Nỗi lòng người mẹ

26/07/2013 - 09:11

PNO - PNO - Một phụ nữ ở Trung Quốc đã làm một bộ phim video để 3 con gái của mình xem trong ngày cưới tương lai của chúng, sau khi bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và lo sợ không thể tiếp tục sống để nhìn con mình khôn lớn.

Noi long nguoi me

Một cảnh quay trong phim video của bà Li - Ảnh: Want China Times

“Con gái lớn nhất của mẹ, con còn nhớ mẹ của con trông như thế nào chứ? Hôm nay là ngày cưới của con và mẹ đã quay cuốn phim video này cách đây hơn 20 năm. Mẹ hy vọng con sống vui vẻ”, người phụ nữ họ Li nói.

Trong phim, bà Li nói chuyện với từng đứa con của mình.

Các con của người phụ nữ có thể xem video của mẹ vào ngày chúng kết hôn. Tuy nhiên, đoạn video đã được đưa lên Internet và phát tán rộng rãi, với số lượt xem đã vượt con số 1 triệu. Nhiều cư dân mạng cho biết đã không cầm được nước mắt khi xem phim.

Bà Li phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung sau khi sinh con và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư liên quan đến dạ dày, khi các con của bà mới lên 3 tuổi. Bà quay đoạn phim trên vào mùa xuân năm nay, khi bắt đầu tiến hành điều trị tại bệnh viện.

“Khi đó tôi cảm thấy rất buồn và không còn hy vọng gì cho cuộc đời của mình. Sự hối tiếc lớn nhất của tôi là sẽ không thể dự đám cưới của các con ”, bà Li nói và cho biết một người bạn đã giúp bà làm đoạn phim trên.

THẢO QUÂN (Theo Chengdu Business Daily, Want China Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI