Nhìn vào quá khứ để bước đi

26/09/2025 - 18:18

PNO - Dù năm tháng trôi qua, tôi có ở đâu, làm gì, những hình ảnh, ký ức luôn hằn sâu trong tâm khảm.

Sinh ra tại vùng đất còn nghèo khó thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng trước đây (nay thuộc xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ), ngay từ nhỏ, tôi đã chứng kiến nhiều gia đình, trẻ em cơ nhỡ. Chắc cũng vì vậy, cha mẹ đã định hướng cho tôi cố gắng học hành đến nơi đến chốn để sau này về phục vụ quê hương.

Nhà tôi có 2 anh em, tôi là anh. Cha mẹ tôi đều làm nghề nông. Khi cha mẹ ra riêng chỉ được ông bà nội chia ít ruộng đất. Ông bà nội là nông dân nhưng sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Ông nội tham gia kháng chiến từ nhỏ, bị địch bắt đày ra Côn Đảo. Khi ông nội mất, tôi mới tròn 5 tuổi. Tuy vậy, những hình ảnh, ký ức về ông nội vẫn đọng mãi trong tôi đến bây giờ.

Các hoạt động về nguồn, thăm hỏi thế hệ đi trước luôn mang đến cho tác giả nhiều xúc cảm và tự hào - Ảnh do tác giả cung cấp
Các hoạt động về nguồn, thăm hỏi thế hệ đi trước luôn mang đến cho tác giả nhiều xúc cảm và tự hào - Ảnh do tác giả cung cấp

Hồi tôi còn nhỏ, ông nội thương tôi lắm. Ông từng đục đẽo làm một chiếc xe bằng gỗ cho tôi chơi. Khi ông mất, tôi cùng bà nội lên chợ lấy đồ hàng mã về cúng. Tôi nhớ ngôi nhà giấy của ông nội màu trắng, được làm khung từ những nhánh tre xẻ nhỏ, xung quanh được bao bọc bằng loại giấy mỏng, bên trong có vài chiếc xe rất đẹp. Đó đều là những chiếc xe ông nội tôi rất thích mà khi còn sống ông chưa bao giờ có được.

Mỗi lần tôi kể lại chuyện cũ, nhiều người không ngờ một thằng nhỏ lại có thể nhớ nhiều đến vậy. Đơn giản là tôi có khả năng ghi nhớ sâu sắc về thời ấu thơ của mình. Dù năm tháng trôi qua, tôi có ở đâu, làm gì, những hình ảnh, ký ức đó luôn hằn sâu trong tâm khảm.

Có thể nói, ký ức, tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và gia đình nhỏ của tôi hiện giờ là động lực lớn để tôi ngày đêm gắn bó với chiếc áo công chức đang khoác trên người. Chiếc áo đó sẽ tiếp tục bền chặt, gắn bó với tôi dẫu có khó khăn gì.

Giờ đây, tôi được điều chuyển công tác lên đơn vị mới tại trung tâm TP Cần Thơ sau quyết định sáp nhập đơn vị hành chính. Để thuận tiện cho công việc, gia đình nhỏ của tôi cùng chuyển chỗ ở lên gần chỗ làm. Hẳn sẽ có những khó khăn ban đầu, hẳn sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi nhưng tôi tin gia đình mình sẽ sớm hòa nhập và tận hưởng cột mốc mới.

Những ký ức xưa cũ về thời khốn khó, về người ông gốc nông dân rặt nhưng không ngại xông pha, cống hiến vì hòa bình là điểm tựa vững chãi để tôi tiếp tục phấn đấu với quyết tâm làm việc ở đâu cũng là cống hiến cho quê hương, đất nước. Đặc biệt, tôi luôn tự hào vì được mang sức trẻ, lòng trung hiếu đóng góp vào sự nghiệp dựng xây nước nhà.

Nguyễn Cảnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI