Những bài học khác

19/07/2013 - 16:29

PNO - PN - Vậy là đã gần hai tuần lễ con về quê nghỉ hè ở nhà ông bà nội. Năm nào cũng vậy, năm học vừa kết thúc là con nôn nao muốn về quê. Ở Sài Gòn một mình, con suốt ngày ở nhà làm bạn với mấy món đồ chơi. Chán đồ chơi con...

Mới hôm nào khi vừa tới nhà nội, con đã gọi về cho mẹ: “Mẹ ơi, ông nội bảo hè năm nay con phải làm được ba việc: một là chạy xe đạp, hai là biết bơi và ba là phải ăn nhiều cho mập lên…”. Vậy mà nay gọi về, con đã khoe: “Con biết chạy xe đạp và biết bơi rồi. Ông bà nội và anh Bin dạy con chạy xe đạp. Còn cô Năm thì chở con đi học bơi. Ở Long Xuyên có hồ bơi mới đẹp lắm mẹ ạ”. Mẹ còn được bà nội cho biết: con đã ăn giỏi hơn.

Nhung bai hoc khac

Con đã biết chạy xe đạp và vui chơi cùng anh chị em ở dưới quê

Mai cô Năm đi Sài Gòn, con sẽ về chơi với mẹ vài hôm. Bạn bè của mẹ, có người bảo sao không cho con đi học thêm, mùa hè chính là lúc tranh thủ để học thêm, nếu nghỉ lâu quá, coi chừng quên chữ hết. Nhưng mẹ không nghĩ thế. Ba mẹ luôn muốn con có một mùa hè thực sự bổ ích vì về quê con cũng sẽ học được những bài học khác. Đó là học cách sống chan hòa với thiên nhiên. Những buổi chiều con cùng các anh chị ở quê thả diều, bắt dế, hái sen… sẽ giúp con biết yêu thiên nhiên hơn. Con cũng sẽ biết sống chan hòa và thương yêu những người xung quanh, biết tự lo cho bản thân mình, biết nghĩ tới người khác...

 Nguyễn Thủy
Bài cộng tác xin gửi về địa chỉ: muahecuacon@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI