (Ảnh do tác giả cung cấp) |
Tôi quyết định “hết nghèo” từ sinh nhật tuổi 38 vào mùa hè năm ngoái, khi chọn đi học để nâng cấp cả chuyên môn lẫn tư duy về tiền bạc. Người ta thường nói, mẹ ở nhà với con là phải hy sinh sự nghiệp. Nhưng phụ nữ chúng ta không nhất thiết phải chấp nhận sự đánh đổi đó.
Chi Nguyễn - Tiến sĩ Giáo dục tại Mỹ cũng từng chia sẻ trên podcast The Present Writer:
“Nếu chọn đánh đổi, mình sẽ không cần học thêm kỹ năng mới. Nhưng khi dám học thêm, mình có thể cân bằng nhiều thứ cùng lúc và có được sự kiểm soát mà không phải đau xót.”
Từ đó, tôi hiểu rằng mình không thể hết buồn nếu cứ giữ mãi tư duy cũ. Cũng như chúng ta không thể hết nghèo nếu cam chịu cuộc sống thiếu thốn.
Thế nhưng, điều đọng lại sâu sắc nhất sau khóa học tư duy tiền bạc lại là câu nói: “Tiền bạc là thước đo nghèo nàn nhất để đánh giá sự giàu có”. Bởi sự thịnh vượng còn nằm ở sức khỏe, các mối quan hệ và những ước mơ đủ ý nghĩa để kéo ta tiến về phía trước.
“Quyết định hết buồn, hết nghèo” không khiến mọi thứ tự nhiên tốt lên. Nó chỉ giúp bạn bước ra khỏi ranh giới của cuộc sống chìm đắm trong nỗi buồn và sự nghèo nàn. Từ đó, bạn buộc mình phải nghĩ khác và hành động khác.
Bạn không cần chờ đến một ngày lý tưởng để thay đổi. Ngay từ khoảnh khắc quyết định giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình, bạn đã bắt đầu hành trình sống đủ đầy và hạnh phúc hơn.
Thảo Viên