Nỗi vất vả của những người lao động nhập cư Đông Nam Á

20/06/2025 - 06:59

PNO - Các gia đình ở quê nhà thường không biết về hoàn cảnh mà người lao động nhập cư phải đối mặt ở nước ngoài. Tất cả những gì họ biết là lao động nhập cư đang gửi tiền về.

Cathy - 26 tuổi, người Philippines - đến Hồng Kông (Trung Quốc) giúp việc được 5 năm nay. Lương mỗi tháng gần 1.600 USD nhưng cô gái trẻ chưa bao giờ dám mua gì cho bản thân. Ngoài chi phí thuê chỗ ngủ, ăn uống, bảo hiểm, còn bao nhiêu cô gửi hết về cho gia đình.

“Tôi chưa từng mua cái áo mới cho mình, tất cả đều do chủ cho hoặc bạn bè tặng. Trong người tôi chưa bao giờ có được 50 USD” - cô chia sẻ.

Chi phí sinh hoạt, khoản hỗ trợ gia đình… đang đè nặng lên những người lao động nhập cư khi làm việc ở nước ngoài - Nguồn ảnh: CNA
Chi phí sinh hoạt, khoản hỗ trợ gia đình… đang đè nặng lên những người lao động nhập cư khi làm việc ở nước ngoài - Nguồn ảnh: CNA

Khắp nơi trên thế giới, nhất là ở các quốc gia giàu có như Anh, Ả Rập Xê Út, UAE, Nhật Bản hay ở Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc)..., hàng triệu người từ các quốc gia như Indonesia, Philippines, Malaysia và Myanmar đến tìm việc làm để mưu cầu cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình. Ở đó, họ có thể có thu nhập nhiều gấp 3-5 lần so với ở quê nhà.

Mặc dù tiền lương của lao động nhập cư đã tăng trong thập niên qua nhưng mức lương này đôi khi không theo kịp giá cả. Nhiều người lao động phải gửi phần lớn tiền lương về hỗ trợ gia đình nên số tiền còn lại hầu như không đủ để trang trải nhu cầu của chính họ. Ngoài ra, họ còn phải trả những khoản nợ mua vé máy bay ra nước ngoài, các khoản phí đào tạo…

Nur - một bà mẹ 40 tuổi người Indonesia có 2 con - phải vay gần 3.000 USD trước khi trở thành người chăm sóc ở Đài Loan. Cô phải trả phí đào tạo, làm thủ tục giấy tờ, mua vé máy bay, để tiền lại cho con... Đến nay, gần 2 năm đi lao động, cô vẫn chưa trả hết nợ.

Rosa - một phụ nữ Indonesia đến Malaysia làm việc tại một nhà hàng - chia sẻ: “Tôi phải chi nhiều tiền hơn cho thuê nhà và mọi thứ bây giờ đều đắt đỏ. Vì vậy, ngay cả khi tăng lương, tôi vẫn phải vật lộn để sống qua ngày” - cô nói.

“Cuộc sống ngày càng khó khăn nên nhiều người phải tìm kiếm thêm việc làm để bổ sung thu nhập. Tôi đã từng không ăn gì ngoài mì ăn liền vì tôi không có tiền. Có những ngày, tôi không ăn gì cả” - Ari Yulianto - người Indonesia, 40 tuổi, làm công nhân ở UAE - cho biết. Anh đã cố gắng che giấu sự khó khăn của mình với vợ và các con ở quê nhà để họ không phải lo lắng.

Các gia đình ở quê nhà thường không biết về hoàn cảnh mà người lao động nhập cư phải đối mặt ở nước ngoài. Tất cả những gì họ biết là lao động nhập cư đang gửi tiền về.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế, hiện có gần 170 triệu lao động nhập cư trên thế giới. Ngân hàng Thế giới ước tính, năm 2024, những người lao động này đã gửi về nhà gần 9 tỉ USD.

Nhiều lao động nhập cư đã trở thành con mồi của các nhà môi giới và những người cho vay nặng lãi. “Tôi đã thấy nhiều gia đình lâm vào cảnh tồi tệ hơn so với trước khi họ đi nước ngoài giúp việc” - Elisa Gumarang - Ủy viên Hội đồng thành phố ở San Isidro, Manila, Philippines, nơi nhiều người đi làm việc ở nước ngoài - cho biết.

“Họ đang hy sinh cho gia đình mình, nhưng không nên như vậy mãi. Mục tiêu ít nhất là xây dựng một cuộc sống tốt hơn sau này” - Elisa nói thêm.

Đó cũng là điều mà Melinda - người Philippines, đã làm việc ở Hồng Kông được 8 năm qua - đang theo đuổi. Cô kiếm được khoảng 1.000 USD mỗi tháng và khoảng 500 USD nhờ làm thêm giờ. Mỗi tháng, sau khi trừ hết chi phí cho bản thân và gửi về gia đình, cô vẫn dành dụm được ít tiền. Cô hy vọng sẽ trở lại Philippines trong 2 năm nữa và mở cửa hàng ăn uống, có một gia đình nhỏ ở quê nhà.

Thu Thanh (theo CNA, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI