Uống cà phê tại công ty, tôi tiết kiệm 14 triệu đồng mỗi năm

19/05/2026 - 14:03

PNO - Suốt một thời gian dài, tôi là khách ruột của Highlands, cứ mỗi sáng đều đặn ghé quán quẹt thẻ 55.000 đồng cho một ly size M, loại đồ uống ưa thích. Con số nghe thì có vẻ nhỏ, chỉ bằng một bữa ăn sáng, nhưng khoản chi này lại đều đặn đến mức lặp đi lặp lại từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Tôi là kiểu dân văn phòng điển hình với câu cửa miệng: “Chưa có cà phê thì chưa khởi động được bộ não”. Có những buổi sáng thiếu cà phê, tôi thấy người lơ mơ, đầu hơi đau, tay mở laptop nhưng não vẫn như chưa vào ca. Vì vậy, ly cà phê gần như trở thành nghi thức bắt đầu ngày làm việc của tôi.

Trong khi đó, công ty tôi có chế độ phúc lợi khá tốt với khu pantry luôn đầy đủ máy pha cà phê, sữa tươi, sữa đặc cùng nhiều loại bánh và đồ ăn nhẹ miễn phí. Thế nhưng, tôi lại luôn mặc định rằng “đồ miễn phí thì không thể ngon bằng đồ tự bỏ tiền mua”. Vì vậy, tôi chấp nhận mất thời gian xếp hàng mua cà phê bên ngoài rồi vội vã chạy lên văn phòng cho kịp giờ làm, thay vì dùng đồ uống có sẵn ở công ty.

Tôi thay đổi thói quen mua cà phê mỗi sáng, chuyển sang tự pha cà phê tại công ty để tiết kiệm chi phíông ty để tiết kiệm. Ảnh: NVCC
Tôi thay đổi thói quen mua cà phê mỗi sáng, chuyển sang tự pha cà phê tại công ty để tiết kiệm chi phí - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gần đây, tôi bắt đầu tính toán kỹ hơn chuyện chi tiêu. Tôi vốn có thói quen chia tiền thành nhiều “hũ” trên ứng dụng quản lý tài chính như tiền nhà, tiền ăn, học phí của con, xăng xe, sinh hoạt và dự phòng. Trước kia, cách này giúp tôi cảm thấy kiểm soát được tài chính cá nhân. Nhưng thời gian gần đây, khi giá thực phẩm, học phí và xăng xe liên tục tăng trong khi lương gần như không đổi, các khoản tiền trong từng hũ cũng vơi đi nhanh hơn.

Khi ngồi rà soát lại các khoản chi, tôi chợt dừng lại trước con số 1,2 triệu đồng mỗi tháng chỉ để mua cà phê sáng. Dù vậy, tôi vẫn không quá bận tâm, vì luôn nghĩ rằng" cũng còn cách nào đâu, thiếu cà phê sáng thì chẳng làm được gì”.

Cho đến một ngày vì đi làm muộn, không còn thời gian ghé quán, tôi miễn cưỡng bước vào pantry pha đại một ly cà phê máy để đỡ "vã". Thật bất ngờ, hương vị của nó không hề tệ như tôi vẫn tưởng tượng. Cà phê thơm, vị đậm đà, lại còn có thể tự tay điều chỉnh lượng sữa theo đúng gu mà chẳng cần dặn dò nhân viên. Quan trọng nhất là nó an toàn và hoàn toàn miễn phí.

Hóa ra, thứ tôi "nghiện" bấy lâu nay không hẳn là vị cà phê của một thương hiệu cụ thể, mà là cái cảm giác cầm một ly đồ uống để tự thưởng cho bản thân trước giờ làm. Khi gạt bỏ được định kiến về "đồ chùa", tôi nhận ra mình đang lãng phí một khoản chi.

Kể từ hôm đó, tôi quyết định “quay xe” bằng cách cắt hẳn thói quen mua cà phê ngoài. Cảm giác hụt hẫng chỉ biến mất sau đúng một tuần đầu tiên, nhường chỗ cho sự thong thả khi không còn phải cuống cuồng xếp hàng chờ thanh toán mỗi sáng.

Điều tuyệt nhất là con số 1,2 triệu đồng tiết kiệm được mỗi tháng ấy lại vừa vặn đúng bằng tiền học đàn piano của con tôi. Chỉ bằng một thay đổi nhỏ trong lối sống, tôi đã giải quyết được một bài toán về tài chính gia đình mà không cảm thấy mình đang phải hy sinh bất cứ điều gì.

Nhiều người trẻ thường nghĩ tiết kiệm là cái gì đó rất khổ sở, kiểu như phải bóp mồm bóp miệng hay cắt giảm hết các thú vui cá nhân. Nhưng thực tế, tiết kiệm thông minh đôi khi chỉ là việc dừng chi trả cho những thứ mà bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng phương án tốt hơn, rẻ hơn.

Tôi vẫn được uống cà phê mỗi sáng, vẫn được tán gẫu với đồng nghiệp ở pantry, nhưng ví tiền thì đã nhẹ gánh hơn hẳn. Việc nhìn lại những khoản chi tiêu "vô tri" mỗi ngày không chỉ giúp tôi có thêm tiền cho con học đàn, mà còn mang lại cảm giác làm chủ cuộc sống giữa thời buổi kinh tế khó khăn.

Sau chuyện này, tôi thấy rằng đôi khi chúng ta không nghèo đi vì một khoản chi lớn, mà vì quá nhiều khoản chi nhỏ. Một ly cà phê chỉ 55.000 đồng, nhưng 24 ly một tháng là tiền học đàn của con, một năm là hơn 14 triệu đồng.

Nếu không ngồi nhìn lại, tôi sẽ tiếp tục xem đó là khoản chi “có bao nhiêu đâu”, trong khi thật ra nó hoàn toàn có thể trở thành một khoản đầu tư ý nghĩa hơn cho gia đình.

Ta Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI