Bệnh viện Iran chữa lành tâm hồn giúp trẻ thơ vượt qua nỗi ám ảnh chiến tranh

03/04/2026 - 17:10

PNO - Các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Nhi khoa Tehran (Iran) vẫn nỗ lực mang đến niềm vui, giúp các bệnh nhi quên đi nỗi sợ chiến tranh.

Bệnh viện nhi ở Tehran giữ vững hy vọng và nụ cười trong thời chiến – Ảnh: Maziar Motamedi/Al Jazeera
Bệnh viện nhi ở Tehran tìm cách giữ hy vọng và nụ cười cho trẻ em trong thời chiến - Ảnh: Maziar Motamedi/Al Jazeera

Khi nụ cười xoa dịu nỗi đau

Tại thủ đô Tehran, những ngày đầu tháng Tư thường là dịp để các gia đình Iran cùng nhau đi dã ngoại, tận hưởng ngày Sizdah Bedar - Ngày Thiên nhiên trong lịch Ba Tư. Giữa bối cảnh những cuộc không kích vẫn đang đe dọa sự bình yên của đất nước, không khí lễ hội năm nay nhuốm màu lo âu.

Dẫu vậy, tại một góc của khu vực trung tâm thành phố, một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế đã tạo nên niềm vui nhỏ để sưởi ấm trái tim những đứa trẻ không thể ra ngoài tận hưởng ngày lễ vì bệnh tật.

Các bác sĩ nội trú và thực tập sinh tại Trung tâm Y tế Nhi khoa, thuộc Đại học Y khoa Tehran, đã cùng nhau góp tiền túi và vận động thêm các nguồn quyên góp để tổ chức các hoạt động vui chơi cho bệnh nhi.

Trong bối cảnh chiến sự hiện kéo dài hơn 1 tháng, dù bệnh viện này và Bệnh viện Imam Khomeini lân cận chưa trực tiếp bị trúng đạn, nhưng tiếng bom nổ vang trời từ các khu vực xung quanh vẫn thường xuyên làm rung chuyển không gian, gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Bác sĩ Samaneh Kavousi, một trong những người tổ chức, chia sẻ với báo giới rằng các bệnh nhi và gia đình đang chịu áp lực tâm lý rất lớn khi phải điều trị trong điều kiện căng thẳng như hiện nay.

Chính vì thế, những nỗ lực nhỏ bé này hy vọng sẽ phần nào giải tỏa được sự lo âu, giúp các em có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật.

Người dân Iran kỷ niệm Ngày Thiên nhiên Iran, gọi là “Sizdah Bedar” và đánh dấu ngày thứ 13 của Nowruz (Tết cổ truyền Ba Tư), tại một công viên ở Tehran, Iran vào ngày 2/4/2026 - Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA
Người dân Iran kỷ niệm Ngày Thiên nhiên Iran, gọi là “Sizdah Bedar” và đánh dấu ngày thứ 13 của Nowruz (Tết cổ truyền Ba Tư), tại một công viên ở Tehran, Iran vào ngày 2/4/2026 - Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA

Những gam màu hy vọng giữa lòng bệnh viện

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Nowruz, các em nhỏ được khuyến khích vẽ tranh và sáng tạo nghệ thuật. Những tác phẩm này được trưng bày trang trọng tại bệnh viện để mọi người cùng thưởng thức.

Chủ đề chính của những bức tranh thường xoay quanh bàn tiệc Haft Sin truyền thống và ngày Sizdah Bedar, biểu tượng cho việc xua đuổi những điều không may mắn.

Không gian bệnh viện bỗng chốc trở nên rộn ràng như một công viên thu nhỏ. Các em nhỏ cùng nhau nhảy múa theo những giai điệu thiếu nhi vui nhộn, bên cạnh các nhân viên y tế hóa trang thành những nhân vật hoạt hình quen thuộc như Buzz Lightyear trong Toy Story hay những chú chó cứu hộ dũng cảm trong series PAW Patrol.

Không chỉ dừng lại ở đó, các bệnh nhi còn hào hứng tham gia vào rất nhiều hoạt động khác như cùng nhau chơi bóng, vẽ mặt nghệ thuật, tô điểm cho những cuốn sách màu hay lưu lại những dấu tay đầy màu sắc trên giấy trắng.

Cuối buổi lễ, mỗi em đều nhận được một túi quà xinh xắn chứa đầy đồ chơi và đồ ăn ngon, khiến những gương mặt vốn mệt mỏi vì bệnh tật bỗng bừng sáng nụ cười.

Các y tá, bác sĩ hy vọng niềm vui sẽ giúp các bệnh nhi quên đi phần nào nỗi ám ảnh chiến tranh - ảnh: Maziar Motamedi/Al Jazeera
Các y tá, bác sĩ hy vọng niềm vui sẽ giúp các bệnh nhi quên đi phần nào nỗi ám ảnh chiến tranh - Ảnh: Maziar Motamedi/Al Jazeera

Vững vàng sứ mệnh của người thầy thuốc

Dù không phải là nơi trực tiếp tiếp nhận các nạn nhân bị thương do chiến tranh, Trung tâm Y tế Nhi khoa Tehran vẫn chịu những tác động nhất định. Bác sĩ Zeynab Aalihaghi cho biết, số lượng bệnh nhân đã giảm đáng kể từ khi chiến sự nổ ra.

Trước đây, bệnh viện thường xuyên chăm sóc cho khoảng 400 trẻ em, nhưng hiện tại con số này giảm xuống dưới 100 do nhiều phụ huynh chọn đưa con về các thành phố khác mà họ cho là an toàn hơn.

Riêng trong những ngày gần đây, số lượng ca cấp cứu đang có dấu hiệu tăng trở lại, dự báo một đợt cao điểm mới sau kỳ nghỉ lễ.

Tuy phải đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề, đội ngũ y tế tại đây vẫn khẳng định họ luôn sẵn sàng để đưa bệnh viện trở lại hoạt động bình thường ngay khi chiến tranh kết thúc. Hiện tại, cơ sở y tế này vẫn đảm bảo đủ nguồn cung ứng thuốc men và vật tư cần thiết.

Các y bác sĩ tin rằng, việc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ phục vụ người dân và xoa dịu nỗi đau của trẻ thơ chính là cách tốt nhất để họ giữ vững tinh thần giữa nghịch cảnh. Giữa khói lửa chiến tranh, tình người và lòng tận tụy của những "thiên thần áo trắng" vẫn đang thắp lên những tia hy vọng không bao giờ tắt.

Linh La (theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI