Nhà mình là một “đội”

08/09/2013 - 08:15

PNO - PNCN - Khó kể hết niềm hạnh phúc khi con trai bước vào cuộc đời của bố mẹ. Từ lúc có con, lúc nào bố mẹ cũng hướng về con, vui buồn theo con. Nhà mình như có thêm một thành viên mới trong một “đội”, ở tất cả các “cuộc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bố sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc vui tươi khi cùng con du lịch ở Côn Đảo, Phú Quốc. Bố cũng nhớ mãi những phút bố con mình tinh nghịch bên nhau khi cùng rửa xe, cùng tập patin. Bố cảm thấy, con trai bố như một người bạn, một “đồng đội” tuyệt vời.

Sau này con lớn lên, bố mong con vẫn luôn sát cánh cùng bố mẹ, vẫn như những người cùng một “đội”.

Nha minh la mot “doi”

Cùng là cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Croatia

Nha minh la mot “doi”

Mình cùng rửa xe nhé!

Nha minh la mot “doi”

Vui hết ga ở Côn Đảo

Nha minh la mot “doi”

Cả gia đình cùng hóa trang màu đen

Nha minh la mot “doi”

Cố lên con, rồi con sẽ trượt patin được như bố!

Bố Hiển 

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” sẽ giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân…

Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com. Số lượng ảnh: từ năm - bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI