Người nghèo Philippines chọn nghĩa trang làm nhà

30/10/2025 - 21:33

PNO - Tại Manila (Philippines) đông đúc, hàng triệu người nghèo khó, thiếu nơi ở đã tìm thấy nơi trú ẩn giữa những người chết, đó là những nghĩa trang công cộng.

Nghèo đói ở Manila sâu sắc và hàng triệu người thiếu nơi trú ẩn đầy đủ
Hàng triệu người nghèo ở Manila không có nơi ở, phải tìm đến những nghĩa trang - Ảnh: France 24

Khi nghĩa trang là nhà

Căn lều của Laileah Cuetara nằm trên đỉnh của 2 ngôi mộ được nâng lên bên trong Nghĩa trang Bắc Manila. Nghĩa trang công cộng này rộng 54ha và là chốn nương tựa của khoảng 6.000 người.

Căn lều gỗ nhỏ, tạm bợ là nơi cô sống với chồng và 2 đứa con. Lều được dựng từ bên ngôi mộ này chồm qua bên ngôi mộ kia với một tấm nệm xốp, kệ, tivi và khung ảnh. Ở trước cửa, 1 bức tượng thiên thần đứng trên hầm mộ của 1 đứa trẻ sơ sinh được gia đình cô sử dụng như 1 chiếc bàn.

Người phụ nữ 36 tuổi kiếm được khoảng 3.000 peso (51 USD) mỗi tháng từ việc bán đồ ăn ngọt, thức uống và bánh quy cho khách đến viếng nghĩa trang.

Cô và chồng cũng nhận làm thêm việc dọn dẹp những ngôi mộ; chăm sóc khoảng 30 ngôi mộ.

Nhưng số tiền họ kiếm được quá ít đối với 4 người trong gia đình.

Một số người Philippines ở Manila đã tìm nơi trú ẩn trong các nghĩa trang công cộng
Nhiều người Philippines chọn nghĩa trang công cộng làm nơi trú ngụ- Ảnh: F.24

Đầu năm 2025, Quốc hội Philippines ước tính có khoảng 3 triệu người thiếu nhà ở ở Manila. Một báo cáo năm 2023 của Liên hiệp quốc thì ước tính có tới 22 triệu người ở quốc gia này thiếu nhà ở vào năm 2040.

Mơ một ngôi nhà

Priscilla Buan - 51 tuổi - là người được sinh ra và lớn lên bên trong nghĩa trang này. Giờ thì bà đang nuôi các con mình tại đây. Với bà, không có gì đáng sợ hơn là nghe lệnh phá dỡ hoặc di dời các nghĩa trang. "Bất cứ khi nào chúng tôi nghe về lệnh phá dỡ, chúng tôi sẽ gom hết đồ đạc của mình... Chúng tôi giấu tất cả trong một lăng mộ khác để không ai nhìn thấy"- bà kể.

Buan và gia đình 4 người của bà ngủ trên 2 ngôi mộ được xây như 1 lăng tẩm. Bà bán đồ ăn nhẹ và các món nướng. "Chúng tôi không có tiền để mua nhà nên đã sống ở đây hơn 50 năm"- Buan nói.

Những ngôi mộ trở thành nơi trú ẩn cho người cp2n sống
Những ngôi mộ của người đã khuất và nhà của người nghèo cạnh nhau - Ảnh: F.24

Số người sống ở các nghĩa trang của Philippines đang ngày càng tăng. Ông Vicente Eliver của Quỹ Kapatiran-Kaunlaran - một tổ chức đã cung cấp các chương trình sinh kế và giáo dục cho cư dân nghĩa trang từ năm 2010 - cho biết, những người chăm sóc mộ và gia đình họ thường bám trụ ở nghĩa trang từ thế hệ này sang thế hệ khác. "Nhiều gia đình từ cha mẹ con cái cho đến cháu đều ở đây. Họ kết hôn, có con, có cháu và vẫn quyết định sống bên trong nghĩa trang" - ông nói.

Hầu hết những người sống bên trong nghĩa trang nói rằng họ được phép sử dụng lăng mộ hoặc xây dựng lều trên các ngôi mộ để đổi lấy việc giữ cho những ngôi mộ này luôn sạch sẽ.

Giám đốc một nghĩa trang - ông Daniel Tan - cho biết, những người này đang vi phạm quy định của nghĩa trang nhưng chưa thể có giải pháp. "Đây là một nghĩa trang, nó dành cho người chết chứ không phải cho người sống, vì vậy mọi người thực sự không được phép sống ở đây"- ông nói.

Ông Tan nói thêm rằng thành phố đang cố gắng tìm nhà ở nơi khác để chuyển những người sống trong nghĩa trang đi.

Cuộc sống tạm bợ ở những ngôi mộ khiến nhiều người chật vật với điện nu71c
Cuộc sống tạm bợ của người nghèo trong nghĩa trang - Ảnh: F.24

Cuetara chia sẻ, không ai muốn sống bên trong nghĩa trang. Cô kể con trai 11 tuổi của mình bị bắt nạt ở trường vì địa chỉ của gia đình là ... nghĩa trang, trong khi cô con gái 6 tuổi của cô thường thích thú ngắm nhìn những ngôi nhà bên ngoài.

"Tôi cũng muốn sống bên ngoài. Tất cả chúng tôi ở đây đều mơ ước có một ngôi nhà đàng hoàng nhưng... thật khó, rất khó" - Cuetara nói.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI