Hơn 50 kiến trúc sư, hoạ sĩ kể chuyện thành phố bằng nét vẽ tay

04/04/2026 - 15:05

PNO - Sáng 4/4, tại Đường Sách TPHCM, Phanbook đã chính thức ra mắt ấn phẩm "50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn" và khai mạc triển lãm tranh cùng tên. Cuốn sách không chỉ là một ấn phẩm nghệ thuật, mà còn là nơi các kiến trúc sư dùng nét vẽ tay để đánh thức ký ức đô thị và hướng về cộng đồng người khiếm thị.

Cuốn sách "50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn" là tập hợp những ký họa màu tái hiện 50 công trình tiêu biểu của 3 thành phố lớn với nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh. Dự án được thực hiện bởi kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Tập (bút danh Lam Yên) cùng nhóm 52 họa sĩ, KTS trong và ngoài nước.

Tác phẩm 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn
Tác phẩm "50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn"

Mỗi nét vẽ là một cách kể chuyện về thành phố

Chia sẻ tại buổi ra mắt, KTS Nguyễn Tập cho biết ý tưởng thực hiện cuốn sách bắt đầu từ một trăn trở rất “nghề”: khi công nghệ ngày càng chi phối thì việc vẽ tay đã từng là nền tảng lại bị lãng quên. Từ đó, các KTS dần đánh mất sự kết nối trực tiếp với không gian và cảm xúc.

“Chúng tôi muốn kéo kiến trúc sư quay trở lại với những giá trị mà máy móc không thể thay thế. Vẽ tay là cách để quan sát, để lắng lại và cảm nhận không gian một cách sâu sắc hơn” - anh nói.

Nhóm tác giả đại diện tham dự ra mắt sách: KTS Hoàng Dũng - Phan Đình Trung - Trần Xuân Hồng - Bùi Hoàng Bảo - Nguyễn Tập (từ trái sang phải)
Nhóm tác giả đại diện tham dự ra mắt sách: KTS Hoàng Dũng - Phan Đình Trung - Trần Xuân Hồng - Bùi Hoàng Bảo - Nguyễn Tập (từ trái sang phải)

Đáng chú ý, dự án không chỉ thu hút những người đã có nhiều năm kinh nghiệm, mà còn có sự tham gia của các họa sĩ trẻ. Theo họa sĩ trẻ Phan Đình Trung, trong khi công nghệ mang đến vô vàn lựa chọn giải trí nhanh chóng, việc cầm bút, ra ngoài quan sát và vẽ lại không gian sống xung quanh giúp anh cảm nhận thành phố một cách trực tiếp hơn.

Hoạ sĩ, KTS Phan Đình Trung chia sẻ bức ký hoạ Đường Sách tại sự kiện
Hoạ sĩ, KTS Phan Đình Trung chia sẻ bức ký hoạ Đường Sách tại sự kiện

Điểm thú vị của quyển sách nằm ở việc mỗi công trình không chỉ được “vẽ lại”, mà còn được “kể lại”. Các KTS không đi theo lối mô tả chính xác tuyệt đối, mà chấp nhận sự “lệch chuẩn” của cảm xúc cá nhân. Chẳng hạn như Nhà thờ Đức Bà (TPHCM) uy nghiêm có thể được thể hiện qua hai phong cách đối lập: nét vẽ âm bản (nền đen bút trắng) đầy chi tiết của KTS Bùi Hoàng Bảo và phong cách màu nước mềm mại của KTS Phan Đình Trung.

Khán giả thích thú với những câu chuyện phía sau mỗi bức vẽ
Khán giả thích thú với những câu chuyện phía sau mỗi bức vẽ

Hay như KTS Hoàng Dũng đã chọn vẽ chi tiết con rồng đá tại Văn Thánh (Huế). Đối với anh, 4 con rồng đá này không chỉ là chi tiết kiến trúc mà còn là những "chứng nhân" chứng kiến mọi thăng trầm lịch sử, mang lại cảm giác vô thường giữa những phế tích đã tan biến.

Thậm chí, có những không gian chỉ còn trong ký ức như cảnh "Tắm ngựa trên kênh Tàu Hủ" được KTS Trần Xuân Hồng tái hiện dựa trên những hình ảnh từ hơn 100 năm trước, gợi nhắc về một Sài Gòn xưa trong trẻo và thanh bình.

Hành trình 3 năm và sứ mệnh cống hiến

"50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn" là kết quả của hành trình bền bỉ suốt 3 năm. Cuốn sách được tuyển chọn từ chuyên mục "Góc ký họa" trên báo Thanh Niên do KTS Nguyễn Tập phụ trách và duy trì liên tục. Song song với buổi ra mắt sách, triển lãm tranh cùng tên cũng giới thiệu 32 tác phẩm ký hoạ và tranh màu nước của 16 hoạ sĩ góp mặt trong cuốn sách.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9/4 tại Đường Sách TPHCM
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9/4 tại Đường Sách TPHCM

Đặc biệt, toàn bộ doanh thu từ việc bán 32 tác phẩm tại triển lãm và 35% doanh thu bán sách trong khuôn khổ sự kiện ra mắt sẽ được đóng góp trực tiếp cho Quỹ Từ thiện Bông Sen nhằm hỗ trợ người khiếm thị. Đây là hành động thiết thực của những người làm nghệ thuật, biến những nét vẽ di sản thành nguồn hỗ trợ vật chất cụ thể cho cộng đồng người yếu thế.

Các ấn phẩm nhận được nhiều sự ủng hộ của khách du lịch nội địa và quốc tế
Các ấn phẩm nhận được nhiều sự ủng hộ của khách du lịch nội địa và quốc tế

Sau 3 năm thực hiện, KTS Nguyễn Tập gọi đây là “một cuộc chơi có ý nghĩa” - nơi những người làm nghề tìm lại niềm vui nguyên bản của việc vẽ, đồng thời mở ra một cách nhìn mới về thành phố. Không phải qua những con số hay bản vẽ kỹ thuật, mà qua những nét cọ chậm rãi, giàu cảm xúc, nơi mỗi không gian đều có thể trở thành một câu chuyện để kể lại.

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI