Ngoại tình nơi công sở: Đừng bắt đồng nghiệp im lặng!

25/07/2025 - 19:54

PNO - Thật kỳ quặc khi nhiều người cho việc ngoại tình nơi công sở là bình thường, và nếu đồng nghiệp chỉ trích hay tỏ vẻ khinh thường, nghĩa là… làm quá lên!

Hình ảnh kiss-cam làm phát lộ hành vi ngoại tình của cặp CEO - giám đốc nhân sự làm rung chuyển nhiều gia đình
Hình ảnh kiss-cam làm phát lộ hành vi ngoại tình của cặp CEO - giám đốc nhân sự một công ty nổi tiếng làm "rung chuyển" nhiều gia đình

Thông tin mới nhất về vụ ngoại tình của Andy Byron - CEO Công ty công nghệ Astronomer - và Kristin Cabot - trưởng phòng nhân sự của công ty này, tính đến sáng 25/7 (giờ Việt Nam) - là bà Cabot đã từ chức.

Trước đó 1 tuần, ông Andy Byron cũng không còn giữ vị trí CEO của Astronomer. Thế nhưng, dư luận vẫn chưa thôi sôi sục, và cho rằng “tội đồ” trong câu chuyện này không chỉ có 2 nhận vật chính. Nhiều người đã chỉ trích cả người phụ nữ (là cấp dưới) đứng bên cạnh, và đặt câu hỏi rằng phải chăng là kẻ đồng lõa/tiếp tay cho mối quan hệ ngoài luồng kia?

Diễn biến này một lần nữa cho thấy, phương Tây - hay hẹp hơn là nước Mỹ - vốn được mặc định là nơi có cái nhìn khá thoáng về những chuyện liên quan tình dục, thật ra có tiêu chuẩn rất rõ ràng về hành vi, nhận thức và trách nhiệm. Nghĩa là, ngoại tình là sai trái, và luôn có cái giá phải trả cho lựa chọn đó.

Một mối quan hệ hôn nhân đã đứt gãy từ bên trong, rất dễ dẫn đến những cuộc tình ngoài luồng. Nhưng, đâu có khó hiểu, chẳng phải người ta vẫn dùng cho mối quan hệ đó những từ ngữ như “ngoài luồng”, “vụng trộm”, “ngoại tình”… đó sao? Nghĩa là, chúng chưa bao giờ được thừa nhận như một điểu hiển nhiên, một điều đúng đắn, dù phổ biến đến đâu.

Thế nên, thật ích kỷ và thiếu tự trọng khi cho rằng việc ngoại tình nơi công sở là “việc riêng”, rồi phán xét những người phán xét. Cũng như, thật trơ trẽn khi cho rằng ngoại tình nơi công sở trong xã hội hiện đại nhiều áp lực là điều khó tránh, đến mức bình thường, rồi quy chụp những người phản đối là… vô lý.

Một nhà tâm lý học nổi tiếng đã nói, tuyệt đối không bao giờ có mối quan hệ ngoài luồng nào không gắn với sự dối trá. Nói dối về lý do ra khỏi nhà, nói dối về đối tượng bên kia đầu dây điện thoại, nói dối về sự vắng mặt trong vài tiếng, nói dối về sự chưa hợp lý khi phân công công việc… Mối quan hệ càng kéo dài, sự dối trá càng lặp lại, đến mức thành bản chất.

Đàn ông hay đàn bà cũng đều có những phút yếu lòng, nhất là khi cuộc hôn nhân đang có phần nguội lạnh, trong khi ngoài kia lại có rất nhiều môi trường dễ phát sinh cảm xúc lứa đôi: công sở, sân tập thể thao… Việc gặp ai đó mỗi ngày, cùng bữa ăn, cùng năng lượng, rồi tương tác, chia sẻ và nỗi cô đơn được xoa dịu vốn rất nhiều cám dỗ. Nhưng, đừng lấy đó làm lớp áo ngụy biện cho hành vi thiếu tôn trọng chính mình lẫn thiếu tôn trọng bạn đời. Khi bạn đưa mình vào mối quan hệ lén lút cùng với hành vi lén lút, bạn đã tự hạ thấp giá trị của mình.

Kết hôn, ngoài sợi dây tình cảm, đó còn là cam kết, là lời hứa. Giữ lời hứa là giữ phẩm giá của chính mình. Tình cảm có thể phôi phai (cảm xúc mà!). Cứ rời đi, nếu sợi dây gắn bó năm xưa đã không còn. Đừng ở lại và làm người dối trá.

Thật ra, trong khá nhiều trường hợp, người ngoại tình thường không biết mình đang tìm kiếm điều gì, đích đến cuộc đời mình ở đâu… Nhưng, “ngoại tình không phải là sai lầm, đó là lựa chọn”, và lựa chọn nào cũng có cái giá phải trả. Bị đồng nghiệp lên án và khinh khi, hay thậm chí làm cho tung tóe lên, cũng là một cái giá cho sự lựa chọn đó và bạn không có quyền nào khác ngoài phải chấp nhận!

Hiển Vinh (P An Phú, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI