Người đồng hành

17/05/2014 - 11:41

PNO - PNCN - Người ta thường dùng nhiều từ hoa mỹ để nói về tình yêu và hôn nhân, nhưng chị nghĩ, thực chất việc hai người yêu thương nhau cuối cùng chỉ là tìm một người đồng hành trong cuộc sống. Cũng vì thế, theo chị, hình ảnh...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi dong hanh

Ảnh mang tính minh họa: shutterstock

 Người ta thường dùng nhiều từ hoa mỹ để nói về tình yêu và hôn nhân, nhưng chị nghĩ, thực chất việc hai người yêu thương nhau cuối cùng chỉ là tìm một người đồng hành trong cuộc sống. Cũng vì thế, theo chị, hình ảnh đẹp nhất của tình yêu là hai người cùng nắm tay nhau, tiếp sức nhau bước tới trên đường đời. Nếu những bước đi càng nhịp nhàng và đồng bộ, họ sẽ đi được bên nhau càng xa. Nếu kẻ đi trước người đi sau, chắc chắn họ sẽ bỏ rơi nhau ở một đoạn đường nào đó.

Chị đã đồng hành cùng anh từ những năm tháng sinh viên, khi anh còn lọc cọc đạp xe đi xin việc khắp thành phố, được nhận làm bồi bàn trong một quán ăn đã là mừng. Anh nghèo đến mức chưa bao giờ dám ăn một bữa no, dám mua bộ quần áo tử tế. Tiền kiếm được anh dành cho việc học và tích cóp theo đuổi giấc mơ kinh doanh. Ngày đó, trái tim anh đang thuộc về người con gái khác. Chị chỉ là người bạn bên cạnh động viên, an ủi anh những lúc phiền muộn, khó khăn. Suốt những năm ấy, anh mải mê với khát vọng làm giàu, thành bại, vấp ngã rồi đứng lên. Anh sống và yêu nhiều cô gái. Những cô gái anh từng yêu đều rất đẹp, cá tính và chắc hẳn cũng đầy kiêu hãnh. Dĩ nhiên, những cô gái như thế luôn có sức hút đối với đàn ông hơn là mẫu phụ nữ hiền lành như chị. Khi hạnh phúc, anh cười cùng chị. Lúc đớn đau, anh câm lặng ngồi bên chị. Chị tự nguyện chờ, thầm lặng đợi, kiên nhẫn tin sẽ có lúc hai người được đồng hành trên con đường mang tên “tình yêu”. Bảy năm, sau cái ngày đầu tiên chị nhìn thấy vai áo anh sờn, thấy thương cái dáng gầy gò lụi cụi gắn lại cái xích xe đạp, anh mới ngỏ lời cầu hôn chị. Anh đã nhận ra chị mới chính là người đồng hành anh cần có trong đời mình. Một người đồng hành tận tụy, ấm áp, luôn mang đến cho anh cảm giác bình yên nhất, an toàn nhất. Những người đàn ông trưởng thành, đủ trải nghiệm và thông minh để hiểu họ cần gì.

Chị chợt nhớ đến câu chuyện “Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn?”, kể về bài trắc nghiệm nhỏ mà một vị giáo sư đã đưa ra cho sinh viên của mình. “Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ”. Chàng sinh viên thực hiện bài tập bằng cách xóa dần từng cái tên mà anh nghĩ là không phải quan trọng nhất. Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại bốn cái tên của bố, mẹ, vợ và con anh. Vị giáo sư tiếp tục bắt chàng trai phải chọn lựa đến khi chỉ còn một cái tên. Chàng trai đau đớn, tự dằn vặt khi phải lần lượt gạch bỏ tên bố, mẹ và người con trai của mình. Lúc này, vị giáo sư mới hỏi: “Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và con, vì cha mẹ là người sinh thành, đứa con là do em sinh ra, còn vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, tại sao với em người vợ lại là người em khó rời xa nhất?” Chàng trai từ tốn nói: “Theo thời gian, cha mẹ sẽ rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên và làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!”. Câu chuyện này anh đã kể cho chị nghe vào một ngày đẹp trời nào đó. Chị không gặng hỏi anh xem nếu anh là chàng trai ấy thì liệu tên chị có còn lại cuối cùng trên tấm bảng hay không. Bởi chị biết, một người bạn đời tốt là người cố gắng để không bao giờ bắt vợ hoặc chồng mình phải chọn lựa.

Anh có thể vẫn la cà quán xá với bạn bè vào cuối tuần, dù chị biết khi gặp nhau, ngoài những chuyện vĩ mô, các anh còn bàn nhiều điều phù phiếm khác. Nhưng, chị vui khi thấy anh hào hứng tán gẫu với bạn bè, giật míc hát hết bài này đến bài khác trong quán karaoke, anh tếu táo bông đùa như một chàng trai trẻ. Những điều ấy, nếu cứ bắt anh quanh quẩn ở nhà thì dễ gì có được. Chị hiểu nỗi vất vả của anh khi phải gánh gồng mệt mỏi bao công việc trong suốt một tuần, ngày nghỉ anh cần được làm những gì anh thích để xả stress, để nạp năng lượng, để thấy cuộc sống không đến nỗi nặng nề. Trong mối quan hệ với gia đình nhà chồng, chị cũng phải khéo léo, để sao cho người đàn ông của chị không khi nào bị đẩy vào tình thế khó xử, phải chọn nghiêng về phía nào.

Nguoi dong hanh
 

Chị hiểu một điều giản đơn là sự chọn lựa bao giờ cũng khó khăn với tất cả mọi người và có những giá trị không bao giờ nên mang ra so sánh. Dù không ít lần xảy ra xích mích với gia đình chồng, oan ức có, thất vọng có, nhưng chị đã vì anh mà chín bỏ làm mười, mà nhún nhường để giữ hòa khí. Chị tin anh hiểu tất cả những việc chị làm và cũng vì thế mà anh càng thương chị nhiều hơn, càng cố gắng vun vén gia đình hơn. Chị cũng tin một tình yêu lâu bền sẽ được nêm thêm gia vị bằng chính sự hy sinh, lòng vị tha. Chị từng nghe nói lại, trong một cuộc nhậu nào đó anh đã nói với bạn bè: “Vợ mình… cô ấy lạt mềm nên buộc chặt”.

Ngay cả những sở thích có phần điên rồ của anh chị cũng muốn được đồng hành. Chị sẵn sàng cùng anh lang thang phố đồ cũ để chọn mua những thứ anh thích, mang về bày biện khắp nhà; cùng anh đạp xe mướt mồ hôi mấy vòng bờ hồ vào lúc trời vẫn còn nắng; cùng nghe những bản nhạc cổ điển mà chị thật sự chẳng hiểu gì. Nếu từ chối những sở thích của nhau, thì chị nghĩ, mình là người đồng hành không lý tưởng. Mà như thế, có thể đến một lúc nào đó anh sẽ không cần chị nữa. Anh sẽ lầm lũi bước đi trong nỗi cô đơn, hoặc tệ hơn là sẽ tìm cho mình một người đồng hành mới.

Mẹ chị cũng đã là một người đồng hành tuyệt vời của bố chị. Mẹ nói, vợ chồng dù không cùng huyết thống nhưng luôn là người quan trọng nhất trong nhau. Làm sao để luôn bên nhau từ lúc cơ hàn cho đến khi viên mãn, từ lúc thanh xuân cho đến khi tóc điểm sương; Từ lúc nắm tay nhau bay nhảy cho đến khi cả hai chân chậm, mắt mờ vẫn còn cùng ngồi hàn huyên bên nhau ở xó nhà. Mẹ chị nói, những người bạn đồng hành sẽ biết cùng nhau tìm lại sự thăng bằng, giúp nhau giữ được niềm tin và giá trị bản thân để không bao giờ mất phương hướng. Bạn đồng hành không chỉ là sẻ chia những khó khăn mà còn mang lại cho nhau niềm hứng khởi, để phát sinh động lực, thúc đẩy sự sáng tạo và truyền cảm hứng đam mê. Chị tin, nếu thiếu sự đồng hành, thiếu gắn bó và trợ lực lẫn nhau, đời sống vợ chồng sẽ trở nên nghèo nàn và không tránh khỏi thất bại, đổ vỡ.

Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI